Chắc hẳn, người hâm mộ phim Hoàn Châu cách cách vẫn còn nhớ Mâu Phượng Bân, chàng Mông Đan từng yêu Hàm Hương say đắm ngày nào. Vừa qua, sau thành công của bộ phim Tướng quân tại thượng, Mâu Phượng Bân liên tiếp có những cuộc gặp với giới truyền thông.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, chàng “Mông Đan” đã gây bất ngờ cho người hâm mộ. Bởi lẽ, anh tiết lộ, năm xưa cuộc gọi cuối cùng của nàng “Hàm Hương” Lưu Đan trước khi qua đời chính là dành cho mình.
Theo đó, Lưu Đan đang trên đường di chuyển đến Thâm Quyến để quay phim. Ngồi trên ô tô, cô đã gọi điện cho Mâu Phượng Bân và rủ anh cùng tới đó để tụ tập chung vui. Tuy nhiên, vì đang bận quay phim ở Quảng Châu nên Mâu Phượng Bân đã từ chối.
Thế nhưng, không ngờ rằng, anh vừa tắt máy không lâu thì đã nhận được một cuộc gọi khác báo Lưu Đan đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Mâu Phượng Bân chia sẻ trong tiếc nuối: “Tôi rất buồn, ngay cả cơ hội được gặp cô ấy lần cuối cũng vụt mất”.
Ngoài đời, Mâu Phượng Bân và Lưu Đan là đôi bạn thân
Từ sau bộ phim Hoàn châu cách cách Mâu Phượng Bân và Lưu Đan trở thành đôi bạn thân. Cả hai thường xuyên trao đổi về công việc cũng như cuộc sống thường ngày.
Hôm xảy ra tai nạn vào tháng 1.2000, Lưu Đan đi cùng Châu Hải và tài tử Lục Thi Vũ, cả ba di chuyển từ Quảng Châu đến Thâm Quyến. Vì khá mệt nên Lưu Đan chọn vị trí ngồi ở băng ghế sau để nghỉ ngơi và không đeo dây an toàn.
Do lái xe vào sáng sớm nên Châu Hải chủ quan, anh điều khiển xe với tốc độ hơn 90 km/h. Đi được một lát, Lục Thi Vũ phát hiện phía trước có vật cản màu đen, vội đề nghị đảo tay lái. Kết quả, chiếc xe bị va chạm mạnh. Lục Thi Vũ và Châu Hải bị thương nhẹ do túi hơi trên xe mở kịp thời. Tuy nhiên Lưu Đan đã bị hất văng ra khỏi xe, đầu bị tổn thương nặng, mặt hủy hoại không thể nhận ra.