'Sốc' với thói quen gặp điều xui là muốn đi sửa mặt của Lê Giang

TPO - Trong một chương trình truyền hình, nữ nghệ sĩ 46 tuổi thẳng thắn chia sẻ: "Cứ mỗi lần nhìn vào gương và thấy trên mặt có gì không hài lòng, hoặc gặp điều xui xẻo, tôi lại muốn chỉnh sửa gương mặt của mình".

Là một trong những nghệ sĩ hài được yêu thích hiện nay, ở tuổi 46 Lê Giang vẫn sở hữu ngoại hình bốc lửa và sáng sân khấu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ cũng như tò mò về bí quyết giữ gìn nhan sắc của chị.

Tiết lộ về bí quyết giữ gìn thanh xuân và sắc đẹp, Lê Giang thú nhận: "Tôi phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ đó. Tôi làm tất cả trừ mắt, môi và kéo chân thôi".

'Sốc' với thói quen gặp điều xui là muốn đi sửa mặt của Lê Giang ảnh 1
'Sốc' với thói quen gặp điều xui là muốn đi sửa mặt của Lê Giang ảnh 2 Nhan sắc xinh đẹp của Lê Giang khi chưa phẫu thuật thẩm mĩ.

Theo lời kể, lần đầu chị sửa mũi là vào năm 29 tuổi. Theo nữ nghệ sĩ, hình dạng mũi ảnh hưởng tới tiền bạc và tình duyên nên chị nhờ tư vấn tướng số trước khi quyết định sửa. Tiếp đó, để có sống mũi và đầu mũi như hiện tại, Lê Giang đã sửa 6 lần ở Australia.

Tuy nhiên, khi nhớ lại lần phẫu thuật nâng ngực, nữ nghệ sĩ sợ hãi kể "Khi đó kỹ thuật chưa tiên tiến, vì thế bác sĩ mổ đường nách. Tôi phải chích thuốc mê, ngủ vài tiếng. Đến khi tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. Những ngày đầu tôi không đứng dậy đi lại được mà luôn có người đỡ".

Sau lần đó, Lê Giang thầm nhủ sẽ không đụng đến dao kéo thêm lần nào nữa. Tuy nhiên khi bình phục, ngắm nhìn mình trong gương thì niềm khao khát đẹp hơn lại cháy bỏng trong chị, thậm chí chị từng muốn đập hết đi để làm lại. 

Những năm gần đây,  để duy trì gương mặt tươi trẻ, Lê Giang còn áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler, độn cằm. 

'Sốc' với thói quen gặp điều xui là muốn đi sửa mặt của Lê Giang ảnh 3 Nhan sắc nóng bỏng ở tuổi 46 của Lê Giang khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

"Là nghệ sĩ, tôi luôn phải áp lực xuất hiện trước khán giả với vẻ ngoài đẹp nhất. Tôi không thể chịu được nếu bị chê xấu. Vì thế tôi buộc phải chịu đau, tốn tiền phẫu thuật thẩm mỹ".

Trong một chương trình truyền hình, nữ nghệ sĩ 46 tuổi cũng thẳng thắn chia sẻ: "Cứ mỗi lần nhìn vào gương và thấy trên mặt có gì không hài lòng, hoặc gặp điều xui xẻo, tôi lại muốn chỉnh sửa gương mặt của mình". Đồng nghiệp và các con nhiều lần ngăn cản Lê Giang thực hiện phẫu thuật nhưng chị vẫn tiếp tục.

Diễn viên sinh năm 1972 cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ không xấu vì đây là một cách làm đẹp thần kỳ của phụ nữ. Do đó, chị không ngại thừa nhận mình dùng dao kéo ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Hiện, Lê Giang hài lòng với cơ thể của mình nên không sửa gì thêm. Tuy nhiên chị vẫn bỏ ngỏ khả năng tu sửa sắc đẹp nếu cơ thể bị in dấu ấn thời gian. Đồng thời, nói về cuộc sống sau hai cuộc hôn nhân thất bại, nữ nghệ sĩ cho biết chị không còn đặt nặng tình yêu hay kết hôn. Hàng ngày chị bận rộn trên phim trường và kinh doanh shop thời trang và hạnh phúc khi được khán giả đón nhận nhiều hơn trước. 

'Sốc' với thói quen gặp điều xui là muốn đi sửa mặt của Lê Giang ảnh 4

Lê Giang bên con trai út 5 tuổi, là kết quả của cuộc hôn nhân 5 năm với người chồng Việt Kiều. Trước đó chị kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương vào năm 1992, sau 7 năm chung sống, họ chia tay sau khi có 1 con trai và 1 gái con chung.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.