Thí sinh X Factor suýt bị loại vì vô lễ với giám khảo

Đăng Khoa suýt bị loại vì vô lễ với giám khảo.
Đăng Khoa suýt bị loại vì vô lễ với giám khảo.
TPO - Lê Việt Đăng Khoa xuất hiện với vẻ ngoài cá tính nhưng lại tỏ ra ‘nguy hiểm’, ăn nói cộc lốc, trống không với ban giám khảo nên suýt bị loại trong tập 1 X Factor – Nhân tố bí ẩn phát sóng tối 30/3.

Tập đầu tiên của X Factor – Nhân tố bí ẩn đã lên sóng và ngay lập tức tạo được hiệu ứng với khán giả khi thu hút được một lượng lớn thí sinh đăng ký tham gia, vô danh có, chuyên nghiệp cũng có.

Với format độc đáo của mình, các thí sinh đến với X Factor không chỉ để thể hiện tài năng ca hát mà còn phải cho giám khảo và các khán giả thấy mình là một ‘nhân tố’ mới, tiềm năng và bí ẩn.

Chính vì thế mà bên cạnh việc thể hiện tài năng, cách các thí sinh bộc lộ cá tính của mình đã khiến buổi sơ tuyển xảy ra những tình huống bất ngờ, căng thẳng và kịch tính.

‘Bản sao lỗi’ của Lady Gaga

Gây chú ý nhất trong tập 1 đó chính là sự xuất hiện của anh chàng Lê Việt Đăng Khoa, hiện đang theo học chính quy về văn hóa, nghệ thuật. Xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình ấn tượng, kẻ mắt chì, mặc váy, anh chàng đã khiến khán phòng hào hứng ngay từ khi xuất hiện.

Tuy nhiên ngay sau đó, Đăng Khoa thể hiện tính cánh ‘tưng tửng’ và có phần hơi ‘ngông’ trên sân khấu. Đặc biệt là khi giám khảo Mr. Đàm hỏi ‘em bao nhiêu tuổi rồi’ thì anh chàng trả lời cộc lốc ‘mười tám’ khiến cho Đàm Vĩnh Hưng ‘nóng mắt’.

Xem clip: Lê Việt Đăng Khoa hát 'You and I' như nhạc kịch

Giới thiệu về phong cách âm nhạc mà mình trình bày, Đăng Khoa cũng tỏ ra hơi ‘nguy hiểm’ khi trình bày rằng mình hát tất cả các thể loại, trừ R&B và sở trường của anh chàng là Pop Ballad.

Tuy nhiên, ngay sau đó Đăng Khoa lại thể hiện ca khúc ‘You and I’ của Lady Gaga theo phong cách Rock khiến giám khảo Hà Hồ cho rằng ‘em nói rằng sở trường của em là Pop Ballad nhưng em lại thể hiện một ca khúc Rock’.

Thí sinh X Factor suýt bị loại vì vô lễ với giám khảo ảnh 1

Ban giám khảo không hài lòng với cách ứng xử của Đăng Khoa.

Với phần trình diễn cá tính, bùng nổ nhưng vẫn mắc khá nhiều lỗi về thanh nhạc, anh chàng khó chinh phục được ban giám khảo, trừ nhạc sĩ Dương Khắc Linh tỏ ra thích thú với phong cách tự nhiên của anh chàng này.

Hà Hồ cho rằng Đăng Khoa làm quá, trong khi Hồ Quỳnh Hương không ngần ngại ‘chỉnh đốn’ thái độ vô lễ của anh chàng với giám khảo khi ăn nói cộc lốc. Cô cho rằng Đăng Khoa cần phải xem lại về văn hóa ứng xử của mình. Tuy nhiên, Hương Hồ cũng rất công bằng khi khẳng định xét về phương diện tiêu chí của chương trình thì màn trình diễn có thể chấp nhận được.

Hương Hồ cũng thể hiện sự khéo léo trong cách ăn nói của mình khi thuyết phục Hà Hồ và Mr. Đàm cho anh chàng này một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Với sự hỗn hào của mình, Đăng Khoa đã suýt vuột mất cơ hội được vào vòng trong. Có lẽ đây cũng là một bài học đắt giá cho anh chàng.

Cách kể chuyện thú vị

Mặc dù ‘sinh sau đẻ muộn’ so với những format đình đám khác đã được mua bản quyền tại Việt Nam nhưng X Factor đã chứng tỏ sức hút ngay từ tập đầu tiên với cách kể chuyện của mình, có bi, hài, nhảm, thảm họa, dễ thương và cả nước mắt.

Vẫn lấy điểm nhấn quen thuộc là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và éo le trong cuộc sống, tuy nhiên bằng tài năng thực sự của họ, khán giả đã phải rơi nước mắt thực sự mà không có cảm giác nhà sản xuất đang ‘làm màu’.

Thí sinh X Factor suýt bị loại vì vô lễ với giám khảo ảnh 2

Cậu bé Lê Tích Kỳ.

Điển hình là trường hợp của cậu bé Lê Tích Kỳ, 17 tuổi, làm nghề trông xe ở trường học cấp ba. Cậu bé có hoàn cảnh rất khó khăn khi ba mẹ ly dị từ nhỏ, hai anh em ở với bà, vì bươn trải cuộc sống nên phải nghỉ học.

Chính những trải nghiệm quá sớm đối với một cậu bé 17 tuổi đã khiến cho Tích Kỳ sở hữu ngoại hình già dặn và đặc biệt là một giọng hát chất chứa đầy tâm trạng. Và cậu bé tìm tới nhạc Rock để giải tỏa những tâm sự của mình cũng là điều dễ hiểu.

Trình bày ca khúc Wait, mặc dù còn một số hạn chế vì chưa được mài dũa nhưng Tích Kỳ vẫn chinh phục giám khảo bởi cảm xúc dạt dào và quãng giọng rất cao của mình, khiến giám khảo Hương Hồ phải rớt nước mắt.

Xem clip: Chàng trai trông xe khiến giám khảo X-Factor bật khóc

Ban tổ chức cũng khéo léo khi bất ngờ đưa bà của Tích Kỳ tới trường quay để động viên tinh thần của cậu bé khiến tất cả khán giả phải xúc động.

Câu chuyện éo le của cô phục vụ bàn Huyền Minh cũng khiến khán giả không cầm được lòng và khâm phục giọng hát cũng như nghị lực của cô.

Làm nghề phục vụ, Huyền Minh chẳng may bị tai nạn ở nhà hàng nên bị nhiều sẹo trên mặt. Chính điều đó khiến Huyền Minh tự ti và cô quyết định đeo một chiếc mặt nạ lớn, che hết gần mặt khi tới với vòng sơ tuyển X Factor.

Thí sinh X Factor suýt bị loại vì vô lễ với giám khảo ảnh 3

Thí sinh Huyền Minh.

Thể hiện ca khúc 'It's all come back to me now', Huyền Minh khiến cả khán phòng phải ‘nổi da gà’ vì những tâm sự chất chứa trong từng ca từ.

Clip: Cô gái đeo mặt nạ gây sốt ở X Factor

Nói về màn biểu diễn, Hồ Quỳnh Hương xúc động: 'Khi bạn xuất hiện với chiếc mặt nạ, tôi nghĩ: không chừng đây là một thảm họa gì đó. Nhưng bạn rất giỏi. Dù tôi không nhìn thấy mắt bạn nhưng tôi vẫn cảm nhận được tất cả sự rung động trong trái tim và giọng hát của bạn. Bạn như một viên kim cương chưa được mài giũa’.

Cùng rất nhiều màn trình diễn hấp dẫn khác, X Factor đang hứa hẹn sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích với khán giả vào mỗi dịp cuối tuần.

MỚI - NÓNG