Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA

Agnetha Faltskog - nữ ca sĩ đình đám thập niên 1980 giờ là bà lão U70 sống lặng lẽ trên hòn đảo nhỏ ở Thụy Điển.

4 thành viên nhóm nhạc ABBA vừa có cuộc hội ngộ hiếm hoi trong một buổi tiệc ở Stockholm, Thụy Điển vào ngày 5/6. Cuối sự kiện, hai nữ ca sĩ Agnetha Faltskog và Anni-Frid Lyngstad cùng hát một vài câu trong những ca khúc nổi tiếng của họ. Khi màn biểu diễn gần kết thúc, hai thành viên nam Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus bước lên sân khấu hát cùng. Chỉ là một vài phút hội ngộ ngắn ngủi nhưng đó là điều mà các fan của ABBA đã chờ đợi rất nhiều năm mới được chứng kiến từ sau khi nhóm nhạc tan rã vào năm 1982.

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 1

ABBA trong ngày hội ngộ hôm 5/6 (từ trái qua phải): Anni-Frid, Bjorn, Benny và Agnetha.

Nhưng các fan còn kỳ vọng nhiều hơn thế khi họ trông đợi sự tái hợp thực sự của ban nhạc trên sân khấu với những bài hát đình đám hay dự án mới của họ. Tuy nhiên, điều này được cho là hoàn toàn không thể. Một phần vì họ không cần tiền (các thành viên đều sở hữu khối tài sản lớn) và yếu tố quan trọng là nữ ca sĩ chính Agnetha chưa bao giờ thiết tha tái hợp.

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 2

Buổi gặp gỡ xúc động của 4 thành viên.

Agnetha Faltskog - một trong những biểu tượng quyến rũ và tài năng nhất của làng nhạc pop ngày ấy, từ lâu chỉ thích một cuộc sống lặng lẽ, không fan, không ánh đèn sân khấu, các cuộc phỏng vấn hoặc giao lưu với mọi người. Nữ ca sĩ 66 tuổi đang sống ẩn dật tại một trang trại rộng lớn ở ngoại ô Ekero - hòn đảo gần Stockholm. Từ khi mối tình với doanh nhân giàu có Bertil Nordstrom kết thúc vào năm 2008, Agnetha chuyển đến ở cùng con gái Linda 43 tuổi, con rể và 3 đứa cháu ngoại.

Thú vui hàng ngày của bà rất đơn giản: Một ly Chablis đá lạnh, dạo chơi cùng hai con chó cưng, nghe sóng biển vỗ về - những điều bà nói là "thiết yếu" cho cuộc sống hạnh phúc của mình. Còn âm nhạc? Một nhân viên trong công ty quản lý của Agnetha nói rằng bà không có kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc nào cả và không muốn đề cập tới chuyện tái hợp ABBA.

Nhưng lý do gì khiến Agnetha từ một ngôi sao nổi danh toàn cầu lại tìm đến cuộc sống khép kín như vậy?

Agnetha sinh năm 1950 tại Thụy Điển, nổi tiếng từ năm 17 tuổi với sự nghiệp solo. Nữ ca sĩ gặp Bjorn trong một show truyền hình, yêu nhau say đắm và kết hôn vào năm 1971.

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 3

Agnetha Faltskog xinh đẹp ngày trẻ với mái tóc bạch kim rực rỡ.

Một năm sau, vợ chồng Agnetha - Bjorn cùng cặp đôi Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad thành lập ban nhạc ABBA (tên viết tắt của 4 người). Tình yêu của hai cặp sao song hành với những thành công liên tiếp trong sự nghiệp của ban nhạc của họ, từ chiến thắng cuộc thi Eurovision đến những album bán chạy trên toàn thế giới. Năm 1984, vợ chồng Agnetha đón cô con gái đầu lòng Linda. 3 năm sau, cậu con trai Christian của họ chào đời.

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 4

Ban nhạc ABBA ngày ấy.

Nhưng cuộc sống không mãi bằng lặng. Agnetha và Bjorn ly hôn năm 1979 khiến các fan của ABBA vô cùng sửng sốt. Trong khi cả hai chia sẻ rằng họ chia tay trong êm thấm, người ta lại thấy Bjorn cặp với một cô gái khác. Thời gian sau đó, Agnetha thú nhận rằng cô cảm thấy "hoang mang" khi hôn nhân tan vỡ và phải nhờ đến các nhà tư vấn tâm lý.

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 5


Agnetha là người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số 4 thành viên

Ban nhạc vẫn tiếp tục hoạt động những năm sau đó. Năm 1981, cặp đôi Benny và Anni-Frid cũng tan vỡ. Sau chuyến lưu diễn, họ quay lại studio thu âm nhưng dần nhận ra rằng, không thể có niềm vui và sự gắn kết thực sự giữa các thành viên ABBA khi mà hai cặp đôi đều đã ly hôn.

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 6

Và Agnetha là người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số 4 thành viên. Là một bà mẹ đơn thân, cô cảm thấy tội lỗi khi suốt ngày xa các con để đi biểu diễn. Những nỗi lo lắng vô hình bắt đầu xâm chiếm cô. Nỗi sợ đi máy bay sau khi phi cơ riêng của họ suýt bị tai nạn trong một trận bão, nó kéo theo nỗi sợ mọi loại phương tiện khác. Agnetha cũng sợ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, luôn hình dung những tiếng la hét của fan là sự phản đối chứ không phải là ngưỡng mộ mình.

Sau khi ABBA tan vỡ năm 1982, Agnetha chỉ hoạt động solo một vài năm rồi lui về ở ẩn. Thậm chí trong nhiều năm, cô không còn thích nghe nhạc. Vài thập kỷ trôi qua, cô vẫn thích một cuộc sống bình lặng bên các con.

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 7

Nữ ca sĩ đi dạo gần nhà năm 1999.

Khi Agnetha hẹn hò trở lại, tên của cô lại được nhắc đến ồn ào trên các mặt báo. Agnetha có cuộc tình chóng vánh với thám tử Thorbjorn Brander - người điều tra về kẻ dọa bắt cóc các con cô. Đến năm 1990, Agnetha bí mật kết hôn với bác sĩ phẫu thật Tomas Sonnenfeld. 3 năm sau, cô mới thú nhận về chuyện tình cảm khi mà vợ chồng cô đang chuẩn bị ly hôn.

Vào khoảng thời gian này, Agnetha còn phải đối mặt với cú sốc tự tử của mẹ. Bà Birgit nhảy lầu tự vẫn trong căn hộ riêng vì bất mãn với người chồng nghiện rượu. Một năm sau, bố cô qua đời. Tuy nhiên, lúc đó nữ ca sĩ đã không dám tiết lộ sự thực về cái chết của bố mẹ.

Điều kỳ lạ nhất trong cuộc sống riêng tư của Agnetha xảy đến vào năm 1997 khi cô hẹn hò với fan cuồng chuyên bám đuôi mình. Gert van der Graaf - lái xe tải người Hà Lan đã tới Thụy Điển để bám theo Agnetha suốt 2 năm, khiến nữ ca sĩ phải nhờ cảnh sát can thiệp. Thế nhưng sau đó cô lại phải lòng người đàn ông này: "Anh ấy quan tâm mãnh liệt đến mức tôi không thể cưỡng lại được nữa. Tôi muốn biết về anh ấy", Agnetha giải thích. Tuy nhiên, năm 2000, Agnetha tố cáo Van der Graaf bạo hành cô và tài xế xe tải bị trục xuất khỏi Thụy Điển. Những năm sau, người đàn ông này vẫn lén lút tới nhà của Agnetha vài lần và bị bắt vào năm 2006.

Năm 2004, Agnetha bất ngờ phát hành album cover những bản hit từ khi cô bắt đầu ca hát. Cùng với thành công rực rỡ của album, Agnetha cũng tìm được tình yêu mới với Bertil Nordstrom - một người bạn giàu có của đức vua Thụy Điển. Bertil từng mua tặng nữ ca sĩ một biệt thự thơ mộng để sống cùng. Tuy nhiên, 3 năm sau, mối tình với Bertil tan vỡ.

Từ đó đến nay, Agnetha không hẹn hò người đàn ông nào khác. Bà vui vầy với con cháu và bầu bạn với hai chú chó cưng bởi "những con chó luôn trao tình yêu vô điều kiện cho con người và trung thành tuyệt đối. Chúng biết khi nào bạn buồn, bạn mệt mỏi. Chúng sẽ nhìn bạn để hiểu và chạy đến an ủi".

Năm 2013, Agnetha tái xuất với album A khi nhạc sĩ Jorgen Elofsson mời bà thể hiện các ca khúc của anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ U70 từ chối đi quảng bá đĩa nhạc cùng những buổi xuất hiện trước truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Agnetha tâm sự: "Tôi không hứng thú khi xuất hiện trên các tạp chí, truyền hình và mọi tờ báo. Rất nhiều người nghĩ tôi muốn tạo bầu không khí bí ẩn về cuộc sống của mình. Nhưng đơn giản là tôi chỉ không muốn như thế. Tôi đã làm quá đủ rồi và chỉ muốn được bình yên".

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA ảnh 8

Hình ảnh hiện tại của các thành viên ABBA: (từ trái qua phải) Bjoern Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad và Benny Andersson.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.