Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi”

Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi”
TPO - Khoác lên mình trang phục truyền thống Ấn Độ khiến Trương Quỳnh Anh cảm thấy hào hứng như được trở thành “cô dâu 8 tuổi”.

Mới đây, “bà xã” của ca sĩ Tim hào hứng khoe lên trang cá nhân những hình ảnh xinh đẹp trong chiếc saree duyên dáng của người Ấn. Bộ ảnh được cô thực hiện nhân dịp cùng đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang tham gia tuần lễ giao lưu điện ảnh và văn hóa tại thành phố Mumbai - Ấn Độ.

Không chỉ ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, Trương Quỳnh Anh còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất sau khi đoạt giải Diễn viên được yêu thích của giải thưởng "Ngôi Sao Xanh". Hiện tại, cô đang khá bận rộn với lịch quay và hậu kỳ bộ phim "Nữ đại gia" sẽ ra mắt vào 1/4 tới.

Cùng đó, Trương Quỳnh Anh cũng đang cố gắng tập luyện cho vai diễn trên sân khấu lớn vở "Đại hỷ" cùng với Trấn Thành sẽ công diễn vào dịp 30/4.

Cùng ngắm trọn bộ ảnh Trương Quỳnh Anh hóa thân “cô dâu 8 tuổi” trên đất Ấn Độ:

Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 1
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 2
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 3
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 4
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 5
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 6
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 7
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 8
Trương Quỳnh Anh hóa thân thành… “cô dâu 8 tuổi” ảnh 9
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.