Trà Ngọc Hằng: 'Quý Ngọc Trinh vì đôi khi hơi... ngây ngô'

'Tôi quý Trinh vì tính Trinh ngay thẳng, chân thành, không toan tính, đôi khi hơi… ngây ngô nữa' - Trà Ngọc Hằng chia sẻ về mối quan hệ của mình và Ngọc Trinh.

Cưới xin là do duyên phận

Chào Trà Ngọc Hằng! Mọi người đang không biết hiện tại chị chú tâm vào lĩnh vực nghệ thuật gì?

Tôi xuất thân là ca sĩ, chuyển sang nghiệp người mẫu rồi lại tiếp tục nối lại con đường ca hát. Lúc này, tôi vẫn song song thực hiện hai công việc ấy với đam mê của mình. Tuy rằng lúc này có thể tôi chưa có tiếng vang, chưa xuất sắc trong nghiệp hát nhưng đó vẫn là lựa chọn của tôi trong sự nghiệp. Ông trời sẽ không phụ lòng người bền gan, vững chí, tôi tin điều đó. Tôi sẽ cố gắng với những gì mình có thể.

Đã từng là người mẫu, diễn viên rồi đi hát. Vậy đâu là định hướng lâu dài của chị trong showbiz?

Tính tôi chung thủy, tôi đã bước trên một con đường là vẫn cứ bước trên con đường đó mà thôi.

Rất ít thấy Trà Ngọc Hằng xuất hiện trên sàn diễn, sân khấu hay phim ảnh. Vậy chị lấy đâu ra tiền để sắm sửa nhà cửa, ô tô, đồ hiệu…?

Nếu quan tâm đến tôi, sẽ thấy song song với những hoạt động nghệ thuật, tôi dành khá nhiều thời gian cho kinh doanh. Tôi biết, nghệ thuật không thể đủ nuôi sống mình được nên cũng đầu tư khá nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau để có nền tảng tài chính tốt.

Thời điểm này, tôi đang tập trung nhiều cho kinh doanh nên thường chọn lựa chương trình quan trọng, phù hợp để xuất hiện chứ không tham. Làm kinh doanh đau đầu lắm nên cũng cần dành nhiều thời gian cho nó. Thương trường khốc liệt chẳng kém chiến trường, khi bước chân vào mới thấy nó còn cần sự bền chí, vững tâm và bản lĩnh hơn cả khi làm nghệ thuật. Những gì tôi có là từ nỗ lực của mình, những nỗ lực không mệt mỏi để có một tương lai vững bền.

Trà Ngọc Hằng: 'Quý Ngọc Trinh vì đôi khi hơi... ngây ngô' ảnh 1 Trà Ngọc Hằng.

Cả công việc từ thiện nữa, được biết hầu hết chị đều bỏ tiền túi?

Tôi luôn có một mơ ước là tài chính của mình tốt để mỗi tháng có thể thực hiện 1-2 chuyến từ thiện. Đến với những mảnh đời khó khăn, giúp họ có được những nụ cười hạnh phúc, dù chỉ trong thoáng chốc. Mỗi lần thực hiện những chuyến đi đó, tôi lại thấy mình được rất nhiều. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn khi biết bản thân may mắn hơn rất nhiều số phận khác.

Tôi thấy cuộc sống mình thật ý nghĩa, đáng sống khi mình đem đến nụ cười cho ai đó. Nhờ đó mà tôi nỗ lực hơn trong cuộc sống của mình. Ở nhà, tôi có con heo tiết kiệm. Mỗi ngày, tôi đều bỏ tiền vào đó. Và tôi dành tiền đó để đi làm từ thiện. Tuy không nhiều tiền nhưng tôi tin hạnh phúc đến từ sự sẻ chia. Tôi muốn chia sẻ may mắn của mình đến với họ, điều đó rất đáng để bỏ tiền túi ra đúng không?

Trà Ngọc Hằng đang có một đại gia chống lưng? Phải chăng vị đại gia ấy chính là chồng sắp cưới của chị?

Là phụ nữ, ai cũng mong có một bờ vai vững chắc, một tấm lưng ấm áp để tựa vào. Tôi càng mong như thế. Từ khi ba tôi mất, tôi luôn chờ đợi người đàn ông yêu thương mình hết lòng, làm chỗ dựa tinh thần vững vàng cho mình, chăm sóc mình như ba tôi từng dành cho tôi. Lúc này, tôi may mắn vì có người đàn ông rất thương yêu tôi. Có một tấm lưng ấm áp để tựa vào khi mệt mỏi là đủ rồi. Tôi không mong chờ nhiều đến việc “chống lưng”. Còn cưới ư? Chờ duyên phận đi (Cười).

Nhưng đã không ít lần úp mở về đám cưới, chị có thể xác nhận lại thông tin này?

Tôi tin vào duyên phận, vào duyên nợ cho nên cũng chưa có dự định gì lúc này. Nhiều người vẫn có thể xa nhau trước ngày cưới chỉ vài phút, một tiếng đó thôi. Bởi vậy, tôi chỉ nói chuyện cưới khi nào tôi chính thức đám cưới. Và nếu có đám cưới, tôi sẽ “khoe” điều này ngay. Bởi cô gái nào cũng mong được chia sẻ hạnh phúc mà.

Trà Ngọc Hằng: 'Quý Ngọc Trinh vì đôi khi hơi... ngây ngô' ảnh 2

Trà Ngọc Hằng và Ngọc Trinh.

Quý Ngọc Trinh vì ngây ngô

Chị là một người bạn thân thiết với “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Hai người quen nhau lâu chưa? Ở Ngọc Trinh có gì cho chị học hỏi?

Tôi quý Trinh vì tính Trinh ngay thẳng, chân thành, không toan tính, đôi khi hơi… ngây ngô nữa. Là bạn thuở thanh mai trúc mã nên chúng tôi cũng có nhiều điều kiện chia sẻ cuộc sống, công việc với nhau.

Ngọc Trinh là một thần tượng của chị? Chí ít là sự tỏa sáng trong showbiz và tài năng kinh doanh?

Tôi không dùng từ thần tượng, tôi ít thần tượng cái gì đó. Xưa nay tôi chỉ thần tượng ba vì dù mọi khó khăn, vất vả vây quanh nhưng ba vẫn kiên cường, bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho tôi tất cả mọi điều. Giờ ba đã xa nhưng tôi tin ba vẫn bên cạnh để chở che cho tôi, nghe tôi tâm sự những khi khó khăn, mệt mỏi. Ngọc Trinh là hình ảnh hot, tôi mừng cho cô ấy và luôn mong cô ấy hạnh phúc. Giữa tôi và Trinh, mỗi khi buồn ở bên cạnh nhau là quý hóa rồi.

Có chút nào ganh tỵ trong tình bạn này?

Nếu có lòng ganh tỵ, sẽ chẳng ai làm bạn với ai được. Tình bạn không có chỗ cho sự ganh tỵ, đố kỵ mà chỉ có chỗ cho lòng bao dung và sẻ chia.

Dự định nghệ thuật sắp tới?

Hiện tại, tôi đang rất bận để tập trung cho hệ thống shop thời trang của mình. Tôi yêu thời trang, đôi khi “cuồng” vì nó. Chính vì vậy, tôi muốn triển khai tốt hệ thống của mình. Sau khi ổn định và xây dựng được hệ thống như dự định, tôi mới bắt tay trở lại với các dự án nghệ thuật.

Cám ơn và chúc chị thành công!

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.