The Voice: Trần Lập nổi nhưng gượng ép

The Voice: Trần Lập nổi nhưng gượng ép
TPO - Trong tập 2 của cuộc thi Giọng hát Việt phát sóng tối qua, 15-7, Trần Lập đã không còn hiền lành để mặc cho các huấn luyện viên khác "nẫng" mất của mình những thí sinh có giọng hát xuất sắc.

> 'The Voice' có thật là hiện tượng gameshow Việt?

TPO - Trong tập 2 của cuộc thi Giọng hát Việt phát sóng tối qua, 15-7, Trần Lập đã không còn hiền lành để mặc cho các huấn luyện viên khác "nẫng" mất của mình những thí sinh có giọng hát xuất sắc.

Nếu như tập 1 dường như là "cuộc đua song mã" của Hà Hồ và Thu Minh thì ngay từ tiết mục mở màn của tập 2 với sự xuất hiện của chàng trai 28 tuổi Ksor Đức đến từ Gia Lai cùng giọng ca đầy máu lửa trong ca khúc Giọt đắng (sáng tác: Trần Lập), khán giả đã phần nào đoán được kịch bản của tập 2 sẽ tập trung vào vị huấn luận viên của phần trầm tính và hơi kiệm lời ở tập một này.

Những tập đầu của The Voice, hầu hết đều là do bàn tay của ban tổ chức cắt, cúp, biên tập và việc một tập thi lên sóng có trở nên hấp dẫn và thú vị hay không phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của người đạo diễn.

Tập 2 của The Voice đã để "lộ" kịch bản "nâng" Trần Lập nhưng trong một kết cấu thiếu chặt chẽ khiến cho cá tính của anh chưa thực sự nổi bật mà lại có phần gượng ép.

Đêm của Trần Lập

The Voice không giống như các cuộc thi âm nhạc khác, đây là một sân chơi tôn vinh hoàn toàn cái tôi cá nhân của cả người chơi lẫn của các huấn luận viên. Bản thân Trần Lập là một giọng ca Rock đầy máu lửa trên sân khấu nhưng có cá tính rất điềm đạm và sâu sắc.

Anh không hề "khoa môi, múa mép" và nuột nà trong việc sử dụng những ngôn từ "ong, bướm" để "dụ dỗ" các thí sinh về với đội của mình - về khoản này chắc chắn Trần Lập thua xa Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ hay Thu Minh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể trở thành một huấn luận viên giỏi.

Huấn luận viên Trần Lập trên ghế nóng
Huấn luận viên Trần Lập trên ghế nóng.

Sau khi tập 1 của The Voice kết thúc, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì vẻ hiền lành, kiệm lời và có phần hơi "nhạt" của Trần Lập trên ghế nóng và có vẻ chính sự nôn nóng này của khán giả đã khiến nhà đài quyết định cho ra đời một tập 2 với sự tập trung hoàn toàn vào Trần Lập.

Nhiều người hy vọng sẽ được thấy anh sôi nổi và lém lỉnh hơn trong những màn đấu khẩu với các huấn luận viên để giành thí sinh về cho mình, nhưng đáng buồn thay cá tính của một con người đâu có dễ thay đổi chỉ vì một chương trình.

Bởi vậy mà ý định của nhà đài trong tập 2 này đã vô tình "làm khó" cho Trần Lập và đem lại một tác dụng ngược, khiến khán giả khó lòng thay đổi "định kiến" rằng anh vẫn rất nhạt.

Đúng với cá tính điềm đạm và không hoa mỹ của Trần Lập, những thí sinh về với đội của anh đêm qua đều hứa hẹn sẽ là những ẩn số khó đoán của chương trình ẩn đằng sau vẻ ngoài và giọng hát có vẻ "hiền lành".

Đêm qua, Trần Lập đã quyết định chọn thí sinh Nguyễn Thuỳ Linh, 21 tuổi. Cô gái đến từ Hà Nội đã chọn một ca khúc tưởng chừng như rất bất lợi nếu muốn mang đi thi thố (This Masquerade) với rất ít quãng lên tone để thí sinh có thể khoe giọng. Tuy nhiên sự mộc mạc, trong trẻo và tinh tế trong cách hát của Thuỳ Linh đã thuyết phục được Trần Lập để anh ấn nút quay lại chọn thí sinh này.

Thu Minh cho rằng những giọng hát về với đội của cô phải là những chiến binh mạnh mẽ, trong khi đó cô gái này quá đẹp, dễ thương và hoàn hảo nên đã không ấn nút chọn. Trần Lập lại gây bất ngờ khi quyết định mang về một giọng ca "tương phản" với những chiến binh rock rất máu lửa trong đội của anh.

Đêm qua, Trần Lập cũng có một quyết định gây bất ngờ khác khi thu nạp về đội của mình một giọng hát theo phong cách cổ điển, đó là chàng trai Nguyễn Kiên Giang đến từ Ninh Bình.

Chọn một ca khúc rất kinh điển (My Way) để khoe giọng, chàng trai này đã khiến bốn huấn luận viên bất ngờ với giọng hát dày, khoẻ và đầy kỹ thuật của mình. Thu Minh cũng rất kiên quyết trong cuộc đua với Trần Lập để chọn thí sinh này về đội của mình với lời mời gọi "Nếu có em, đội của tôi sẽ rất mạnh", nhưng cuối cùng chàng trai này đã quyết định về với đội của Trần Lập với ý định kết hợp giữa rock và nhạc cổ điển.

Điểm nhấn của tập 2 tối qua chính là sự xuất hiện của chàng trai khiếm thị Hà Văn Đông khiến cho bốn vị huấn luận viên và toàn bộ các khán giả trong trường quay phải vỗ tay không ngớt bởi sự thán phục nghị lực và giọng ca đầy lửa của anh chàng này. Chọn ca khúc Tâm hồn của đá, Hà Văn Đông như trút hết những tâm tư và tình cảm của mình trong giọng ca mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Trần Lập chính là người đầu tiên quay lại khi Hà Văn Đông mới hát những câu đầu của bài hát này và dường như cảm nhận được những khao khát đang bỏng cháy trong giọng ca của chàng trai khiếm thị, Trần Lập đã rất bất ngờ chạy sang bấm nút "hộ" Hà Hồ và Thu Minh để cùng quay lại thưởng thức màn trình diễn xúc động này cùng với anh. Hành động này khiến khán giả khá bất ngờ bởi có vẻ như Trần Lập đã "vượt quyền" và thể hiện sự phấn khích không đúng chỗ.

Nhưng có vẻ sau phút đầu bất ngờ, Hà Hồ, Thu Minh và các khán giả có thể hiểu được vì sao Trần Lập làm như thế. Chứng kiến màn trình diễn đầy xúc động này, cả bốn huấn luận viên đã đứng dậy dành cho Hà Văn Đông những tràng pháo tay cổ vũ và thể hiện sự khâm phục của họ với bản lĩnh và giọng hát của anh.

Thu Minh thậm chí còn bày tỏ một cách thẳng thắn "Tôi muốn bạn vào đội của tôi để làm vũ khí đấu lại với anh Trần Lập", nhưng cuối cùng việc Hà Văn Đông chọn vào đội của Trần Lập có lẽ là điều dễ hiểu vì giọng hát và phong cách của anh đã tìm được sự đồng cảm một cách rất tự nhiên với vị huấn luận viên của mình.

Hà Hồ 2 lần rơi lệ vì thí sinh

Trường hợp của Hà Văn Đông là một trong những giọng hát gây xúc động nhất cho các huấn luận viên. Ngay khi mới quay ghế lại, việc anh chàng đeo kính đen và thể hiện một ca khúc nhạc Rock máu lửa vẫn chưa giúp cho khán giả và các huấn luận viên phát hiện ra chàng trai này bị khiếm thị.

Chỉ đến khi anh chàng nói "Em muốn nghe thấy giọng của chị Thu Minh" vì vẫn chưa thấy huấn luận viên này lên tiếng mới khiến mọi người vỡ oà. Thu Minh ngay lập tức bước lên sân khấu ôm chầm lấy chàng thí sinh nhỏ bé nhưng đầy nghị lực này và dẫn anh xuống khu vực gần với các huấn luận viên hơn.

Chàng trai khiếm thị Hà Văn Đông gây sóng gió với giọng ca máu lửa
Chàng trai khiếm thị Hà Văn Đông gây sóng gió với giọng ca máu lửa.

Trước một giọng hát máu lửa và đầy nghị lực như thế, Hà Hồ đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô nói lạc cả giọng và đôi mắt đỏ hoe khi dành cho Hà Văn Đông những lời nhận xét và ngưỡng mộ giọng hát và bản lĩnh của anh.

Cô gái khuyết tật Phạm Phương Dung không thể tự đứng trên đôi chân của mình nhưng với giọng hát đầy khắc khoải và da diết của mình đã khiến cho toàn bộ khán giả trong trường quay phải đứng dậy cổ vũ cho mình. Trong vòng Giấu mặt này, chỉ có các khán giả là người đầu tiên phát hiện ra Phạm Phương Dung là người khuyết tật và họ đã liên tục hò hét để thúc giục bốn vị huấn luận viên quay chiếc ghế của mình lại.

Cô gái khuyết tật Phạm Phương Dung
Cô gái khuyết tật Phạm Phương Dung .

Chọn ca khúc Nơi thời gian ngừng lại để thể hiện, dường như cô gái có số phận kém may mắn này đã trút hết những tâm tư, tình cảm bấy lâu nay vào trong bài hát. Thu Minh đã cảm thấy rất hối tiếc khi không quay ghế lại vì cô cứ băn khoăn mãi tại sao một giọng hát lại có quá nhiều day dứt và tâm trạng như vậy.

Hà Hồ cũng rất nuối tiếc và một lần nữa phải rơi lệ vì quá xúc động, cô bày tỏ "tôi rất đau lòng khi ngồi trên chiếc ghế này, tôi cứ nghĩ rằng chị Thu Minh hoặc anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ quay lại để chọn bạn nên không bấm nút". Cả bốn vị huấn luận viên đã cùng lên sân khấu để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho cô gái giàu nghị lực này.

Khi yếu tố ngoại hình, tuổi tác và nghề nghiệp không còn ý nghĩa gì khi bạn sử hữu một giọng ca trời phú, đó sẽ là một động lực để các bà nội trợ bước lên sân khấu và thể hiện niềm đam mê của mình, đó là trường hợp của chị Trần Thị Kim Loan, 38 tuổi, đến từ Đồng Nai - mẹ của một cô bé tuổi teen. Chọn ca khúc Rock Chỉ còn tôi với tôi, giọng ca và phong cách máu lửa của chị quá trẻ so với tuổi thật. Phong cách Rock của người phụ nữ trung niên ấy đã thuyết phục được Trần Lập và hứa hẹn sẽ là một thí sinh gây nhiều bất ngờ trong cuộc thi.

Cô giáo thanh nhạc Hoàng Thị Uyên, 28 tuổi đến từ Buôn Mê Thuột, tham dự cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt chỉ với mong muốn khiến con gái tự hào khi một lần được chứng kiến mẹ hát trên tivi nhưng thật bất ngờ khi chị đã khiến ba vị giám khảo quay ghế lại để chọn mình vì sở hữu một giọng ca hoang dã, mạnh mẽ và đầy kỹ thuật. Ca khúc Niềm Hy vọng đã được chị thể hiện rất xuất sắc và khiến huấn luận viên Thu Minh bày tỏ sự ngưỡng mộ và thu nạp cô về với đội của mình.

Chàng trai Huỳnh Anh Tuấn, 30 tuổi là một ca sĩ phòng trà tại TP. HCM. Tuy sở hữu giọng ca nam tính nhưng vì "tự ti" về ngoại hình nên chưa từng tham gia một cuộc thi ca nhạc nào. The Voice chính là một cơ hội có một không hai để anh thể hiện giọng hát và niềm đam mê của mình.

Chọn ca khúc quen thuộc nhưng khá khó để thể hiện là You'll be in my heart, chàng trai này đã thuyết phục được Trần Lập và Hà Hồ. Mặc dù được cả Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh gây "áp lực" cho thí sinh rằng nên chọn về với đội của Hà Hồ nhưng với sự tương đồng về một hình thể "chắc nịch" và giọng ca nam tính, Hà Hồ đành phải nhường cho Trần Lập thí sinh này.

Tập sau sẽ là của Mr Đàm?

Với những diễn biến trong tập 2, có lẽ không quá khó để đoán ra rằng trong các tập tiếp theo, Mr Đàm sẽ là người "chiếm diễn đàn" và giành về mình các thí sinh nổi bật nhất.

Trong tập 2, mặc dù không giành được số lượng thí sinh áp đảo như Trần Lập nhưng Mr Đàm đã có trong tay những thí sinh rất đáng gờm của cuộc thi, đặc biệt là cô gái Đinh Thị Thu Thùy.

Chọn một ca khúc tiếng Việt rất khó nhằn đó là Thu cạn của nhạc sĩ Giáng Son, cô gái này đã thuyết phục hoàn toàn các huấn luận viên và khán giả có mặt trong trường quay bởi giọng ca đầy kỹ thuật và những xử lý tinh tế mà ngay cả các ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải luyện tập nhiều mới thể hiện được nuột nà.

Chàng trai Phạm Ngọc Luân đến từ TP. HCM tối qua cũng giành được khá nhiều thiện cảm của các huấn luận viên. Chọn ca khúc khá khó Whatya want from me, chàng trai này để lộ khá nhiều nhược điểm về kỹ thuật thanh nhạc nhưng vẫn được ưu ái vì sự đa dạng và cách tung hứng khéo léo trong giọng hát.

Tuy nhiên, điểm sáng dễ nhận thấy của Phạm Ngọc Luân là vẻ ngoài điển trai và ngoại hình rất sáng sân khấu, vì thế có lẽ khá dễ hiểu khi anh chàng chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng để vị huấn luận viên này có thể giúp cho anh toả sáng nhất và che giấu được những nhược điểm của mình.

Một giọng ca "khủng" chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng tối qua đó là cô bé Xuân Nghi với ca khúc nhạc phim kinh điển Listen từng được ca sĩ da màu Beyonce Knowles thể hiện rất thành công trong bộ phim Dream Girls. Mặc dù không có ngoại hình sáng sân khấu và phong cách rất giản dị nhưng giọng ca đầy nội lực và kỹ thuật của Xuân Nghi đã khiến cho bốn vị huấn luận viên đứng, ngồi không yên và tất nhiên màn tranh chấp cô bé này về với đội của mình của bốn huấn luận viên thực sự là một cuộc chiến không khoan nhượng.

Cô bé Xuân Nghi sở hữu giọng hát khủng đã về với đội của Mr Đàm
Cô bé Xuân Nghi sở hữu giọng hát khủng đã về với đội của Mr Đàm.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, Đàm Vĩnh Hưng đã biết cách thể hiện "quyền lực" của mình khi lấy tên tuổi ra đảm bảo với cô bé này rằng "Ở bên tôi em sẽ là một ngôi sao", Ttôi sẽ hy sinh vì em", và thậm chí anh còn xuống nước cầu xin "Về với tôi đi, giúp tôi đi em, tôi yếu đuối lắm" khiến khán giả cũng phải bật cười với sự "cáo gà" của Mr Đàm. Tất nhiên trước những lời vồ vập "không thương tiếc" này của Mr Đàm, một cô gái trẻ như Xuân Nghi khó lòng mà từ chối được.

Duy Nam

Theo Viết
MỚI - NÓNG