Showbiz Việt - sân chơi của những kẻ mặt trơ?

Bà Tưng.
Bà Tưng.
Mỗi người một mục đích khi tìm đến showbiz Việt, nhưng sau cuộc chơi này, chân tướng của họ lộ ra đều là những người dùng chiêu trò để nổi tiếng chứ không hề bằng thực lực.

Bất cứ mọi giá để được nổi tiếng

Còn nhớ hồi cuối năm 2013, showbiz được phen xôn xao khi chân dài hàng đầu của sàn catwalk là á hậu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị một người đàn ông tận bên Mỹ tố tội, lợi dụng tình cảm để moi tiền. Theo lời anh này tố cáo, trong quá trình yêu đương mặn nồng, anh ta đã từng cho cô rất nhiều đồ hiệu, thậm chí khi chân dài này tự gây tai nạn thương tâm, mặc dù giữa 2 người không còn tình cảm, anh ta vẫn gửi cho cô thêm năm mươi ngàn đô để cô bồi dưỡng sức khỏe.

Chuyện chân dài, đại gia cặp kè nhau theo kiểu đổi chác, anh cho tiền, tôi cho tình vốn là câu chuyện không còn xa lạ gì đối với showbiz, song chuyện cho rồi đòi lại hoặc mang ra thanh thiên bạch nhật liệt kê để nói xấu tình cũ thì đây có lẽ là tình huống đầu tiên. Khi đại gia Việt kiều này tung tin và gửi cho một loạt các phóng viên của các trang tin điện tử, nhằm mục đích kể xấu tình cũ, đã có một vài trang mạng nhỏ hồ hởi đưa tin này.

Lúc đầu, ai cũng tưởng cả chân dài và đại gia này đang cố tình gây chiêu trò để lăng xê tên tuổi cho nhau. Nhưng sau khi bị tố, chân dài Võ Hoàng Yến đã phản ứng và đáp trả rất mạnh mẽ. Cô không thừa nhận tình cảm với người đàn ông trên, trái lại còn dùng những từ ngữ miệt thị anh này rất nặng nề nên nhiều người mới ngớ ra, thì ra đây chỉ là câu chuyện được đưa đẩy bởi vị đại gia kia.

Showbiz Việt - sân chơi của những kẻ mặt trơ? ảnh 1

Minh Chánh - Võ Hoàng Yến.

Lúc này, người ta bắt đầu xâu chuỗi và tìm hiểu, vị đại gia này là ai, cố tình tạo ra scandal này để làm gì, thì phát hiện được đây là ông bầu Minh Chánh, chủ của một loạt các chương trình ca nhạc tạp kỹ tại Mỹ, người sản sinh ra giải hoa hậu ao làng mà hàng loạt các quý bà, quý cô ở Việt Nam đã mất tiền để mua giải cầu danh.Quay trở lại câu chuyện tố tình cũ lợi dụng tình cảm để bòn rút tiền bạc và đồ hiệu của ông bầu này, những tưởng hành động của anh ta sẽ bôi xấu được chân dài kia nhưng không, nó chỉ giúp cho người ta nhận diện được chân tướng của một đại gia rởm. Rất nhiều người đã cho rằng, anh ta không đáng mặt đàn ông, là kẻ vô liêm sỉ.

Bởi nếu việc tặng quà cho bồ cũ là có thật thì việc hậu yêu đương lại lên tiếng kể lể, liệt kê ra khoản tình phí dành cho người yêu là hành động tồi tàn, không quân tử. Và đương nhiên, là đàn ông chẳng ai chấp nhận được hành vi này.

Song, ai cũng hiểu đằng sau chuyện cố tình gây hại cho tình cũ hẳn nhiên phải có mục đích sâu xa. Việc bị phỉ báng là điều tối kỵ.

Chưa kể, ông bầu này không phải là trai tân, anh ta đã có gia đình và hai con nhỏ. Việc tự tố mình cặp bồ, rồi dại gái tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

Sau khi tìm hiểu, người ta mới nhận ra scandal đó ông bầu này tạo ra để lăng xê tên tuổi bởi dịp cuối năm và đầu năm 2014, anh ta sẽ tổ chức hàng loạt các cuộc thi tìm kiếm hoa hậu ao làng như trước đây, và một vài chương trình ca nhạc tạp kỹ ở hải ngoại.

Tuy nhiên, lạ một điều, khi tố tình cũ lợi dụng tình cảm và tiền bạc của mình, nhưng ông bầu này vẫn khẳng định trong lòng vẫn còn rất yêu và nặng lòng với bồ cũ, dù anh ta đã có vợ và hai con. Cô vợ cũng hùa theo chồng, lên tiếng cho rằng chồng bị lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản, cô ta hoàn toàn không hề ghen tuông hay tỏ ra bất mãn vì hành động ngang ngược của chồng mình.

Sau scandal tự tạo không đạt được mục đích, anh này lại tìm cách lấy lại hình ảnh của mình bằng cách thường xuyên khoe khoang và bày tỏ tình cảm với vợ con như mình là một người đàn ông chính chuyên, hết mực vì gia đình. Mới đây, anh này còn khoe trên trang cá nhân hình ảnh mình tận tình chăm sóc vợ tại bệnh viện khi cô bị bệnh.

Showbiz Việt - sân chơi của những kẻ mặt trơ? ảnh 2

Quân Kun.

Và anh ta chứng minh tình cảm của mình cho bàn dân thiên hạ thấy bằng cách dựng vợ đang ốm dậy, chụp vài tấm hình đăng lên trang cá nhân với dòng chữ "Luôn bên cạnh giúp đỡ bà xã dù ốm đau". Chỉ có điều, bức hình đó lại càng làm nóng mặt nhiều người, vì họ cho rằng anh không đáng mặt đàn ông, hành động mà anh ta xưng tụng đầy giả tạo và chỉ là chiêu trò lợi dụng vợ ốm để lăng xê bản thân.

Còn đối với cánh phóng viên các trang mạng, sau khi vạch được chân tướng của ông bầu này, họ tự thỏa thuận với nhau, chắc chắn sẽ không để anh này giật dây và nếu quý bà nào mon men thi hoa hậu ở cuộc thi này sẽ cạch mặt. Bởi, tư cách của một người đàn ông như vậy, không đáng để trao vương miện cho bất kỳ người phụ nữ nào.

Hẳn là, nước cờ sai đã khiến ông bầu này lãnh đủ, đúng kiểu gậy ông đập lưng ông. Và con đường để tiến vào showbiz Việt, nhằm lấy tên lấy tuổi để lòe bịp những chị em cả tin, hám danh tung tiền mua giải chắc chắn sẽ chông gai hơn nhiều. Vì truyền thông Việt Nam đã từ mặt anh ta.

Tự tạo thảm họa mạng để lấn sân showbiz

Kiểu bầu Chánh nước Mỹ không phải là người đầu tiên, bởi ai cũng nghĩ showbiz là một nơi dễ chơi, chỉ cần có scandal thì mình sẽ là người ra luật và điều khiển được người khác. Thao túng được truyền thông có nghĩa mình là người nổi tiếng. Những nhân vật này ảo tưởng khi cho rằng, chỉ cần có scandal, mình sẽ là nghệ sĩ, sẽ là người nổi tiếng. Chính vì thế, liên tiếp gần đây xuất hiện các thảm họa mạng như Bà Tưng hay Quân Kun, còn gọi là Kun sịp vàng.

Từ một thanh niên vô danh, cả hai nhân vật này đều tìm cách bán mình cho mạng xã hội. Và cách ngắn nhất để khoe mình đó chính là khoe thân. Cả Bà Tưng và Quân Kun đều gây chú ý bằng màn lột đồ, phát ngôn thật sốc rồi tung lên trang cá nhân nhằm gây sự chú ý.

Sau khi được mọi người biết đến, bước hai họ tìm cách ghi danh vào các cuộc thi ca hát đang nhan nhản trên truyền hình. Quân Kun ghi danh ở cuộc thi Vietnam Idol năm nay và anh ta coi rằng đây là cơ hội để mình "làm lại cuộc đời".

Tại vòng tuyển chọn, Quân Kun đã khoe giọng hát "thảm họa" của mình và tất nhiên với những cái tai âm nhạc đích thực, cơ hội đối với anh chàng này đương nhiên là số không. Khi bị từ chối, Quân Kun không ngại quỳ mọp xuống cầu xin, van nài được cho thêm cơ hội nữa. Chỉ có điều, với chất giọng chỉ như hát karaoke thì dù một lần hay mười lần Quân Kun cũng không thể có cho mình tấm vé vàng ở cuộc thi này.

Nhưng nếu anh ta chấp nhận thực tế phũ phàng đó thì đã là chuyện khác, hành động quỳ mọp xuống xin cơ hội làm lại cuộc đời nghe ra thì hơi hèn kém, nhưng nếu để đánh mất một chút lòng tự trọng đổi lại có thể làm lại cuộc đời thì âu cũng là sự trả giá dù đắt nhưng đôi khi người ta phải chấp nhận. Song riêng đối với Quân Kun, hành vi này lại bị phản đối cực lực.

Bởi người ta đã biết trước đó con người anh ta thuộc dạng gì, đến với cuộc thi nhằm mục đích gì, và hai chữ nghệ sĩ liệu có xứng đáng với Quân Kun. Trước thái độ trơ tráo và lì lợm của thí sinh này, hai trong ba giám khảo của Vietnam Idol đã buộc phải nổi nóng và nhạc sĩ Anh Quân, người phải thốt ra câu "trước khi làm nghệ sĩ thì hãy học làm người" để ngăn sự thái quá của Quân Kun đã khiến cho rất nhiều người hả hê.

Và bản thân Quân Kun, nếu tỉnh ngộ lại chắc sẽ cả đời không bao giờ quên được câu nói này. Và việc phải nhận gáo nước lạnh tạt vào mặt là xứng đáng cho anh ta, bởi không chỉ khán giả không thể chấp nhận loại ca sĩ, nghệ sĩ như Quân Kun, mà ngay cả những người giám khảo kia chẳng ai dại gì chấp nhận đứng ngang hàng và gọi anh ta là đồng nghiệp.

Bà Tưng với tên gọi rất đẹp là Huyền Anh cũng xài chiêu y chang Quân Kun và đường đi cũng giống hệt. Sau hàng loạt scandal phát ngôn sốc, khoe hàng, cô cũng ghi danh ở cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát là X-Factor và cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Cô gái này thậm chí còn từng bị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấm xuất hiện và biểu diễn dưới bất kỳ hình thức và chương trình nào.

Lời kết:

Thế mới nói, ở sân chơi nào cũng phải có luật. Và luật này dựa trên những nguyên tắc rõ ràng, nếu muốn là người thắng cuộc thì phải chơi sao cho đúng luật, chơi sao cho đẹp mắt. Showbiz đúng là lung linh, nhưng nó cũng ẩn chứa trong đó những rủi ro và khắc nghiệt không lường trước được. Nếu không có tài năng, chỉ bằng những hành động bán rẻ lòng tự trọng, thì dù có nhiều chiêu trò đến đâu, trơ tráo đến đâu những nhân vật dạng như bầu Chánh, Quân Kun hay Bà Tưng cũng mãi chỉ là rác showbiz.

Và con đường để họ tìm một chỗ đứng ở sân chơi này mãi mãi xa vời, bởi không có gì trên đời là đơn giản. Sân chơi nào cũng có luật chơi, chỉ có người chơi đúng, chơi hay mới có thể tồn tại. Còn nếu chỉ có thủ đoạn, thì xem ra đường vào thì dễ, mà lối về quả là lắm gian nan.

Theo Hải Ngọc

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG