Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con'

TPO - Những tiết lộ đặc biệt của Ngô Thủy Tiên - người đóng vai Liễu - nhân vật cô em chồng bị ghét nhất phim "Về nhà đi con" thu hút sự quan tâm của khán giả yêu mến bộ phim quốc dân đang gây sốt này.

"Hot girl trăm kí" 

Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 1

Ngô Thủy Tiên sinh năm 1995 tại Hà Nội, cô được khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị Á quân của show “Bước nhảy ngàn cân” năm 2015. Trước đó cô nàng từng nặng 127 kg và cũng từng nhiều lần thực hiện chế độ giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn nhưng kết quả đều không được như cô mong muốn. Sau 3 tháng tham gia “Bước nhảy ngàn cân”, nhờ việc luyện tập chăm chỉ kết hợp chế độ ăn kiêng khắt khe Thủy Tiên đã giảm được 43kg và được nhiều người đặt cho biệt danh “Hot girl trăm ký”.

Trải lòng về thân hình quá khổ của mình, Thủy Tiên cho biết: “Trước đây có lúc tôi nghĩ béo khỏe, béo đẹp nên không có gì mà phải ngại. Nhưng quả thật, ngoại hình quá khổ cũng gây ra những bất tiện trong cuộc sống, trong công việc và cả chuyện tình cảm”.

Phẫu thuật cắt bỏ mỡ thừa
Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 2
 

Việc giảm cân quá khó khăn vì cứ giảm 1 thời gian cơ thể lại tăng không phanh nên Thủy Tiên đã nghĩ đến việc can thiệp dao kéo để loại bỏ mỡ thừa. Nhưng vì mỡ của cô là mỡ cứng lâu năm, khối lượng mỡ quá nhiều nên sẽ rất khó. Cân nhắc về việc có nên dao kéo hay không, rủi ro sẽ như thế nào nên cô đã hết lần này đến lần khác thoái thác. Nhưng cho đến 1 ngày không thể lần lữa, Thủy Tiên đã dũng cảm đối mặt. 

Tháng 3/2017, Ngô Thủy Tiên quyết định tiến hành cuộc đại phẫu cắt bỏ 4kg mỡ thừa ở vùng bụng và eo. Đến tháng 8/2017, Thủy Tiên tiếp tục tiến hành phẫu thuật hút 8 lít mỡ thừa trong cơ thể ở các vị trí như mặt, vai, bụng, bắp chân, bắp tay.

Trong quá trình phẫu thuật, “Hot girl trăm ký” khiến nhiều người khá bất ngờ khi không ngại đăng tải những hình ảnh trong quá trình phẫu thuật hút bỏ mỡ thừa của mình.

Cân nặng trở lại 
Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 3

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh, Ngô Thủy Tiên lại gây “sốc” với ngoại hình ngày càng phát phì khi tham gia bộ phim "Về nhà đi con" dù trước đó từng phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng.

“Cân nặng của tôi tăng lên rất nhiều so với 1 năm trước. Thời gian qua, tôi quá bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc bản thân. Hơn nữa là người có cơ địa dể béo nên chỉ cần ăn uống “thả phanh” một chút thôi là tăng cân ngay.

Ở thời điểm phẫu thuật, tôi luôn ghim trong đầu suy nghĩ bản thân mình phải đẹp hơn, đẹp hơn nữa. Thế nhưng khi trở lại với cuộc sống đời thường, vì gặp quá nhiều áp lực, tôi bị chẩn đoán thiếu canxi và co giật chân tay.

Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 4

Khi đó, tôi tự đặt câu hỏi: “Tại sao mình phải hành hạ bản thân, ăn uống thiếu chất như vậy?”. Và tôi “nhắm mắt” ăn thả phanh.

Từng ăn năn sau mỗi lần “vui miệng”, tôi đã thử nhảy lên cân. Con số hiện ra trước mắt khiến tôi phải giật mình, không dám tin đó là sự thật. Từ đó, tôi không tự tin để bước lên bàn cân thêm một lần nào nữa”, Thủy Tiên nói.

Cô em chồng bị ghét nhất
phim "Về nhà đi con"
Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 5

Trong “Về nhà đi con”, Thủy Tiên vào vai Liễu – em gái Khải - em chồng và kiêm làm shipper cho quán của Huệ; nhưng vì là em chồng nên Liễu không coi Huệ là quản lý của mình. Cô thường xuyên có những lời lẽ xúc phạm, hành động hỗn láo với chị dâu. Bên cạnh đó, Liễu cũng bị ghét vì thường xuyên ăn vụng. Thậm chí khi bị chị dâu nhắc nhở vì giao hàng thiếu, ăn vụng đồ của khách, Liễu còn gân cổ lên cãi.

Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 6

Nhân vật này cũng thường xuyên bênh vực anh trai, bất chấp việc Khải ham mê cờ bạc và từng khiến chị dâu sảy thai. Do đó sau mỗi tập có nhân vật Liễu lên sóng, cô nàng này bị nhiều khán giả chửi bới, dọa nạt, thậm chí còn nói sẵn sàng cho cô ăn tát nếu gặp bên ngoài. Mặc dù vậy Thủy Tiên khẳng định cô không buồn mà thậm chí còn vui vì vai diễn của mình được đón nhận. "Bị chửi là do khán giả quá tức với vai diễn của mình thôi nên tôi không bực gì mà phải lấy làm động lực để cố gắng hơn!" – cô nói.

Tiết lộ thú vị khi tham gia "Về nhà đi con"
Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 7

Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Thủy Tiên với Tiền Phong xoay quanh câu chuyện tham gia bộ phim truyền hình đang gây sốt hiện nay -  “Về nhà đi con”.

Như đã chia sẻ trước đó, mặc dù thời điểm bộ phim“Về nhà đi con” chưa đóng máy nhưng Thủy Tiên phải tạm biệt phim vì có kế hoạch riêng trước đó. Vậy hiện giờ Thủy Tiên đang làm gì và ở đâu?

Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 8  

Hiện tại tôi đang ở Trùng Khánh học tập và trải nghiệm cuộc sống nơi đây cũng như phục vụ đam mê kinh doanh thời trang dành cho những người béo như tôi.

Bạn có thể kể về một kỷ niệm đặc biệt nhất về đoàn phim “Về nhà đi con” không?

Đoàn phim “Về nhà đi con” mang lại cho tôi cảm giác giống như gia đình thực sự vậy, đặc biệt các bác, các anh chị trong ê kíp rất đoàn kết, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau để làm sao có được một bộ phim tốt nhất.

Quá trình tham gia bộ phim, tôi đã học được rất nhiều điều cũng như có được những kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, trong phim, nhiều cảnh quay của tôi thường phải nhìn vào mắt anh Hùng (Khải) nhưng phải nói là khi nhìn vào mắt anh ấy tôi thật sự rất sợ mà nhân vật của tôi lại là một đứa em không sợ anh trai; thế là có lần tôi bảo anh Hùng là anh ơi, đoạn này anh có thể quay đi chỗ khác không vì nhìn vào mắt anh, em quên hết lời thoại rồi.

Vai Liễu trong phim của bạn bị khán giả “ghét cay ghét đắng” thậm chí còn bị dọa đánh, ngoài đời bạn đã bị ai "khủng bố" chưa?

Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 9  

Đợt về Việt Nam gần đây nhất, khi đang đi trên đường thì có 1 cô ra xin chụp ảnh với tôi nhưng khi vừa chụp xong thì cô ấy thay đổi thái độ và nói giọng tôi “chua” và ghê gớm y như trong phim mặc dù lúc đó tôi rất nhẹ nhàng và lịch sự với cô ấy. Sau đó tôi chỉ biết cười gượng và quay đi.

Người thân và bạn bè nói gì về vai Liễu trong “Về nhà đi con” của Thủy Tiên?

Gia đình và bạn bè tôi thường hay trêu rằng “Liễu ơi Liễu, ghê gớm thế” hay “Ghét Liễu lắm nhé! Làm gì mà cái mắt lườm cháy mặt người khác còn cái mồm thì dẻo thế! Bà cô chồng vừa phải thôi, ghê quá”.

Nếu sau này lấy chồng, Thủy Tiên cũng gặp phải một cô em chồng “quái thai” như Liễu trong “Về nhà đi con” thì bạn sẽ làm thế nào?

 Video: Diễn xuất ấn tượng của Ngô Thủy Tiên trong phim "Về nhà đi con"

Trong trường hợp ấy, nếu người chồng tử tế, yêu thương tôi và gia đình không quá khó khăn về kinh tế thì tôi sẽ chấp nhận “Sống chung với lũ”, không chấp em chồng. Nhưng nếu điều kiện kinh tế của gia đình không tốt mà lại có người chồng như Khải (Trọng Hùng) và một cô em chồng "quái thai" thì có lẽ tôi khó mà giữ được bình tĩnh và sự tử tế. Nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, khi gặp phải trường hợp ấy có thể mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau và không thể nói trước được điều gì cả.

Thủy Tiên có bao giờ bị “bắt nạt” hay phải chịu “ấm ức” khi đi đóng phim không?

Không hề có chuyện bắt nạt gì cả vì khi đi quay, mục đích chính của mọi người đều là làm cho bộ phim tốt lên nên nhiều khi có bị mắng thì cũng là muốn tốt cho mình và tốt cho phim. Vì vậy lúc nào tôi cũng trong trạng thái tự đặt câu hỏi là làm thế nào để tốt hơn và mọi người ai cũng thế nên thường nhường nhịn nhau và không có chuyện ai bị bắt nạt cả.

Thủy Tiên đã có người yêu hay có người "trong mộng" chưa?
Thuỷ Tiên: Từ hot girl trăm ký đến cô em chồng bị ghét nhất 'Về nhà đi con' ảnh 10  

Hiện tại tôi thấy công việc là trên hết và tôi cũng chưa có thời gian cho chuyện tình cảm. Đặc biệt mọi người phải để Liễu nhẹ nhàng và bớt càu nhàu hơn thì mới có người yêu được chứ (cười).

Sau “Về nhà đi con” Thủy Tiên đã có kế hoạch hoặc nhận lời mời cho dự án nào chưa?

Sau khi hết vai ở “Về nhà đi con”, tôi có nhận được một số lời mời nhưng vì đang ở Trung Quốc nên chưa thể tham gia. Còn những dự định và “ấp ủ” thì hãy “để dành” cho những cuộc nói chuyện sau (cười). Tuy nhiên, nếu như nhận được lời mời cho một vai diễn mà tôi ấn tượng và thích thì cũng có thể tôi sẽ trở về Việt Nam sớm hơn để thử sức.

Tin liên quan