Sao nữ Hong Kong nhận lời mặc bikini rồi bị cưỡng bức

Ca sĩ Dương Trạch Di.
Ca sĩ Dương Trạch Di.
Dương Trạch Di thừa nhận vì được hứa trả công hấp dẫn, cô nhận lời mặc bikini chụp ảnh song sau đó bị hại.

Bị làm hại cách đây khá lâu nhưng Dương Trạch Di gần đây mới đủ can đảm tố cáo với cảnh sát. Cô cho biết mình từng làm người mẫu ảnh để trang trải tiền thuê nhà, học phí... Một lần nhận lời đi chụp, cô bị người đàn ông tự xưng là nhiếp ảnh gia cưỡng bức.

"Lúc đó tôi chưa kịp thay đồ, còn mặc áo tắm. Hắn không trả tiền cũng không để tôi đi. Hắn cưỡng bức tôi", nữ ca sĩ khai với cảnh sát.

Trả lời phỏng vấn tờ On mới đây, Dương Trạch Di còn chưa hết bàng hoàng. Cô cho biết cuối năm 2015, "nhiếp ảnh gia" đó lại gọi cô đi chụp ảnh. Hiện kẻ này nắm giữ một số ảnh khỏa thân của Trạch Di. Ca sĩ nói rằng cô không dám động đến hắn, tất cả nhờ cơ quan chức năng xử lý. Bản thân cô sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra sự việc.

Dương Trạch Di nói thêm qua câu chuyện của mình, cô mong các cô gái cảnh giác hơn trước những dụ dỗ, tránh làm việc với kẻ có ý xấu.

"Nhiếp ảnh gia" mà Dương Trạch Di tố cáo là một người hoạt động trong làng giải trí. Trước cáo buộc của cô, người này nói: "Tôi không làm chuyện đó, chưa thấy cảnh sát triệu tập. Nếu họ cần, tôi sẽ hợp tác để điều tra".

Dương Trạch Di năm nay 21 tuổi, là thành viên FFx - nhóm nhạc khá được lòng giới học sinh, sinh viên ở Hong Kong.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG