Trương Ngọc Ánh: 'Tôi không yêu đàn ông hèn'

Diễn viên Kim Lý và Trương Ngọc Ánh hóa thân vào vai "anh chị" giang hồ trong bộ phim "Hương Ga".
Diễn viên Kim Lý và Trương Ngọc Ánh hóa thân vào vai "anh chị" giang hồ trong bộ phim "Hương Ga".
"Bà trùm Hương Ga" tâm sự, dù vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm trong cô vẫn là một phụ nữ yếu đuối, cần sự che chở của người đàn ông bản lĩnh. Trương Ngọc Ánh cho biết, người đàn ông của mình tuyệt đối không được hèn.

Vào vai "bà trùm" Hương Ga với cuộc đời đầy biến động trong bộ phim cùng tên, chị thấy tâm đắc nhất điều gì ở nhân vật này?

Hương Ga (tên thật là Diệu) đại diện cho típ phụ nữ có số phận truân chuyên. Cô ấy gặp phải sóng gió cuộc đời từ khi còn rất nhỏ và có những mặc cảm khó sẻ chia nhưng lại có ý chí, nghị lực sống rất lớn. Đến khi trở thành bà trùm lừng danh thì nhân vật này muốn hoàn lương. Nhưng rốt cục, Hương Ga vẫn phải trả giá vì những gì đã làm trước đây. Tôi và ê-kíp muốn để khán giả hiểu rõ cũng như cảm thông hơn cho một kiếp người. Dù ở hoàn cảnh, vị trí nào trong xã hội, những người phụ nữ đều có những nhu cầu giống nhau: được hạnh phúc, được yêu thương và được sống một cuộc đời bình yên.

Chị đã gặp phải những thách thức nào khi nhập vai?

Hương Ga là một nhân vật mạnh mẽ. Dù vậy, cô ấy cũng chỉ là một phụ nữ bình thường và cần một người đàn ông làm điểm tựa. Cuộc đời Hương Ga trải qua ba mối tình. Nhân (Hà Việt Dũng) là tình yêu đầu đời trong sáng. Tình yêu cô dành cho Nhân là sự tôn thờ. Với Hưng Mã (Hiếu Nguyễn), tình cảm đôi bên mang tính trao đổi nhiều hơn nên cuối cùng, cô ấy nhận ra Hưng Mã chỉ là một tên hèn. Tùng Hero (Kim Lý) là tình yêu lớn nhất cuộc đời Hương Ga. Khi Tùng Hero mất, cô phải đối mặt với sự ra đi của từng đàn em thân thiết cũng như sự đe dọa của các bè phái trong giang hồ. Nhân vật của tôi khi ấy vừa đau khổ vì mất mát lại giận dữ vì hận thù.

Ngoài ra, cảnh bà nội Hương Ga mất cũng là thử thách khá lớn với tôi. Ở phân cảnh này, tôi vừa phải thể hiện niềm hạnh phúc tột cùng của Hương Ga khi sắp thực hiện được ước nguyện của bà là chứng kiến cháu gái lấy chồng, vừa bộc lộ nỗi đau khôn thấu khi phát hiện bà qua đời. Thời gian diễn cần vừa đủ và súc tích. Vì vậy, bản thân tôi phải nuôi cảm xúc trong một thời gian dài để thực hiện đúng ý tưởng của đạo diễn.

Trương Ngọc Ánh: 'Tôi không yêu đàn ông hèn' ảnh 1 Trương Ngọc Ánh tự nhận mình là người phụ nữ độc lập, bản lĩnh. Ảnh: Zun Phan.

Sau khi ly hôn Trần Bảo Sơn, khán giả thấy chị liên tục bận bịu với các dự án công việc cả trong và ngoài nước. Chị nghĩ sao về chuyện đã đến lúc tìm kiếm một điểm tựa tinh thần mới?


Trải qua những đổ vỡ, tôi thấy giờ đây mình điềm tĩnh hơn. Chuyện tình cảm cần phải có sự tương thông về tinh thần để hai bên "bắt đúng sóng" thì mới đến được với nhau. Bản thân tôi không thể gượng ép cảm xúc được. Hơn nữa, việc tìm bạn đời với tôi cũng không đơn giản như trước đây. Người đàn ông đến với tôi không chỉ là chồng mà còn là người đồng hành với mình trong việc chăm sóc Bảo Tiên. Những người đàn ông thương yêu tôi không ít, người tôi có cảm tình cũng nhiều. Nhưng nếu nói hai bên sâu nặng đến mức phải chạm được một cột mốc quan trọng nào đó thì chưa. Tôi nghĩ có không ít người cảm thấy ngại ngần, e dè khi đến với tôi. Nhưng suy cho cùng, những người thiếu bản lĩnh thì cũng không thể ở cạnh tôi được... người đàn ông của tôi tuyệt đối không được hèn như nhân vật Hưng Mã (cười).

Thành công ở lĩnh vực điện ảnh, sở hữu nhiều công ty, nhà hàng lớn nên chị hoàn toàn độc lập về vấn đề tài chính. Điều chị cần ở một người đàn ông là gì?

Tôi là người độc lập, và gây dựng mọi thứ trong cuộc sống từ chính đôi tay của mình. Nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ. Bản thân tôi vẫn cần những giây phút tựa vào một bờ vai để được che chở, làm chỗ dựa tinh thần. Tôi rất hay bị stress. Có những lúc quá căng thẳng mà không chia sẻ được với ai, tôi thường bật khóc. Dù vậy, tôi cũng không bi lụy quá lâu bởi còn gia đình, con cái và bao người khác đang trông chờ vào mình.

Những lúc stress, tôi hay đưa Bảo Tiên đi chơi vài ngày. Thấy con gái ríu rít bên mẹ, tôi cũng phần nào thanh thản hơn. Bên cạnh đó, thi thoảng tôi cũng đi shopping, vào spa để thư giãn hoặc dồn hết ức chế, mệt mỏi của công việc vào những bài tập chạy.

Trương Ngọc Ánh: 'Tôi không yêu đàn ông hèn' ảnh 2 Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Trương Ngọc Ánh vẫn thường dẫn bé Bảo Tiên đi chơi để thư giãn.
Được khen ngợi về khả năng diễn xuất nhưng chị lại nhận những bình luận tiêu cực về sự thay đổi trên gương mặt. Chị đón nhận những lời góp ý ra sao?

Bản thân tôi vẫn luôn lắng nghe những góp ý chân thành. Nhưng showbiz vốn là thế giới phức tạp nên nếu không đủ bản lĩnh và tỉnh táo thì sẽ không làm nên chuyện gì. Trước những bình luận trái chiều về vẻ ngoài của mình, tôi hoàn toàn không lo lắng. Tôi vẫn sống cuộc đời của riêng mình, ai muốn nói gì thì nói, họ có quyền được làm vậy. Còn tôi là người dám sống, dám làm. Bản thân tôi hiểu mình muốn gì và làm thế nào để mình trở nên tốt đẹp hơn. Và quan trọng nhất là tôi đang làm nghề với niềm đam mê thực sự và lao động hết mình cho nó.

Chị nghĩ thế nào về việc các ngôi sao tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình?

Đó là xu hướng làm đẹp của cả thế giới. Điều quan trọng là nó giúp phụ nữ cảm thấy mình đẹp và tự tin. Với đàn ông, họ chỉ cần ăn mặc đơn giản và có sự tinh tế là đủ. Còn phụ nữ thì khác. Họ đại diện cho thời trang. Tôi, cũng như bao phụ nữ khác, có quyền làm đẹp và làm sao cho mình đẹp nhất.

Theo Đức Trí

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.