Đã gần 1 thập kỷ kể từ khi bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" được phát sóng vào năm 2008. Bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà, Thủy Tiên, Tường Vi...
Bộ phim kể về câu chuyện tình lãng mạn của anh chàng thiếu gia Bảo Nam ngỗ ngược và Trúc - cô gái bán sách gây thích thú đông đảo khán giả thời điểm đó.
Chàng công tử Bảo Nam bị cha mẹ phủ nhận, đuổi ra khỏi nhà để học cách trưởng thành
Và cô Trúc bán sách trên lề đường nhưng không biết chữ, luôn mặc áo dài trắng giờ đây đã là một phần ký ức nhẹ nhàng của khán giả Việt
Một cảnh quay lấy nhiều nước mắt của khán giả khi Trúc bị đám bạn của Bảo Nam đốt sạp sách cũ để trả thù
Khi xem lại những hình ảnh thú vị này, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối: "Thế là đã 10 năm rồi. Nhớ ngày xưa cả gia đình hay ngồi sum họp cùng nhau xem phim này. Giờ mỗi người mỗi nơi. Phim này rất hay, giờ vẫn cảm thấy hay."
Sau 10 năm trôi qua, các diễn viên tham gia bộ phim năm ấy giờ đều đã có những thành công nhất định. "Bỗng dưng muốn khóc" không chỉ là thanh xuân, là kỷ niệm của đoàn làm phim mà còn là ký ức của nhiều khán giả cứ mỗi tối chờ tới giờ phim chiếu.