Về nhà đi con tập 73: Nhã dần lộ mặt đe dọa Vũ vì cho rằng bị vắt chanh bỏ vỏ

Nhã dọa Vũ không để yên nếu có ý định vắt chanh bỏ vỏ
Nhã dọa Vũ không để yên nếu có ý định vắt chanh bỏ vỏ
TPO - Trong tập 73 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 25/7 trên VTV1, Khải đã gặp mặt Huệ và được cô đề nghị “em ôm anh được không”, còn Nhã khá sốt ruột và không ngại ngần đánh bài ngửa với Vũ.
Chưa hết âm hưởng của buổi khai trương quán trà, Thư và Dương còn xem lại clip Dương và Bảo hát. Thư và Dương truy Huệ về lẵng hoa hồng gửi đến. Ông Sơn vào phòng thông báo với ba chị em rằng Khải có đến nhà không gặp ai, cũng không vào nhà. Cả Thư và Dương đều nhìn nhau, đoán ra chủ nhân của lẵng hoa chính là Khải. Nhã đến công ty tìm Vũ, căn vặn tại sao trợ lý nói Vũ không có ở đây, Vũ lấy cớ mệt. Nhã lại chất vấn Vũ về việc không nhắn tin quan tâm sau những điều Thư làm, Vũ lại tiếp tục bênh Thư nói rằng Thư không làm những chuyện bỏ gián vào nhà. Vũ hỏi sao Nhã qua không gọi trước. “Từ lúc nào em qua đây phải hẹn trước vưới anh thế”, Nhã vặn.
Về nhà đi con tập 73: Nhã dần lộ mặt đe dọa Vũ vì cho rằng bị vắt chanh bỏ vỏ ảnh 1 Nhã dần lộ âm mưu
Nhã thấy Vũ mệt mỏi nên nói không trách móc anh nữa. Vũ quay sang đề nghị trong công ty chỉ nói chuyện công việc. “Từ lúc nào rạch ròi, hay là anh định vắt chanh bỏ vỏ”, Nhã đánh bài ngửa. Vũ lấy lí do hợp đồng gấp rút, gia đình xảy ra nhiều chuyện, chuyện hai người nói sau. “Nói sau là khi hợp đồng kết thúc đường ai nấy đi? Anh đang muốn giãy ra đúng không”, Nhã nói. Vũ nói Nhã muốn nghĩ sao cũng được. “Không phải em nghĩ mà là em làm”, Nhã đáp. Vũ cười: “Nghe có vẻ như em đang đe dọa anh nhỉ”. Nhã nói tùy Vũ hiểu, rồi thản nhiên hôn Vũ. Hôm sau Khải quay lại quán trà của Huệ. Ánh Dương ngăn cản Huệ nhưng cô nhất định lại gần chỗ Khải. Bảo gọi điện cầu cứu Quốc, thông báo rằng chồng cũ của Huệ đến gặp. “Bố không đến nhanh là bị cướp trên giàn mướp”, Bảo dọa. Quốc nói cứng nhưng Bảo dọa nếu không đến “mất vợ bố đừng trách con”.
Về nhà đi con tập 73: Nhã dần lộ mặt đe dọa Vũ vì cho rằng bị vắt chanh bỏ vỏ ảnh 2 Quốc chứng kiến cảnh Huệ ôm chồng cũ
Huệ tự tay pha trà cho Khải thử. Khải thử và liên tục khen ngon “cái gì em làm cũng ngon”. Hỏi thăm công việc của Khải, Huệ khuyên Khải không nên làm nghề lái xe. Huệ còn hỏi thăm Liễu, nói rằng nhìn thấy cô em đi ship hàng. Khải nói giờ Liễu lại về quê trồng rau nuôi lợn với bố mẹ. Khải cảm ơn bố Sơn, Vũ thỏa thuận gia đình nạn nhân nên mới được án treo. Khải tự xỉ vả mình làm ra những điều xấu hổ, không dám nhìn mặt mọi người. Huệ động viên chuyện qua rồi, sẽ chuyển lời của Khải tới bố Sơn. Khải thông báo sắp đi xa, Huệ dặn anh tự chăm sóc bản thân. “Chắc gì anh đã kiếm được người phụ nữ tốt như em. Khó”, Khải nói. Huệ cho rằng khi duyên đến có thể tìm được người tốt hơn. Khải đứng lên đi. Huệ gọi lại và đề nghị “em ôm anh được không”. Quốc chứng kiến xong hình ảnh này liền bỏ đi. Bảo và Dương liền ngăn cản Quốc, nói rằng nhìn thế nhưng không phải thế. Thấy hai đứa ra sức động viên Quốc lên với Huệ, anh tự nhủ: “Khung thành nào chẳng có thủ môn, cứ sút bừa đi nhỉ”. Dương dọa Huệ không phải để “sút bừa”, Quốc đính chính là “sút tử tế”. Bảo được thể bảo Dương có khi cũng nên sút bừa, nhưng vừa đưa tay định ôm liền bị Dương đẩy ngã lăn.
Bà Giang và Vũ sang nhà ông Sơn thăm cháu. “Phiền anh chăm mẹ con nó ít hôm, ở bên này thoải mái tâm trạng cái Thư cũng tốt hơn”, bà Giang khéo léo nói. Thư vẫn có vẻ suy nghĩ. Vũ cũng mang đồ sang cho vợ con, đúng lúc ấy Dũng gọi điện và Thư nói chuyện khá vui vẻ, Vũ có vẻ khó chịu.
Về nhà đi con tập 73: Nhã dần lộ mặt đe dọa Vũ vì cho rằng bị vắt chanh bỏ vỏ ảnh 3 Bà Giang sang thăm Thư và cu Bon với hy vọng cứu vãn hôn nhân
Nhã có cuộc điện thoại bí mật liên quan tới đối tác của công ty Luật Giang. Nhã nói sẽ bị lộ nhưng thông tin vào thời điểm nào còn xem đã. Nhã nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ với Vũ. Vũ trách móc Dũng để Thư bận bịu, Dũng cười Thư không trách Vũ còn khóc thuê. “Nó là mẹ của con tao, bận bịu quá làm sao chăm được con tao”, Vũ cãi. Thư gọi điện cho Dũng hỏi địa chỉ phòng khám nhi vì cu Bon mẩn ngứa, Dũng nhận lời đưa mẹ con Thư đi ngay. Thấy vậy Vũ liền chạy theo về nhà ông Sơn. Nhìn Thư với Dũng ríu rít, Vũ tức mà không làm gì được. Vũ lái xe chở mẹ con Thư và Dũng. Thư nói với Dũng: “Mẹ con em có chuyện toàn được anh Dũng chở đi, may thế nhờ”. “Chuyện, bố nuôi không đưa con đi thì ai đưa”, Dũng nói. Vũ ngạc nhiên quay ra hỏi: “Mày làm bố nuôi lúc nào sao tao chẳng biết nhờ”. Dũng thản nhiên làm bố nuôi lâu rồi. Dũng quay ra hỏi nựng cu Bon xem có nhận bố không. Thư phụ họa: “Bon nhận ngay, nhận khẩn trương luôn ấy chứ”. Vũ vừa ngơ ngác vừa ghen. Sau khi mẹ con Thư về nhà ông Sơn, Vũ càng có thời gian nhìn nhận lại mối quan hệ với Nhã. Có vẻ ngay từ đầu Vũ không xác định nghiêm túc gì với Nhã.
Về nhà đi con tập 73: Nhã dần lộ mặt đe dọa Vũ vì cho rằng bị vắt chanh bỏ vỏ ảnh 4 Vũ tức ra mặt vì Dũng thân thiết với Thư
Cô Xuyến chạy sang nhà ông Sơn. Ông Sơn giải thích rằng mình không tránh mặt, gặp ở ngoài chợ chào cô Xuyến còn ngúng nguẩy bỏ đi không thèm trả lời. “Anh có quan tâm đến em đâu mà em trả lời. Mất công đau tim”, cô Xuyến nói. Ông Sơn đánh trống lảng: “Đồ đạc nhà cô dạo này thay mới hết rồi à, không hỏng hóc gì à”. “Vẫn hỏng đều ấy nhưng mà sao em dám sang nhờ bác sửa được, mất công cái Thư nó lại khó chịu”, cô nói. Cô nói thêm có người tự nguyện sửa cho rồi. Ông Sơn vừa dứt lời chúc mừng, cô Xuyến liền khóc nức nở. Thấy vậy Huệ và Dương chạy ra an ủi. “Huệ ơi, Dương ơi cô cô lại đi lấy chồng đây”, cô Xuyến mang thiệp mời cưới sang cổng nhà ông Sơn. “Cô đóng phim dài tập ạ”, Dương hỏi. “ Tập 5”, cô Xuyến đáp. Ông Sơn và cả Huệ và Dương đều nói lấy chồng là chuyện vui sao cô lại khóc. “Nhưng em không mốn lấy chồng. Cô không muốn lấy chồng. Cô lấy chồng là tại vì bố cháu đấy”, cô Xuyến khóc và nói.
Về nhà đi con tập 73: Nhã dần lộ mặt đe dọa Vũ vì cho rằng bị vắt chanh bỏ vỏ ảnh 5 Cô Xuyến khóc vì sắp đi lấy chồng
Cô kể lể lần sang nhà nhờ ông Sơn sửa hộ ti vi ông bận đi mua hoa, trên đường về quá buồn gọi người quen ông Sơn sửa cho. Rồi từ đó trở đi cứ chủ động hỏi xem có đồ hỏng để sửa không. Và đến giờ là “bác sỹ bảo cưới”. Ông Sơn làm như vô tội hỏi sao bao lần sang sửa không thấy bác sỹ khuyên bảo gì. Cô Xuyến lại khóc nấc lên, ấn thiệp mời rồi về không quên trách "tại cô bán hóa của bác". Ông Sơn toát mồ hôi. Dương bảo chỉ cần bố đồng ý bế cô Xyến lại ngay, ông Sơn phải ngăn lại ngay.
Về nhà đi con tập 73: Nhã dần lộ mặt đe dọa Vũ vì cho rằng bị vắt chanh bỏ vỏ ảnh 6 Vũ có vẻ ghen vì Dũng thân thiết với mẹ con Thư
Sau khi cho cu Bon đi khám, Vũ có cuộc nói chuyện đầy hờn ghen với Vũ. Vũ dặn lần sau cu Bon có chuyện phải gọi Vũ, không cần phiền Dũng. Vũ cũng ghen vì thái độ Thư và Dũng thân mật khác thường sau khi đưa cu Bon tiêm phòng về lần trước. Trong lúc hai vợ chồng đứng nói chuyện, Nhã vô tình có mặt và nhìn Vũ với vẻ rất tức tối.
MỚI - NÓNG