Tiên Tiên: Đã xấu cứ xấu cho tự nhiên

Tiên Tiên bước đầu thành công không cần chiêu trò.
Tiên Tiên bước đầu thành công không cần chiêu trò.
TP - Ngoại hình không bắt mắt, không chiêu trò gây scandal, nữ nhạc sỹ - ca sỹ Tiên Tiên vẫn nổi lên là hiện tượng mới trong làng nhạc trẻ Việt Nam bằng những ca khúc được đón nhận. Nhận “Nghệ sỹ mới của năm” - giải thưởng Cống hiến 2015, Tiên Tiên nói thêm về sự “không hoang tưởng ở bản thân”.

Giải “Nghệ sỹ mới của năm” có làm Tiên bất ngờ? Giải thưởng truyền thông không mang tính chuyên môn, có khi nào giới nhạc xem nhẹ?

Bất ngờ chứ, bất ngờ một nhưng sung sướng mười. Bởi được quan tâm và trở thành nghệ sỹ là điều ai ai như Tiên cũng rất trân trọng. Tiên nghĩ làm nghệ thuật ngoài chuyên môn cũng nên tôn trọng giới truyền thông, nhờ họ nghệ sỹ mới đến gần công chúng hơn. Thì cớ sao xem nhẹ?

Tiên nghĩ mình được yêu mến nhanh như vậy vì điều gì, và có nghĩ nhiều về sự nổi tiếng không?

Nhanh à? Không nhanh đâu. Tiên đã trải qua hai năm thầm lặng học nhạc và trau dồi, một năm được mọi người biết đến khi xuất hiện trên báo chí. Ba năm đâu có nhanh đúng không, cũng đáng
đấy chứ.

Tiên không ngại đưa ngoại hình không bắt mắt của mình “đầu rối bù xù, thân bé ú nu” vào bài hát, Tiên có nghĩ mình sẽ chạy theo xu hướng “nâng cấp nhan sắc” như nhiều ca sỹ trẻ?

Có nâng cấp thì cũng vậy thôi, mình đã xấu thì cứ cho xấu tự nhiên. Quan trọng là nhận thức được mình xấu, chớ hoang tưởng về bản thân là được.

Không hoang tưởng về nhan sắc, còn tài năng thì sao, bởi trong showbiz Việt không ít người “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” tưởng mình nghệ sỹ lớn, tầm cỡ đấy thôi?

Cái gì tiêu cực quá sẽ sớm bị sa thải, lẽ thường mà. Nên cứ nhẹ nhàng và làm điều vừa sức mình, trèo cao té đau ông bà mình dặn.

Không ít nhạc sỹ trẻ ca từ khá dễ dãi, một số bài của Tiên có dáng dấp “bà cụ non”, đó là nhờ những trải nghiệm của riêng?

Tiên nhí nhố bên ngoài thế thôi chứ đêm về suy nghĩ dữ lắm, nhiều khi thấy mình hơi bị vấn đề. Nhưng sau tất cả mọi chuyện kể cả buồn tủi hay tổn thương mình đều hiểu ra lý do vì sao lại thế để sau này đừng va phải nữa. Ai rồi cũng lớn.

Một số bài hát của Tiên rất lạc quan, bạn có nghĩ viết ca khúc âm hưởng buồn dễ hơn?

Không có khái niệm dễ hay khó để đến với công chúng cả. Mình làm được gì cứ làm thôi, suy nghĩ về việc ngoài lề làm chi. Đôi khi thành quả thường đến khi người ta không nghĩ tới, nhưng chắc chắn phải luôn đẩy bản thân tiến lên chứ không hả hê trong vẻ vang. Thành công hôm qua là của hôm qua, ngày mai mặt trời mọc thì mọi thứ đều xuất phát lại từ đầu. Tiên luôn nhớ như thế.

Đằng sau vẻ ngoài tóc xù, tomboy là một Tiên Tiên thế nào?

Ngày xưa có thời gian Tiên hay khóc lắm, đụng chuyện gì cũng khóc và vẽ nó to hơn thực tế. Người ta gọi là làm quá đó, nên sau này bớt nghĩ. Mà khóc cũng phải thôi, thời điểm đó bị hao tổn cảm xúc cho những điều sai lầm nên cứ buồn hoài. Giờ vui rồi, yêu đúng người làm đúng việc nên từ sáng đến tối lúc nào cũng tủm tỉm cười hoài. (Ha ha).

Tiên Tiên sinh 1991 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), tên thật Huỳnh Nữ Thủy Tiên, hiện hoạt động âm nhạc ở TPHCM. Cô là học viên ưu tú tại Soul Music Academy do nhạc sỹ Thanh Bùi làm hiệu trưởng. Trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, cô từng có thời gian chỉ nhốt mình trong phòng chơi guitar và đọc sách. Ca khúc của Tiên Tiên ra đời và nhanh chóng trở thành các bản hit: Gọi mưa, Giữ em đi, Say you do, My everything

MỚI - NÓNG