Soo Ae bị “ném đá” vì diễn xuất quá… thành công

Soo Ae bị “ném đá” vì diễn xuất quá… thành công
Vai người phụ nữ tham vọng, tàn nhẫn trong Dã vương đã khiến nữ diễn viên tài năng Soo Ae bị “ghét lây” bởi khả năng nhập vai hoàn hảo của mình.

Soo Ae bị “ném đá” vì diễn xuất quá… thành công ảnh 1

Soo Ae trở thành người phụ nữ đầy toan tính, tham vọng trong Dã vương.

Bước ngoặc mới của “nữ hoàng phim bi”

Dã vương xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm của cô gái nghèo tham vọng Joo Da Hae. Cô từng trải qua tuổi thơ với chuỗi bi kịch đẫm nước mắt và bần cùng đến mức không có tiền chôn cất người mẹ xấu số. Chính lúc này, Da Hae gặp lại người bạn thuở nhỏ tên Ha Ryu và được anh ra tay cứu giúp. Bất chấp mọi khó khăn, vất vả để bảo vệ Da Hae, thậm chí Ha Ryu đã từ bỏ ước mơ của mình để chấp nhận làm trai bao kiếm tiền cho cô vào đại học.

Những tưởng hy sinh của Ha Ryu sẽ được đền đáp khi Da Hae tốt nghiệp nào ngờ đây lại là lúc cô lạnh lùng rũ bỏ người chồng nghèo khó để chạy theo chàng quý tử Baek Do Hoon của tập đoàn Baek Hak danh tiếng. Chính sự hào nhoáng mê hoặc của cuộc sống thượng lưu đã khởi đầu cho những nấc thang cuồng vọng của cô gái trẻ từng chịu bao phen sóng gió và để đạt được mục đích, cô tàn nhẫn quay lưng với những người từng yêu thương, thậm chí ra tay giết họ.

Sau thành công của Âm mưu Athena và Lời hứa ngàn ngày, “nữ hoàng nước mắt” Soo Ae lần nữa “lột xác” khi xuất sắc hóa thân thành Joo Da Hae trong Dã Vương. Từ ánh mắt căm phẫn của cô gái bị chà đạp bởi cái nghèo đến nét lạnh lùng trên gương mặt người phụ nữ đầy dã tâm, Soo Ae đã khắc họa chân dung cái ác mang vỏ bọc thánh thiện chân thực đến rùng mình.

Dấu ấn của “ông hoàng nước mắt” Kwon Sang Woo

Sánh đôi cùng Soo Ae trong Dã vương, nam tài tử của Nấc thang lên thiên đường đã có bước “chuyển mình” ngoạn mục khi hóa thân thành người chồng hiền lành, vị bị phản bội nên mang đầy thù hận – Ha Ryu. Anh để lại nhiều day dứt khi thể hiện nỗi cay đắng của một người đàn ông chân thành, vì tình yêu mù quáng mà đẩy bản thân vào những ngã rẽ không lối thoát giữa nỗi yêu – hận trái ngang.

Soo Ae bị “ném đá” vì diễn xuất quá… thành công ảnh 2

Ông hoàng nước mắt Kwon Sang Woo trở lại với khán giả bằng vai diễn đầy bi kịch.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng khẳng định tài năng của cựu Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sung Ryung với hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng ngôi sao APAN cho vai người mẹ che giấu thân phận. Hơn thế nữa, Dã vương còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với sự xuất hiện của thần tượng K-pop Jung Yoon Ho (DBSK). Không ngừng trưởng thành trong diễn xuất, cuối cùng nhân vật chàng công tử giàu tình cảm Do Hoon cũng mang về cho trưởng nhóm tài ba của DBSK danh hiệu Nam diễn viên được yêu thích tại Giải thưởng Truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 8 năm 2013.

Soo Ae bị “ném đá” vì diễn xuất quá… thành công ảnh 3

Dã vương đoạt danh hiệu Phim truyện xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 8.

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh Yawang nổi tiếng của Hàn Quốc, Dã vương hấp dẫn bởi những tình tiết đầy bất ngờ, những xung đột liên tục được đẩy lên cao trao và mạch phim kết nối chặt chẽ qua lối dẫn dắt của đạo diễn tài năng Jo Young Kwang cùng biên kịch của 49 ngày Lee Hee Myung. 

Từng được vinh danh với hạng mục Phim truyện xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 8, bộ phim ăn khách của màn ảnh Hàn 2013 hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần đặc sắc trên sóng D-Dramas lúc 21g00 mỗi ngày, từ 06/06/2014.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.