Thí sinh Next Top đã được chọn vẫn bị loại vì quên cảm ơn

Thí sinh đạt tiêu chuẩn thể hình nhưng bị loại do thiếu lễ độ với ban giám khảo.
Thí sinh đạt tiêu chuẩn thể hình nhưng bị loại do thiếu lễ độ với ban giám khảo.
Không biết nói lời "Cảm ơn" khi được ban giám khảo đồng ý cho vào vòng trong, một thí sinh đã bị loại ngay lập tức.

Tập đầu tiên của chương trình được phát sóng vào lúc 20h tối 1/11 trên kênh VTV3, phản ánh không khí casting sôi động tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài những gương mặt giám khảo quen thuộc là host Xuân Lan, Adam Williams - chuyên gia đào tạo và định hình phong cách nổi tiếng của Australia, chuyên gia trang điểm Nam Trung, Vietnam's Next Top Model năm nay xuất hiện giám khảo mới - nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng. 

Giống như các mùa trước, thí sinh tham gia casting phải trải qua bốn vòng thi: catwalk, phần thi hình thể với trang phục áo tắm, trả lời phỏng vấn và kỹ năng tạo dáng trước ống kính. 

Đáng chú ý nhất trong phần thi catwalk là trường hợp bị loại vì thiếu lễ độ của một thí sinh nữ. Sau khi được ban giám khảo đồng ý đi tiếp, cô gái này đã lẳng lặng đi vào trong mà không nói một lời chào hay cảm ơn với ban giám khảo. Điều này khiến Adam thất vọng nặng nề. Vị giám khảo ngoại quốc liên tục nói: "Cảm ơn, cảm ơn Lala, cảm ơn Sam" như muốn nhắc nhở nhưng chân dài này vẫn tiếp tục bước đi. Ngay lập tức, anh yêu cầu cô dừng lại và quay lại sân khấu, đồng thời thông báo cô sẽ không được vào vòng trong nữa

Adam giải thích: "Khi ban giám khảo đồng ý cho em cơ hội vào vòng trong thì em phải nói cảm ơn, chứ không nên thản nhiên bỏ đi như vậy. Tôi không đánh giá cao thái độ này của em. Đó là sự thiếu lễ độ, phải biết trân trọng những cơ hội dành cho mình thì mới chiến thắng được". Nam Trung chỉ trích nặng nề: "Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi mỗi lần Adam hỏi rằng tại sao họ không biết nói cảm ơn, tại sao họ không biết nói xin chào". Xuân Lan cho rằng đây là một bài học cho những người trẻ muốn nắm bắt cơ hội mà lại thiếu kỹ năng cơ bản như nói lời chào, cảm ơn hay xin lỗi.

Thí sinh Next Top đã được chọn vẫn bị loại vì quên cảm ơn ảnh 1

Thí sinh cầu hôn với Samuel Hoàng trong vòng phỏng vấn khi bị Xuân Lan bắt buộc tỏ tình để thuyết phục ban giám khảo. 

Ở phần thi catwalk, vai trò quyền lực được thể hiện cân bằng giữa Xuân Lan, Adam Williams và Nam Trung. Xuân Lan luôn sát sao và nghiêm khắc, nhận xét có chừng mực và chân tình, thể hiện được vai trò "host" của chương trình. Nam Trung luôn đưa ra những câu nhận xét thẳng, sắc sảo và gay gắt. Anh không ngại gọi thí sinh là "bà ngoại" khi cô này để đầu tóc bù xù bước lên sàn catwalk, hay thẳng tay loại khi thí sinh không biết nói lời cảm ơn sau phần thi. Trong khi đó, Adam vẫn là giám khảo thu hút sự chú ý của khán giả Việt với phong cách nổi loạn, cá tính, như một hoạt náo viên mang đến tính giải trí cao cho chương trình. Anh liên tục có những hành động dí dỏm, hài hước như mượn giày, bắt thí sinh cởi áo, phối lại đồ cho thí sinh thêm phong cách. Ở vòng phỏng vấn sau đó, phần trò chuyện với thí sinh cũng do bộ ba này cầm trịch. 

Trước sức nặng của vai trò giám khảo được dàn đều cho ba giám khảo trên, Samuel Hoàng trở nên mờ nhạt trong tập đầu. Hầu hết những nhận xét mang tính quyết định cho thí sinh vào vòng trong đều thuộc về ba người còn lại. Chỉ đến phần thi photoshoot, vai trò của Samuel Hoàng mới được thể hiện bởi đây là chuyên môn của anh. Anh là người trực tiếp chụp và hướng dẫn thí sinh tạo dáng trước ống kính sao cho có bức ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên, phần thi này cũng có Xuân Lan và Adam Williams tham gia thị phạm cho các thí sinh.

Thí sinh Next Top đã được chọn vẫn bị loại vì quên cảm ơn ảnh 2 Samuel Hoàng hướng dẫn thí sinh trong phần thi photoshoot.
Bên cạnh vòng thi catwalk, vòng phỏng vấn cũng là điểm gây nhiều cảm hứng cho khán giả trong tập đầu. Ban giám khảo liên tục đưa ra những tình huống, câu hỏi để bắt thí sinh phải bộc lộ cá tính và những tố chất nổi trội để giành tấm vé vào nhà chung.  

Thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu bị Nam Trung công kích mãnh liệt khi anh cho rằng hình ảnh của cô hiện tại khác xa với những gì anh từng thấy ở chương trình Project Runway Vietnam 2014. Anh nhận xét cô chỉ thích hợp trở thành hotgirl chứ không có phong cách một người mẫu chuyên nghiệp. Trước lời nhận xét này, Quỳnh Châu cho biết bản thân không hề muốn là hotgirl và hứa hẹn sẽ thể hiện mình để thay đổi cách nhìn của chuyên gia trang điểm. 

Thanh Tuyền cũng là một trong những thí sinh gây chú ý khi bị yêu cầu diễn một vở kịch với Nam Trung để thuyết phục ban giám khảo. Vở kịch bị cho là nhạt nhẽo, nhưng sau đó nữ thí sinh đã lắng nghe các góp ý và cố gắng thay đổi. Từ một chân dài nhút nhát, hay e thẹn, cô đã có phần lột xác về ngoại hình, phong cách từ lúc casting cho đến phần thi tạo dáng trước ống kính.

Thí sinh Next Top đã được chọn vẫn bị loại vì quên cảm ơn ảnh 3 Adam yêu cầu thí sinh cởi giày và đi theo anh.
Trải qua bốn vòng thi, 16 thí sinh vào ngôi nhà chung gồm: Đặng Văn Hội (Thái Bình), Tạ Quang Hùng (Gia Lai), Chế Nguyễn Quỳnh Châu (Lâm Đồng), Lê Đăng Khánh ( TP HCM), Nguyễn Văn Thắng (TP HCM), Tiêu Ngọc Linh (Hải Dương), Phạm Duy Anh (Hà Nội), Phạm Công Toàn (Đồng Nai), Lê Thị Kim Dung (Nam Định), Trần Yến Nhi (Kiên Giang), Phạm Tấn Khang (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Minh Tuyền (TP HCM), Nguyễn Thị Oanh (Quảng Ninh), Cao Thị Ngân (Kiên Giang), Lê Đức Anh (Hà Tây), Hồ Văn Năm (Nghệ An). 

Năm nay, điểm mới trong thể lệ chương trình là không chỉ các thí sinh tự do mà thí sinh bán chuyên nghiệp cũng được tham gia casting. Xuân Lan nhận xét: "Đây sẽ là một cuộc chiến đầy căng thẳng giữa nam và nữ vì năm nay chất lượng các thí sinh rất đồng đều". Trong tập tiếp theo, 16 thí sinh bắt đầu cuộc sống tại nhà chung, cùng phải đối mặt với thử thách đầu tiên của chương trình là vừa đội sách lên đầu vừa catwalk. Tập 2 của Vietnam’s Next Top Model 2014 sẽ phát sóng vào 20h ngày 8/11 trên kênh VTV3.

Theo Ý Ly

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG