Thành Trung xúc động chia sẻ về con gái riêng và hai bé trai song sinh

TPO - Xuất hiện với tư cách khách mời trong tập mới nhất của “Chị em chúng mình”, MC Thành Trung đã có những trải lòng về bà xã, con gái riêng và hai bé trai song sinh.

Trong tập 15, chương trình “Chị em chúng mình” chào đón sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt, nam MC Thành Trung, để cùng các “bộ ngũ” xinh đẹp nói chuyện liên quan đến chủ đề “Lời nói dối”.

Thành Trung xúc động chia sẻ về con gái riêng và hai bé trai song sinh ảnh 1 Thành Trung tham dự chương trình "Chị em chúng mình" với vai trò khách mời.

Khi nhận được câu hỏi từ NSND Lê Khanh về phụ nữ và đàn ông ai nói dối nhiều hơn, MC Thành Trung khẳng định, không ai có thể đo lường chính xác được điều đó, nhưng dù đàn ông hay phụ nữ đều phải nói dối, vấn đề đáng bàn là lời nói dối đó mang đến kết quả như thế nào. Theo nghệ sĩ hài, trong nhiều trường hợp, con người không thích ai quá thật thà, thiếu sự uyển chuyển trong giao tiếp.

Với quan điểm con người nên biết nói dối, Thành Trung thừa nhận từng cố ý tránh nói sự thật để cho vợ vui. “Có một lần, vợ mới vừa sinh xong, bụng chưa nhỏ lại còn bị rạn, hỏi tôi trông có ghê không. Tôi bảo, ‘Ôi, đẹp mà vợ. Trông hết sức bình thường, rất là phụ nữ’. Thực ra, cảm nhận của tôi lúc đó là vợ mình không thể đẹp như thời con gái. Nhưng về tình cảm, rõ ràng tôi yêu vợ mình hơn thời con gái vì cô ấy đã sinh cho tôi hai đứa trẻ”, anh trải lòng.

Thành Trung xúc động chia sẻ về con gái riêng và hai bé trai song sinh ảnh 2 Thành Trung và các dẫn chương trình chia sẻ về chủ đề "Lời nói dối".

Tuy nhiên, người dẫn chương trình “Quý ông đại chiến” nhấn mạnh, gần 8 năm yêu và trở thành vợ chồng, anh chưa bao giờ để xảy ra bất cứ lỗi lầm nào trong mắt vợ, những lời nói dối đều mang thiện chí, không phải gây tổn thương đến người bạn đời. “Thứ nhất, tôi sống rất thẳng thắn với vợ, không giấu giếm vợ điều gì. Mật khẩu Facebook, điện thoại và tất cả mọi thứ gần như đều chia sẻ hết. Tôi biết công việc phải đi lại nhiều, nếu không tạo được niềm tin cho người ở nhà, bản thân tôi không có sự tự do và rất khó để hạnh phúc, thoải mái được”, anh nói.

Cũng trong chương trình, Thành Trung không ngại nhắc đến mối quan hệ với con gái riêng, cũng như với hai con trai song sinh.

Theo anh, cảm giác giữa cha và con gái khác giữa cha và con trai. Khi lần đầu tiên có con, anh đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, không quan tâm là trai hay gái, chỉ đơn giản là hạnh phúc khi có con. Cùng với đó, anh tự thấy phải trưởng thành hơn nữa, phải trở thành chỗ dựa trong tương lại cho một sinh linh bé bỏng.

Suốt 10 năm qua, Thành Trung luôn có suy nghĩ phải sống trở thành tấm gương sáng cho con, vì người cha ảnh hưởng đến lựa chọn chồng trong tương lai của con gái. Do đó, dù phải sống xa con do cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, anh cố gắng gần gũi con, chia sẻ với con nhiều nhất có thể. May mắn, những nỗ lực đó của anh được đền đáp bằng một con gái rất hiểu và yêu ba.

Thành Trung xúc động chia sẻ về con gái riêng và hai bé trai song sinh ảnh 3 Thành Trung sống xa con gái, nhưng vẫn cố gắng dành nhiều sự quan tâm nhất có thể. Ảnh: FBNV

“Tôi thường tâm sự với con, có hỏi, sau này con thích một người bạn trai như thế nào? Bạn ấy nghĩ một lúc và nói, thích một người bạn trai giống ba. Tôi hiểu rằng, trong những năm tháng xa cách ấy, con vẫn yêu tôi và tôi vẫn dành đủ tình cảm để cho con nghĩ tốt đẹp về mình. Điều đó làm cho tôi rất ấm lòng”, anh xúc động chia sẻ.

Thành Trung xúc động chia sẻ về con gái riêng và hai bé trai song sinh ảnh 4 Khoảnh khắc xúc động của Thành Trung khi nói về con gái.

Còn về con trai, theo Thành Trung, đó là cảm giác “cực kỳ may mắn và tự hào” vì không chỉ có một mà đến 2 con trai cùng lúc. “Tất nhiên trong tương lai, con trai giống như nợ của người đàn ông, của gia đình. Nếu nó trưởng thành, đó là nợ tốt, nếu không trưởng thành là nợ xấu, là nghiệp. Ít ra vào lúc này, trước khi con trưởng thành, tôi được nhìn thấy hai cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Nó như niềm vui nhân đôi”, anh cho biết.

Thành Trung xúc động chia sẻ về con gái riêng và hai bé trai song sinh ảnh 5 Gia đình nhỏ hiện tại của Thành Trung. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, giải đáp thắc mắc của Hoa hậu Hương Giang về thái độ của con gái với hai em trai, Thành Trung nhấn mạnh, đó từng là nỗi sợ của anh. Mỗi lần vào Sài Gòn thăm con gái, cô bé yêu cầu anh cho xem ảnh em trai. Hành động đó khiến anh lo lắng con gái chỉ vì muốn ba vui mà tỏ ra quan tâm đến các em dù trong lòng nghĩ khác. Những nỗi sợ đó đã được dẹp bỏ sau khi con gái ra Hà Nội ở với anh một tuần cách đây vài tháng, vào thời điểm nhà mới của anh vừa hoàn thành.

“Khi con về nhà và nhìn vào các em, qua ánh mắt của con, cách mà một tuần ở với các em, cho các em ăn và sự quyến luyến khi trở lại Sài Gòn, tôi hiểu rằng, đó là tình yêu thật. Đó là cảm xúc, sự kết nối của huyết thống. Điều hạnh phúc nữa là, con gái thấy ngôi nhà của Thành Trung và gia đình nhỏ của tôi giống như ngôi nhà của mình”, nam MC đất Bắc nói.

Thành Trung xúc động chia sẻ về con gái riêng và hai bé trai song sinh ảnh 6 Thành Trung hạnh phúc vì con gái thực sự yêu thương các em trai. Ảnh: FBNV

Trước câu hỏi của Ninh Dương Lan Ngọc về ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống, Thành Trung trả lời ngay, là sức khỏe, gia đình và công việc. “Khi chúng ta còn sống, còn phấn đấu, chúng ta sẽ còn gặp những thử thách và thử thách ngày càng nâng cao lên. Cho nên, tôi không dám nói trước, chỉ cần cứ luôn luôn giữ đúng là mình. Nếu sai, phải biết nhìn nhận và xin lỗi. Đúng là đúng, sai phải là sai. Chúng ta sẽ không bao giờ lấy vị thế của mình, để đúng là sai và sai thành đúng được”, anh bày tỏ quan điểm sống.

Cuối cùng, thông qua sóng truyền hình, Thành Trung khen ngợi vợ là người rất dũng cảm, dám chấp nhận anh giữa những người đàn ông khác, chắc chắn hơn, có điều kiện hơn, đỡ phức tạp hơn. “Anh sẽ luôn luôn cố gắng để sự dũng cảm của em không bao giờ lãng phí”, lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy hứa hẹn của Thành Trung.

Thành Trung kết hôn với bà xã Nguyễn Ngọc Hương vào năm 2017. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của anh. Bà xã Thành Trung sinh năm 1991, thua chồng 8 tuổi, làm tiếp viên hàng không.

MỚI - NÓNG