Wanbi Tuấn Anh chống chọi với bệnh u não

Wanbi Tuấn Anh chống chọi với bệnh u não
Gần đây, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh rất ít tham gia các chương trình ca nhạc. Thỉnh thoảng, anh xuất hiện trên sân khấu với mái tóc dài phủ kín một con mắt.

Wanbi Tuấn Anh chống chọi với bệnh u não

> Tâm sự đau lòng của Wanbi Tuấn Anh

Gần đây, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh rất ít tham gia các chương trình ca nhạc. Thỉnh thoảng, anh xuất hiện trên sân khấu với mái tóc dài phủ kín một con mắt.

Hình ảnh ca sĩ Wanbi Tuấn Anh hôm tham dự chương trình Miss Ngôi Sao 2011
Hình ảnh ca sĩ Wanbi Tuấn Anh hôm tham dự chương trình Miss Ngôi Sao 2011.

Nhiều khán giả tỏ ra khó chịu với hình ảnh này của anh, thậm chí không ít người còn "ném đá". Tuy nhiên, những tâm sự sâu kín lần đầu được Wanbi Tuấn Anh chia sẻ trong một bài báo mới đây khiến không ít nghệ sĩ và khán giả cảm thấy đau lòng, tiếc nuối.

Wanbi cho biết, giữa năm 2009, khi ba anh đột ngột qua đời cũng là lúc anh phát hiện ra thị lực của mình ngày càng kém đi. Anh cùng người quản lý âm thầm đi khám ở rất nhiều bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán có một khối u ở tuyến yên trong não làm ảnh hưởng thị lực.

Sau ca mổ ở một bệnh viện tại TP HCM, bác sĩ cho biết khả năng hồi phục là 90%, nhưng anh chưa kịp vui mừng thì chỉ ít lâu sau bệnh tái phát. Thời điểm đó, Wanbi rất suy sụp khi biết mình có một khối u thuộc dạng cực hiếm trên thế giới, trung bình một triệu người mới có một người mắc phải.

Không thể giấu được lâu, Wanbi Tuấn Anh cho mẹ biết tình hình sức khỏe. Mẹ anh gom góp tiền bạc đưa con sang Singapore chữa trị.

Đó cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ có cảm giác phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. May mắn, lần điều trị ở Singapore giúp thị lực anh ổn định hơn và có thể đi hát trở lại.

Được một thời gian, bệnh lại trở nặng làm hư con mắt bên phải, Wanbi không còn nhìn thấy gì. Vì vậy, suốt một năm nay, nam ca sĩ phải để kiểu tóc che một mắt khi lên sân khấu.

Hai tuần trước khi sang Singapore phẫu thuật, Wanbi Tuấn Anh vẫn tham gia một chương trình ca nhạc từ thiện mang tên 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'. Anh vừa hát vừa cầm thùng từ thiện đi quyên góp cho bệnh nhân nghèo
Hai tuần trước khi sang Singapore phẫu thuật, Wanbi Tuấn Anh vẫn tham gia một chương trình ca nhạc từ thiện mang tên 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'. Anh vừa hát vừa cầm thùng từ thiện đi quyên góp cho bệnh nhân nghèo.
 

"Nhiều khán giả không hiểu nên có những lời bình luận cay nghiệt trên mạng. Tôi không trách họ, mà chỉ thấy buồn khi người ta không hiểu mình. Mọi người khuyên tôi chia tay ca hát để tránh sự soi mói ác ý, nhưng âm nhạc đã ăn vào máu tôi. Chính âm nhạc tạo động lực để tôi chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực, nên tôi muốn được hát đến giây phút cuối cùng...".

Gần đây nhất, bệnh của Wanbi Tuấn Anh càng nặng hơn, có nguy cơ ảnh hưởng đến con mắt còn lại nên anh phải sang Singapore mổ. Bác sĩ khuyên anh, sắp tới nên sang Mỹ để tiếp tục điều trị.

"Thế nhưng, điều này có lẽ không thực hiện được vì khả năng kinh tế của gia đình tôi gần như đã cạn kiệt. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của người thân. Nên thôi, tới đâu hay tới đó, tôi cứ trân trọng từng ngày và sống cho ý nghĩa...", Wanbi buồn bã.

Về công việc ca hát, tạm thời anh phải chia tay để tập trung chữa bệnh. Nam ca sĩ không dám nói trước có còn khả năng xuất hiện trên sân khấu nữa hay không, nhưng "nếu khán giả vẫn chấp nhận một ca sĩ phải che một bên mắt trên sân khấu, và nếu tôi có đủ sức khỏe, tôi vẫn sẽ đi hát...".

Tuy nhiên, Wanbi khẳng định, nếu không còn được đứng trên sân khấu, anh sẽ vẫn gắn bó với âm nhạc theo những cách khác. Anh cũng dự định, sau khi khỏe hơn sẽ khởi xướng các hoạt động từ thiện dành cho bệnh nhi, hoặc tham gia những buổi trò chuyện với bệnh nhân hiểm nghèo để tiếp thêm sự lạc quan cho họ.

"Tôi biết, trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tuy chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào với căn bệnh nguy hiểm này, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, khi vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh, còn sự cổ vũ tinh thần của khán giả, và quan trọng vẫn còn cơ hội làm việc để sống với niềm đam mê của mình. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng…", Wanbi khép lại câu chuyện với sự quyết tâm lớn.

Tối 17-10, người quản lý của Wanbi Tuấn Anh chia sẻ: "Hai ngày nay, rất đông anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Wanbi. Wanbi thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người, nhưng anh vẫn đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng sau ca mổ tại Singapre, bác sĩ đề nghị hạn chế sử dụng điện thoại nên chưa thể nghe hoặc trả lời tin nhắn...".

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả đã chia sẻ, cầu nguyện cho nam ca sĩ. Những người làm trong giới nghệ thuật cũng đứng ra tổ chức quyên góp để đỡ đần một phần chi phí cho Wanbi Tuấn Anh, giúp anh có cơ hội sang Mỹ chữa trị trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các ca sĩ còn chung tay thực hiện một đêm nhạc hoành tráng sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 1-11 tại sân khấu Trống Đồng (TP HCM) để bán vé lấy tiền ủng hộ Wanbi. Đêm nhạc có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Bảo Thy, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Ái Phương, Vy Oanh...

Theo Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG