'Siêu vòng 1' và những phát ngôn siêu ngây ngô

'Siêu vòng 1' và những phát ngôn siêu ngây ngô
TPO - Độ "ngây thơ và thật thà" trong những lời chia sẻ của chân dài Hoàng Oanh dường như cũng "tỷ lệ thuận" với vòng một ngoại cỡ mà cô rất hay khoe khoang.
Hoàng Anh và những màn khoe ngực lộ liễu quen thuộc
Hoàng Anh và những màn khoe ngực lộ liễu quen thuộc.

Xuất thân từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010 với vị trí không cao lắm nhưng Hoàng Oanh đang dần dần xây dựng thương hiệu "siêu vòng 1" bằng những bộ ảnh nóng bỏng và những vai diễn khoe thân khiến người xem phải thảng thốt.

Với mức độ táo bạo và "quyết liệt" trong cách khoe "của nải" trên mặt báo, Hoàng Oanh đã dần dần được người xem quen mặt, biết tên - đó có lẽ cũng đã là một sự "thành công" của cô người mẫu gợi cảm này!

Học tập các đàn chị đi trước trong cách lăng-xê tên tuổi, Hoàng Oanh không chỉ táo bạo trong cách xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng mà còn rất biết cách thu hút sự chú ý của dư luận với những bài phỏng vấn độc và sốc.

Mới đây nhất, bài trả lời phỏng vấn của cô diễn viên kiêm người mẫu mới nổi này trên một tờ báo về thể thao đã khiến độc giả thực sự "nóng mắt" vì sự "trắng trợn và quyết liệt" của một bộ phận không nhỏ các nghệ sĩ trẻ hiện nay trong cái cách mà họ làm nghề và gầy dựng danh tiếng của mình.

Sau khi gây chú ý với những bộ ảnh vòng 1 thuộc vào hàng "cỡ đại" trong làng giải trí hiện nay, hiệu ứng "tích cực" đã đến với cô người mẫu này ngay lập tức khi nhiều đạo diễn đã "mời gọi" người đẹp tham gia phim của mình như Cưới ngay kẻo lỡ và sắp ra mắt là Bẫy cấp 3.

Mục đích của các đạo diễn này có lẽ cũng không có gì quá khó hiểu khi họ đang muốn "lợi dụng" hình ảnh bốc lửa của Hoàng Oanh để gây sự chú ý của khán giả khi ra rạp.

Chính vì vậy mà những vai diễn của cô hầu hết đều rất nhỏ nhưng cứ khi nào cô xuất hiện trên màn ảnh là đạo diễn lại cho "cởi" rất nhiệt tình.

'Siêu vòng 1' và những phát ngôn siêu ngây ngô ảnh 2
"Em nghĩ do em chụp hình bikini người ta mới nhớ đến em, chứ nếu ngay từ những bộ ảnh đầu tiên mà em mặc áo dài thì chắc đến giờ không ai nhớ em đâu?". Ảnh: JK.

Lấy nghiệp diễn làm điểm tựa để tạo lập danh tiếng nhưng thật bất ngờ khi được hỏi về việc trau dồi kỹ năng diễn xuất, cô nàng bốc lửa trả lời tỉnh bơ: "Em cũng muốn (theo học diễn xuất - PV) nhưng mà em vẫn chưa sắp xếp được. Mà thực ra, em thấy nhiều người cũng có qua trường lớp gì đâu, cũng đóng hết phim nọ tới phim kia mà thậm chí còn là vai chính, vai quan trọng nữa..." (?!)

Có lẽ việc các đạo diễn quá tập trung vào việc khai thác lợi thế hình thể của Hoàng Oanh khiến cho cô nghĩ rằng mình chẳng phải học hành làm gì cho tốn công! "Khi các đạo diễn gọi em thì cũng toàn mời em vào vai có cảnh nóng, giống như đó là ấn tượng trong đầu họ rồi. Em không có cơ hội để lựa chọn những vai khác".

Nếu như các diễn viên tay ngang xuất thân từ người mẫu như Ngô Thanh Vân từng phải hy sinh rất nhiều để lăn lộn với nghiệp diễn mới có được danh hiệu "đả nữ" như ngày hôm nay thì Hoàng Oanh lại có một quan điểm rất "hời hợt" và ngây ngô về nghề diễn viên.

"Đóng phim thì cực hơn những việc khác, có khi phải phơi nắng hàng tháng trời. Mà da em thì bắt nắng dữ lắm, dễ bị đen lắm. Có khi quay một clip, tiền công không đủ để dưỡng da" - cô người mẫu hồn nhiên kêu ca.

Sốc hơn nữa khi người đẹp "trắng trợn" để lộ ra chiêu  "khoe thân mua danh" để nhiều người biết đến mình. "Em nghĩ do em chụp hình bikini người ta mới nhớ đến em, chứ nếu ngay từ những bộ ảnh đầu tiên mà em mặc áo dài thì chắc đến giờ không ai nhớ em đâu?". Thậm chí, người đẹp còn hồn nhiên khẳng định: "Dư luận lên án cũng được, miễn là người ta quan tâm đến mình".

Từ đầu đến cuối bài phỏng vấn đều để lộ ra một cách ngang nghiên mục đích "khoe thân mua danh" nhưng cô người mẫu này thậm chí còn "lên mặt dậy đời", mỉa mai những hot girl khác - "Vì em cảm thấy làm hot girl bây giờ dễ quá, cứ chụp bừa một bộ hình rồi tung lên báo mạng, thế là thành hot girl. Em cũng chụp thêm các bộ hình với các phong cách khác cho nó đa dạng" - phong cách khác mà Hoàng Oanh nói tới có lẽ chỉ là những cách thức khoe hàng đa đạng và "tinh vi" hơn mà thôi!

'Siêu vòng 1' và những phát ngôn siêu ngây ngô ảnh 3
"Dư luận lên án cũng được, miễn là người ta quan tâm đến mình". Ảnh: JK.

Và có lẽ cô cũng đã quên mất rằng nếu không nhờ những bộ ảnh hở hang đăng trên báo mạng thì có lẽ sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010 chẳng ai còn quan tâm đến cô nữa.

Ngay sau khi đọc được những dòng "tâm sự" của chân dài này trên báo, rất nhiều độc giả đã tỏ ra "ngao ngán" với những lời lẽ ngây ngô đến mức phản cảm của cô người mẫu trẻ. Nhiều người đồng quan điểm: "Lại thêm một chân dài óc ngắn thôi mà!".

Lời bình luận nhẹ bẫng ấy dường như cũng đã nói lên được phần nào thái độ thờ ơ của công chúng với những người đang tìm mọi cách "ngoi" lên bằng con đường "bán thân mua danh" trong làng giải trí.

Còn nhớ cách đây không lâu, người mẫu Ngọc Trinh từng bị độc giả "ném đá" không thương tiếc vì những câu trả lời phỏng vấn ngây ngô và thật thà đến mức ngớ ngẩn khi khoe khoang đồ hiệu và lối sống thực dụng trên tiền. Người đẹp cũng chẳng ngần ngại khẳng định chẳng có tí tình cảm gì với mẹ đẻ vì khi cô sinh ra thì mẹ đã mất (?!)

Cho dù nhiều người lên tiếng bênh vực cho rằng Ngọc Trinh vốn tính thật thà của con gái miền Tây đã trả lời rất thật lòng chứ không "tô vẽ" giả tạo như các nghệ sĩ khác, nhưng không thể phủ nhận rằng sau những phát biểu ngây ngô, "trắng trợn" của cô và những người mẫu trẻ như Hoàng Oanh, công chúng ngày càng có ác cảm với giới chân dài vốn bị gắn mác "chân dài óc ngắn".

Theo Viết
MỚI - NÓNG