Vietnam Idol tự 'mất giá' hào quang

Vietnam Idol tự 'mất giá' hào quang
Đêm Gala thứ 2 của Vietnam Idol xứng đáng được gọi là một 'đêm định mệnh'. Không thể tin rằng với 9 thí sinh đã lọt tới vòng cuối cùng của cuộc thi âm nhạc được đánh giá cao này, những gì Vietnam Idol đem lại cho người xem lại nhạt nhòa tới vậy.

Vietnam Idol tự 'mất giá' hào quang

> Khán giả 'đá văng' Hotboy của Mỹ Tâm

> Vietnam Idol và The Voice lại 'so găng' scandal

Đêm Gala thứ 2 của Vietnam Idol xứng đáng được gọi là một 'đêm định mệnh'. Không thể tin rằng với 9 thí sinh đã lọt tới vòng cuối cùng của cuộc thi âm nhạc được đánh giá cao này, những gì Vietnam Idol đem lại cho người xem lại nhạt nhòa tới vậy.

Vietnam Idol tự 'mất giá' hào quang ảnh 1
 

Sẽ là khó khăn khi phải loại một thí sinh tại vòng đấu tiếp theo, bởi với những gì 9 gương mặt "xuất sắc" của Vietnam Idol đã thể hiện tối qua, số người xứng đáng phải ra về phải nhiều hơn nữa. Họ không phải là những thảm họa, lại càng không phải những giọng hát quá tệ hại, nhưng họ đang là top 9 của Vietnam Idol - cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt!

Bất cứ ai trong số họ cũng đều có khả năng lọt vào top 5, top 3, thậm chí là giành giải quán quân của cuộc thi âm nhạc danh tiếng và có bề dày uy tín này. Chính bởi vậy, việc cả 9 thí sinh bất ngờ thể hiện một bộ mặt khó tin trong đêm Gala 2 đã khiến cho không ít khán giả phải ngỡ ngàng. Những ứng cử viên nặng ký của ngôi vô địch cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt là đây?

Gây thất vọng nhất có lẽ là Phạm Hồng Phước - người mà sự có mặt của anh trong top 10 Vietnam Idoltrước đó cũng là cả một sự bất ngờ. Bài hát do anh tự sáng tác và trình diễn có thể được gọi là "thảm họa", nếu như xét về độ dễ dãi và nhảm nhí trong ca từ. Có vẻ như, sau những lần nương tay, thậm chí là cổ vũ cho phong cách hát "đường phố" của Phạm Hồng Phước, chàng thí sinh này đã có thêm sự tự tin để thừa thắng xông lên với những nhạc phẩm cần để trong ngoặc kép.

Sự mạnh mẽ, quả cảm có thể giúp Hương Giang chiến thắng ở nhiều cuộc thi, trừ thi hát
Sự mạnh mẽ, quả cảm có thể giúp Hương Giang chiến thắng ở nhiều cuộc thi, trừ thi hát.
 

Vietnam Idol không phải là nhà hát nhạc kịch, nhưng cũng không phải là quán bar hay phòng trà giá rẻ. Việc dành quá nhiều đất diễn cho một thí sinh phù hợp với một cuộc thi cho tuổi teen hoặc MC đám cưới không phải là tiêu chí cho cuộc thi âm nhạc uy tín này.

Đêm Gala 2 cũng là một đêm khó quên đối với những khán giả yêu mến Hương Giang, khi cảm xúc của họ đã chạm đáy chỉ vì nghe thần tượng hát. Tình xót xa thôi một thời đình đám với giọng hát Mỹ Tâm nay đã có một phiên bản lỗi khó lòng chấp nhận qua giọng hát của cô nàng thí sinh chuyển giới. Dẫu chưa bao giờ Hương Giang được đánh giá cao về giọng hát, nhưng với những gì thể hiện trong đêm qua, có lẽ những điều người ta nhắc tới Hương Giang chỉ nên dừng ở vẻ bề ngoài.

Nói một cách công bằng, việc Hương Giang có thể dừng bước sớm tại Vietnam Idol biết đâu lại đem tới nhiều điều tốt đẹp hơn đối với cho chính bản thân cô. Ít nhất, những ấn tượng đọng lại trong lòng khán giả về cô sẽ đẹp đẽ hơn nhiều. Còn với những gì cô đã thể hiện như trong đêm Gala 2 cũng như suốt cả một chặng đường dài, việc có thể tiến xa hơn trong hành trình trở thành thần tượng âm nhạc Việt chỉ là một giấc mơ vô vọng.

Thanh Tùng đang chứng minh rằng anh đã không sai khi chọn con đường võ thuật
Thanh Tùng đang chứng minh rằng anh đã không sai khi chọn con đường võ thuật.
 

Chàng võ sĩ Thanh Tùng hẳn đang cần tới rất nhiều sự ủng hộ của những khán giả yêu mến vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ của mình để có thể tiếp tục cuộc thi. Bởi chỉ bằng mỗi giọng hát của mình, Thanh Tùng chắc chắn không thể làm điều đó. Phố cổ do anh trình bày không quá tệ, nhưng lại rất khó chấp nhận đối với một thí sinh đang nằm trong top 9 của Vietnam Idol.

Giọng hát quá đỗi bình thường, cách thể hiện vụng về, kém ấn tượng của Thanh Tùng có thể được bắt gặp ở bất cứ đâu. Thậm chí trong cả những cuộc thi âm nhạc nghiệp dư, Thanh Tùng cũng chẳng thể khiến khán giả cảm thấy ngạc nhiên khi nghe anh hát. Tuy nhiên, ở một cuộc thi chuyên nghiệp và quy mô như Vietnam Idol, giọng hát của anh đã thành công trong việc đem lại sự ngỡ ngàng cho khán giả... Rất nhiều người không thể tưởng tượng rằng đó là một giọng hát tới từ top 9 của cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc vốn danh tiếng!

Hiện tượng Ya Suy đã bất ngờ gục ngã, ngay khi sự kì vọng đặt lên anh ngày một nhiều thêm
Hiện tượng Ya Suy đã bất ngờ gục ngã, ngay khi sự kì vọng đặt lên anh ngày một nhiều thêm .
Thanh Trúc là một trong những thí sinh gây bất ngờ nhất tại Vietnam Idol, tuy nhiên không phải bằng giọng hát
Thanh Trúc là một trong những thí sinh gây bất ngờ nhất tại Vietnam Idol, tuy nhiên không phải bằng giọng hát.
 

Khá hơn Thanh Tùng một chút, nhưng cô ca sĩ phòng trà Thanh Trúc vẫn chỉ nên dừng chân tại chốn cũ mà thôi. Giọng hát kỹ thuật, mềm mại nhưng lại thiếu đi cảm xúc, thiếu đi cái "hồn" của một người nghệ sĩ đẳng cấp không thể giúp cô tiến xa hơn, nhất là khi dường như nó chẳng có bất cứ sự đổi thay nào kể từ khi cô bắt đầu cuộc hành trình.

Trúc hát ổn, nhưng giọng hát của cô chỉ ở mức lọt tai, chẳng để lại cho người nghe điều gì ấn tượng.Đừng nói và đừng hứa do Trúc thể hiện nhàn nhạt và rất khó lòng phân biệt với mọi giọng hát khác. Nói không quá, rất nhiều ca sĩ tại các phòng trà cũng có thể trình bày theo cách tương tự Trúc và thậm chí còn ấn tượng hơn. Những người sở hữu giọng hát như cô không hiếm, và việc Trúc được lọt vào top 9 của Vietnam Idol chỉ có thể lý giải bằng sự "bí bách" của nhà tổ chức trong việc tìm kiếm những tài năng.

Tuy nhiên, chặng đường của Thanh Trúc tại Vietnam Idol hẳn cũng sẽ chẳng kéo dài được quá lâu. Dẫu sao thì cô cũng là một thí sinh từng bị loại tại một cuộc thi âm nhạc khác và hẳn, những nhà tổ chức chương trình không muốn tìm kiếm một quán quân như vậy.

Nhưng trên tất cả, người gây thất vọng nhất trong đêm Gala 2 phải là Ya Suy - giọng ca Tây Nguyên đang nhận được vô số sự ủng hộ từ khán giả. Sự thất vọng ấy không chỉ tới từ việc những kỳ vọng của người hâm mộ đặt lên anh bị sụp đổ, mà còn tới từ cách Ya Suy gục ngã trên sân khấu. Không thể tin nổi một thí sinh lọt vào tới những vòng cuối cùng của Vietnam Idol lại có thể có một màn trình diễn như vậy, khi Ya Suy hát chênh từ đầu tới cuối bài hát Trở về.

Lỗi sơ đẳng nhất này là điều tối kỵ của người học nhạc, đừng nói tới một thí sinh đang dần khẳng định tên tuổi của mình tại một sân chơi lớn. Có vẻ như, ngoài bản năng âm nhạc và những điều đáng quý trong tính cách, Ya Suy vẫn còn thiếu rất nhiều thứ để có thể thành công với nghề ca hát. Còn khán giả lại quá thừa sự lạc quan và tin tưởng dành cho một giọng ca chưa "thử lửa" bao giờ.

Cú shock mà Ya Suy cũng như những người yêu mến anh nhận được sau đêm Gala 2 có thể rất khó chấp nhận, nhưng xét trên một góc độ khác, nó chưa hẳn đã hoàn toàn tệ hại. Ít nhất, Ya Suy cũng sẽ hiểu được một điều: Đã đến lúc anh nên ngừng bay trên đôi cánh của người khác. Sự yêu mến của khán giả không phải là vô điều kiện và vô hạn, nhất là khi họ đang chứng kiến một cuộc thi âm nhạc. Họ chỉ có thể chắp cánh cho anh bay một chặng đường ngắn ngủi, hành trình còn lại vẫn phải dựa trên đôi chân của chính anh.

Chưa kể sự hâm mộ, yêu mến của khán giả bắt nguồn từ giọng hát và khả năng thực sự của anh, tất cả những điều khác chỉ là yếu tố phụ trợ mà thôi. Đừng mơ mộng tới những cú giải cứu ngoạn mục từ những họ, nếu như những gì anh thể hiện không làm những đôi tai thỏa mãn. 3.000 đồng cho một tin nhắn ủng hộ là số tiền không lớn, nhưng sẽ không có nhiều khán giả phung phí nó cho một điều vô lý: trả tiền khi phải thưởng thức một tiết mục tồi!

4 tiết mục còn lại của Cao Thanh Thảo My, Hoàng Quyên, Bảo Trâm và Anh Quân đều là những tiết mục vượt trội, nhưng chỉ là so với mặt bằng chung của đêm Gala "đặc biệt" này. Khán giả vẫn chưa thể thấy bóng dáng nhà vô địch trong những màn trình diễn của họ. Vẫn còn thiếu một điều gì đó thật sự ấn tượng và chưa có một giọng hát nào đủ sức để chinh phục hoàn toàn những người nghe.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và họ còn đủ thời gian để chuẩn bị cho một bất ngờ dành cho khán giả. Dẫu sao thì vẫn còn quá sớm để nói trước về kết cục của cuộc thi, nhất là khi "truyền thống" của Vietnam Idol vẫn là bùng nổ ở những vòng đấu cuối cùng. Có điều, hy vọng ấy đang dần trở nên mong manh hơn, khi mà những màn trình diễn của các thí sinh dường như chẳng hứa hẹn nổi điều gì đặc biệt...

Theo Lâm Anh
Xzone/TTTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".