Trần Lập khiến gần 10 nghìn khán giả “hoà” nước mắt trong mưa

Trần Lập mạnh mẽ đứng hát như biến cố chưa hề đi qua cuộc đời.
Trần Lập mạnh mẽ đứng hát như biến cố chưa hề đi qua cuộc đời.
Tối qua (16/1), Trần Lập đã khiến gần 10 khán giả trẻ có mặt trong liveshow “Bức Tường và những người bạn: Đôi bàn tay thắp lửa” rơi nước mắt khi có những chia sẻ về số phận và hát tặng người vợ “chiến binh” của mình.

Rock xưa nay vẫn được xem là thể loại âm nhạc dành cho những người trẻ. Tuy nhiên, quan niệm này đã hoàn toàn thay đổi khi trong đêm liveshow “Trần Lập và những người bạn: Đôi bàn tay thắp lửa” có rất nhiều khán giả trung niên và những người lớn tuổi. Thậm chí, có những gia đình còn cho cả con nhỏ đi theo. Người ta đến không chỉ để hòa mình trong không khí sôi động của những bản nhạc rock mà còn muốn chung tay “thắp lửa” vì thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường và cả những bệnh nhân ung thư trên khắp dải đất hình chữ S.

Trần Lập khiến gần 10 nghìn khán giả “hoà” nước mắt trong mưa ảnh 1

Dương Hoàng Yến và Ygaria.

Có thể nói, phải lâu lắm rồi Hà Nội mới có được một đêm nhạc sôi động và ấm áp như đêm nhạc này. Dù thời tiết rất lạnh lại có mưa phùn nhưng gần 10 nghìn khán giả đã không quản ngại, có mặt tại địa điểm biểu diễn từ rất sớm trước khi chương trình diễn ra cho đến quá nửa đêm để “cháy” hết mình với Bức Tường, với Trần Lập và các ca sỹ khách mời.

Những khán giả của đêm nhạc tối qua không chỉ nghe nhạc, không chỉ nhún nhảy theo giai điệu của từng bài hát, cất lời theo ca sỹ mà họ còn bật điện thoại giơ lên cao để hòa theo nhịp bài hát như một cách “thắp lửa” của riêng mình. Đặc biệt, rất nhiều người đã không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy Trần Lập bước lên sân khấu để chia sẻ về những khúc quanh cuộc đời cũng như hát tặng người vợ “chiến binh” đã kề vai sát cánh bên anh trong những tháng ngày anh đi qua biến cố.

Trần Lập khiến gần 10 nghìn khán giả “hoà” nước mắt trong mưa ảnh 2

Siu Black và Mai Quốc Việt.

Sẽ không quá khi nói rằng, chính khán giả mới là những người đã nhóm củi để các ca sỹ và ban nhạc “thắp lửa” cho đêm nhạc. Và đó là sự kỳ diệu của âm nhạc nói chung và nhạc rock nói riêng mang lại cho đời sống này.

Tối qua, dù không sắp đặt theo chủ đề nhưng có thể thấy phần âm nhạc được chia làm 3 phần rất rõ. Phần đầu tiên là sự khuấy động của các ban nhạc rock nổi tiếng như: Oring Chains, Small Fire, Hạc San, Mcro Ware, tiếp đến là các tiết mục solo của khách mời và cuối cùng là phần biểu diễn của Trần Lập với Bức Tường.

Ở phần solo, Ygaria (Ra khơi), nhóm Oplus (Tháng mười hai), Hà Trần (Trở về), Mai Quốc Việt (Rock xuyên màn đêm), Hà My (Cô gái quàng khăn đỏ), Hà Okio (Cơn mưa tháng năm, Cha và con), Hồng Nhung (Niềm tin cho cát bụi), Tùng Dương (Người đàn bà hóa đá), Tuấn Hưng (Hồng thủy tinh), Siu Black - Mai Quốc Việt (Ngày hôm qua), Thanh Lam (Anh sẽ đến)… đều hết mình với từng ca khúc. Những ca khúc của ban nhạc Bức Tường lần đầu tiên được thể hiện bởi những ca sỹ không chuyên của dòng nhạc rock đã mang đến những màu sắc mới lạ. Các nghệ sỹ bước lên sân khấu và hát một cách tự nhiên như thể đây là đêm nhạc của sự ngẫu hứng nhưng thực tế thì chất lửa trong mỗi bài hát đều được lan tỏa rộng khắp. Không có bài hát nào khiến khán giả đứng yên để nghe, kể cả bài có giai điệu nhẹ nhàng như “Tháng mười hai” của nhóm Olpus.

Trần Lập khiến gần 10 nghìn khán giả “hoà” nước mắt trong mưa ảnh 3

Ca sỹ Tùng Dương hát "Người đàn bà hóa đá" của ban nhạc Bức Tường.

Chất lửa được các ca sỹ và ban nhạc đẩy lên cao trào rồi lan tỏa ra xung quanh như một thứ “mãnh lực” vô hình khiến cho mỗi bài hát tựa như một “đốm lửa” trong đêm đông. Điều đặc biệt, hầu hết các ca khúc đều mang tính tự sự và ý nghĩa rất nhân bản. Chính những ý nghĩa này đã khiến cho những “đốm lửa” trong đêm khuya như rực sáng hơn bao giờ hết. Khán giả dưới sân khấu liên tục hò reo, khua tay, nhảy nhót, hát theo… theo từng điệu nhạc mà không hề thấy mệt.

Trần Lập khiến gần 10 nghìn khán giả “hoà” nước mắt trong mưa ảnh 4

Khán giả hò reo không ngừng.

Xen kẽ giữa các tiết mục là những clip nói về tác hại của việc sống thiếu trách nhiệm, của những loại thực phẩm bẩn trôi nổi trên thị trường, của những hành động vô ý thức khiến môi trường đang bị hủy hoại… chính là nguyên nhân khiến loài người mắc bệnh ung thư.

Trần Lập khiến gần 10 nghìn khán giả “hoà” nước mắt trong mưa ảnh 5

Khán giả bật điện thoại để cùng "thắp lửa" đón chào Trần Lập.

Điểm nhấn của chương trình chính là khi MC Anh Tuấn đề nghị khán giả cầm điện thoại, bật đèn flash và giơ lên cao để hô vang tên Trần Lập. Trong giây phút chuyển giao sáng tối trên sân khấu, thủ lĩnh Bức Tường xuất hiện giữa sân khấu trong bộ đồ màu đen, giang rộng hai tay, nở nụ cười rất tươi, vẫy tay chào khán giả… không gian như ngừng lại. Tuy nhiên, cái sự “ngừng lại” chỉ trong thoáng chốc bởi khán giả đã liên tục gọi tên Trần Lập. Kèm theo những tiếng gọi là những lá cờ mang biểu tượng chiến binh cũng được giơ lên cao và phấp phới giữa trời đông. Tối qua, mọi người cứ ngỡ Trần Lập sẽ ra sân khấu bằng xe lăn vì trước đó sức khỏe của anh rất yếu. Nhưng thủ lĩnh Bức Tường đã gây bất ngờ khi anh đứng để thể hiện ca khúc đầu tiên. Không chỉ đứng anh còn vừa hát vừa nhún nhảy như bệnh tật hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Và dứt lời bài hát nào, dưới sân khấu cũng không ngừng gọi tên anh.

“Vâng, cuộc đời là những chuyến đi dài. Chuyến đi của số phận đã đưa tôi đến một con đường khác. Có thể sẽ có nhiều cam go hơn nhưng tôi tin với sự động viên với sự sát cánh của gia đình, bạn bè và đặc biệt sự cổ vũ của quý vị khán giả sẽ làm tôi vững vàng hơn, có nhiều động lực hơn để gắng sống, để làm được những việc có ích hơn nữa. Và cho dù tôi có đi tới con đường nào thì tôi cũng muốn giới thiệu lại những con người đã sát cánh với tôi trong sự nghiệp của Bức Tường 20 năm qua: Trần Tuấn Hùng, Văn Văn Hà, Nguyễn Minh Đức, Trung Hiếu, Phạm Quang Minh… và còn rất nhiều anh em khác là thế hệ của Bức Tường đã sát cánh với chúng tôi để thắp lên ngọn lửa âm nhạc, ngọn lửa yêu thương”, Trần Lập chia sẻ.

Trần Lập khiến gần 10 nghìn khán giả “hoà” nước mắt trong mưa ảnh 6

Đêm nhạc kết thúc khi đồng hồ đã điểm những phút của ngày mới.

Ở bài hát thứ hai, Trần Lập lại phải ngồi. Nhìn Trần Lập hát người ta có cảm giác như anh chưa hề qua bất kỳ biến cố nào trong cuộc đời. Vẫn là giọng ca mạnh mẽ của một rocker chuyên nghiệp biểu diễn trên tinh thần của một phượt thủ nhiều năm “chinh chiến” trên các cung đường hiểm trở. Đặc biệt, dù hát tới 5 ca khúc nhưng giọng hát của Trần Lập vẫn đầy sự mạnh mẽ, tự tin và ổn định.

“Chúng ta có đi nhiều mới thấy quý giá những giờ phút mà những người thân đón chờ, săn sóc khi chúng ta trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Có một chuyện thế này, trước đây khi nghe những đứa con của tôi hát những bài hát thì vợ tôi thường nói: “Anh đã sáng tác các ca khúc cho các con nhưng chưa có bài nào cho em cả, hay anh mãi sáng tác cho các cô ở ngoài”. Quả thật chúng tôi đã ở với nhau hơn 10 năm và trong những ngày tháng này, người vợ tôi mới là chiến binh. Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó nhưng thực sự người bền gan và bản lĩnh nhất lại chính là người bạn đời của tôi. Và sau đây cũng không phải là bài hát tôi sáng tác cho vợ tôi nhưng sẽ là bài hát tôi muốn hát cho vợ của mình”, Trận Lập khiến gần 10 nghìn khán giả rơi nước mắt khi chia sẻ trước khi cất lời hát “Tiếng gọi”.

Thật bất ngờ là chương trình kéo dài đến tận 24h nhưng khán giả vẫn đứng lại không chịu về. Ngọn lửa của âm nhạc và yêu thương vì thế mà như kéo dài bất tận.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG