Ai cũng biết Nguyễn Thị Thành không thật thà trong nhận lỗi. Cô không phải người đầu tiên ra nước ngoài dự thi nhan sắc mà không xin phép.
Bảng danh sách những người đẹp thi “chui” khá dài: Oanh Yến thi “chui” Hoa hậu thế giới toàn cầu 2015 tại Philippines; Lâm Thùy Anh “chui” Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu tại Hàn Quốc; Cao Thùy Linh (ảnh) “chui” Hoa hậu quốc tế tại Thái Lan…
Cao Thùy Linh
Có những ý kiến bênh vực các cô gái thi nhan sắc “chui” mà đoạt giải: Tại sao được giải mà vẫn bị phạt? Việc cấp phép liệu có hạn chế tiềm năng của nhan sắc Việt, bởi có nhiều người đẹp ở các cuộc thi trong nước không tỏa sáng lại tỏa sáng ở nước ngoài? v.v…
Tuy nhiên nếu chịu khó nhìn nhận sẽ thấy, các người đẹp thi “chui” khó giúp nhan sắc Việt thăng hạng vì qui mô, tầm ảnh hưởng của các cuộc thi họ tham gia không lớn. Nếu ai thích đi thi cứ đi, không cần cấp phép, liệu có “loạn” không?
Nhưng điều đáng quan tâm là: Làm sao để người đẹp sợ bị phạt? Có lẽ mức phạt vài chục triệu đồng và cấm biểu diễn một thời gian chưa đủ sức răn đe để các người đẹp tuân thủ qui định của cơ quan quản lí.
Có những bạn đọc bình luận về trường hợp của Nguyễn Thị Thành: Bị phạt 22,5 triệu đồng mà được nổi như thế này thì quá hời. Bởi danh hiệu cô đạt được ở một cuộc thi nhan sắc loàng xoàng chưa chắc khiến người ta quan tâm đến cô như việc cô thi nhan sắc “chui”.
Một số độc giả cũng nhìn ra sự cao tay của cô gái này: “Em cũng không phải dạng vừa đâu”. Thế nên, khi trở về nước, cô gái phạm lỗi vẫn hớn hở tươi cười như chẳng hề có án nào treo trước mặt.