Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines

Người đẹp phải vừa mặc bikini, catwalk vòng tròn, vừa trả lời những câu hỏi ứng xử hóc búa.

Ngày 21/12 vừa qua, Pia Alonzo Wurtzbach, người đẹp đến từ Philippines đã mang về vinh quang cho đất nước này khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe 2015) một cách ngoạn mục. Cùng trong năm 2015, Philippines liên tục “thăng hạng” trên bản đồ nhan sắc thế giới khi giành thêm cả vương miện Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Du lịch quốc tế.

Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 1

Tân hoa hậu Hoàn vũ Pia Alonzo Wurtzbach.

Để “mài” nên những viên ngọc tỏa sáng trên đấu trường quốc tế tương tự, Philippines đã dần trở thành một trong những “lò luyện hoa hậu” nổi tiếng và khốc liệt nhất trên thế giới. Những bí mật bên trong chốn “mài ngọc” này cũng trở thành đề tài khai thác bất tận của báo chí thế giới.

Một báo điện tử nổi tiếng ở Anh đã thực hiện cuộc phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng trong giới sắc đẹp ở Philippines, để cho người đọc một cái nhìn tường tận hơn về những “lò luyện hoa hậu” nhất nhì hành tinh này.

Mặc bikini, đội sách và đi vòng tròn

Theo giảng viên Jose Wendell Capilli – người từng viết hẳn một cuốn sách về hoa hậu, nghề “tạo ra nữ hoàng sắc đẹp” đã trở nên phổ biến ở Philippines từ những năm đầu của thế kỷ 20. Kể từ thời điểm đó, Philippines liên tiếp dành nhiều chiến thắng tại các đấu trường cam go nhất hành tinh là Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth.

Ở đất nước mà nhan sắc được tôn vinh số một này, mọi ý kiến phản đối, thậm chí là của các tổ chức về nữ quyền, đều không được đánh giá cao, thậm chí bị ngó lơ.

Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 2
Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 3

Các cô gái trong một "lò luyện" hoa hậu ở Philippines.

Jose Wendell Capilli khẳng định: “Nếu như trước đây, một thí sinh chưa được huấn luyện vẫn có thể giành giải vì cô ấy thực sự đẹp thì ngày nay, các cô gái đều được huấn luyện hàng tháng, thậm chí hàng năm trước khi cuộc thi diễn ra mới có thể hy vọng. Công việc huấn luyện này thường được giao phó cho các công ty người mẫu danh tiếng.”

Một trong số đó là trung tâm đào tạo hoa hậu của Jonas Gaffud, CEO của công ty quản lý mẫu nổi tiếng ở Philippines Mercator.

Mỗi năm, Jonas Gaffud và các chuyên gia tư vấn của ông mỗi năm huấn luyện khoảng 10 thí sinh. Trong số đó, có cả các chuyên gia sẵn sàng làm việc miễn phí. Trong 10 người đẹp được tuyển lựa mỗi năm, không ít cô “làm mưa làm gió” trên các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế sau đó.

Chính Gaffud và trung tâm đào tạo của ông đã đứng sau thành công vang dội của Megan Young tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013, cũng như nhiều “dấu son” ấn tượng khác của Philippines trên trường quốc tế.

Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 4

Chuyên gia sắc đẹp Jonas Gaffud chụp cùng với Hoa hậu Thế giới Philippines Hillarie Parungao và tân hoa hậu Hoàn vũ Pia Alonzo Wurtzbach.

Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 5

Jonas Guffud tư vấn cho các người đẹp từ màu son mà họ nên lựa chọn trở đi.

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn thí sinh hoa hậu, chuyên gia này cho biết, mỗi cô gái đều phải cao ít nhất 1m65 và phải có gương mặt thật đẹp. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố đầu tiên. Quan trọng hơn cả vẫn là quá trình huấn luyện.

Thông thường, để đạt được kết quả tốt nhất, các cô gái phải tham gia các lớp học ở trung tâm đào tạo này ít nhất 6 tháng trước khi cuộc thi bắt đầu. Ở đây, họ được dạy cách catwalk chuẩn trên sàn diễn, cách tự làm tóc và trang điểm, cách tạo dáng cũng như trả lời các câu hỏi ứng xử.

Quá trình huấn luyện tại các “lò luyện” này vô cùng căng thẳng. Sandra Seifert, á hậu Trái đất 2009 chia sẻ: “Có rất nhiều bài tập khác nhau mà bạn phải hoàn thành. Bạn phải tập từ đầu tới chân. Bạn phải liên tục giãn cơ, quay cổ, tập cơ bụng để luôn giữ một vòng eo hoàn hảo”.

Một trong những bài tập được gọi bằng cái tên khá lạ là “Duck walk” (tạm dịch: cách đi của một chú vịt). Trong đó, các cô gái phải mặc bikini và bước thành vòng tròn trong một phòng tập nhảy được bố trí toàn những tấm gương xung quanh. Họ cũng phải đội từ một tới vài cuốn sách trên đầu khi bước và tuyệt đối không được làm rơi sách xuống đất.

Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 6

Á hậu Trái đất 2009 Sandra Seifert.

Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 7

Bên trong một "lò luyện" hoa hậu ở Philippines.

Bên cạnh các bài tập về cách đi đứng, cử động, cười, tạo dáng trước ống kính, các cô gái cũng được huấn luyện kỹ lưỡng về cách trả lời ứng xử. Sandra Seifert hồi tưởng, bản thân cô, dù từng làm mẫu từ năm 14 tuổi và có kinh nghiệm dẫn chương trình truyền hình vẫn phải tham gia khóa học này, cũng như xin lời khuyên từ các hoa hậu tiền nhiệm.

Mọi chi tiết dù nhỏ nhặt nhất cũng được các chuyên gia sắc đẹp như Gaffud chăm chút. Ông giúp các thí sinh chọn mọi loại trang phục, màu son và xây dựng một hình ảnh mà họ nên theo đuổi, tùy theo việc họ hợp với vẻ ngoài gợi cảm hay ngọt ngào.

Đối phó với chiêu trò của các bạn “đồng môn”

Cũng giống như Seifert, Sian Elizabeth Maynard từng tham gia một cuộc thi hoa hậu quốc gia và giành vị trí top 3. Tuy nhiên, cô khẳng định, bản thân không hề có ý định dự bất cứ đấu trường nào tương tự. Chính mẹ cô đã năm lần bảy lượt yêu cầu con gái dự thi bởi tình yêu quá lớn với các cuộc thi nhan sắc.

Để làm vừa lòng mẹ, Sian Elizabeth tham gia liên tiếp ba cuộc thi nhan sắc tại Philippines từ năm 2007 tới 2009 và giành được khá nhiều giải thưởng. Cô cũng lọt tới top 10 Hoa hậu Trái đất Philippines 2010. Tuy nhiên, việc học để trở thành một thí sinh sắc đẹp với cô là trải nghiệm không mấy dễ chịu.

Vén màn bí mật về ‘lò luyện’ hoa hậu Philippines ảnh 8

Top 10 Hoa hậu Quốc tế Philippines Sian Elizabeth đi thi vì mẹ thúc ép.

Sian cho biết, khi tham gia các “lò luyện” và cuộc thi hoa hậu ở Philippines, thí sinh phải đeo dải băng trước ngực trong suốt các hoạt động của cuộc thi. Có một lần, một vài thí sinh đánh mất dải băng này. Để cảnh tỉnh các người đẹp, các “ông trùm” ở lò luyện sắc đẹp yêu cầu họ phải đeo dải băng này kể cả khi đánh răng hay đi ngủ.

Quá trình luyện tập của Sian Elizabeth cũng vô cùng vất vả. Có những lúc, cô phải vừa tập đi vòng tròn trên giày cao chót vót, vừa phải trả lời các câu hỏi ứng xử của chuyên gia tư vấn. Các câu hỏi này cũng không hề dễ dàng mà đều đòi hỏi người đẹp phải tư duy nhanh và cho ra một câu trả lời thuyết phục.

“Làm hoa hậu không phải chỉ là đứng trước mặt mọi người và cười. Đó là một công việc vô cùng vất vả!” – Sian Elizabeth khẳng định.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.