Ở nhà tranh vách đất, đỗ hai trường đại học

Ở nhà tranh vách đất, đỗ hai trường đại học
TPO - Nghèo khổ, thiếu tình thương yêu của cha mẹ, ở nhà tranh, vách đất, Ngô Kiên Đức (thôn Điềm Niêm, xã Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cố gắng vươn lên, đỗ Đại học Bách Khoa và Nông nghiệp Hà Nội.

> Cậu học trò 38kg đỗ hai trường đại học

Được gần một tuổi,mẹ bỏ nhà đi làm xa, Ngô Kiên Đức về ở với ông bà ngoại trong một túp lều mái rạ, vách đất cạnh bờ ao ở xã Điềm Niêm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Ảnh: Trường Phong

Được gần một tuổi, mẹ bỏ nhà đi làm xa, Ngô Kiên Đức về ở với ông bà ngoại trong túp lều mái rạ, vách đất cạnh bờ ao ở thôn Điềm Niêm, Tân Hưng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Ảnh: Trường Phong.

17 năm qua, ông bà ngoại của Đức đã già yếu, bệnh tật. Ảnh: Trường Phong
17 năm qua đi, ông bà ngoại của Đức đã già yếu, bệnh tật. Ảnh: Trường Phong.
Căn nhà mái rạ thấp lùm xùm, vào phải cúi đầu. Ảnh: Trường Phong
Căn nhà mái rạ thấp lùm xùm chưa tới 1,5 mét, vào phải cúi đầu. Ảnh: Trường Phong.
Căn nhà mái rạ thấp lùm xùm, phải cúi đầu. Ảnh: Trường Phong
Ảnh: Trường Phong.
Tồn tại gần hai chục năm, căn nhà đã cũ, hỏng, rêu mốc mọc đầy cửa. Ảnh: Trường Phong
Tồn tại gần hai chục năm, căn nhà đã cũ, hỏng, rêu mốc mọc đầy cửa. Ảnh: Trường Phong.
Ông bà Đức kể, qua rất nhiều trận mưa bão mà ngôi nhà không đổ, chỉ bị xiêu vẹo. Ảnh: Trường Phong
Ông bà Đức kể, qua rất nhiều trận mưa bão, may mắn ngôi nhà không đổ. Ảnh: Trường Phong.
Căn nhà xiêu vẹo. Ảnh: Trường Phong
Ảnh: Trường Phong.
Cửa sổ căn nhà được đè bằng gạch vỡ. Ảnh: Trường Phong
Cửa sổ căn nhà được chặn bằng gạch vỡ. Ảnh: Trường Phong.
Căn nhà cũ nát nhưng góc học tập của Đức lại rất ngăn nắp. Ảnh: Trường Phong
Căn nhà cũ nát nhưng góc học tập của Đức lại rất ngăn nắp. Ảnh: Trường Phong.
Chiếc giường sắt chiếm gần trọn căn nhà được để ngay cạnh bàn học của Đức. Ảnh: Trường Phong
Chiếc giường sắt chiếm gần trọn căn nhà được để ngay cạnh bàn học của Đức. Ảnh: Trường Phong.
Sau mỗi trận mưa dột, để chống lầy lội, bao tải được lót dưới nền đất. Ảnh: Trường Phong
Để chống lầy lội nền nhà do mưa dột, bao tải được lót dưới nền đất. Ảnh: Trường Phong.
Giấy khen của Đức. Ảnh: Trường Phong
Giấy khen của Đức. Ảnh: Trường Phong.
Một trong những tờ giấy note ghi dòng chữ
Một trong những tờ giấy "nhắc nhở", tự "lên giây cót" để học tập tốt. Ảnh: Trường Phong.
Quần áo treo trên tường, sau lớp bao tải chống thấm. Ảnh: Trường Phong
Quần áo treo trên tường, sau lớp bao tải chống thấm. Ảnh: Trường Phong.
Sách học của Đức được để gọn gàng trong một chiếc tủ mới. Ảnh: Trường Phong
Sách học của Đức được để gọn gàng trong chiếc tủ mới. Ảnh: Trường Phong.
Vách đất nhà Đức. Ảnh: Trường Phong
Nhà vách đất. Ảnh: Trường Phong.
abc
Ảnh: Trường Phong
Có chỗ đã bị chuột đào lỗ. Đức bảo, ban đêm ở đây ngoài chuột còn có rắn, rết. Ảnh: Trường Phong
Có chỗ đã bị chuột đào lỗ. Đức bảo, ban đêm ở đây ngoài chuột còn có rắn, rết. Ảnh: Trường Phong.
Vó tép, đồ nghề kiếm thức ăn của Đức. Ảnh: Trường Phong
Vó tép, đồ nghề kiếm thức ăn của Đức. Ảnh: Trường Phong.
Trong ảnh là chiếc mặt bàn cũ được Đức tận dụng làm bảng học. Đây là chiêu tiết kiệm tiền mua giấy nháp của Đức. Theo lời ông ngoại của Đức, trung bình mỗi tuần tốn khoảng một hộp phấn. Ảnh: Trường Phong
Trong ảnh là chiếc mặt bàn cũ được Đức tận dụng làm bảng học. Đây là chiêu tiết kiệm tiền mua giấy nháp của Đức. Theo lời ông ngoại Đức, trung bình mỗi tuần tốn khoảng một hộp phấn. Ảnh: Trường Phong.
Chữ viết trên bảng vẫn còn lưu lại. Ông ngoại Đức bảo, sẽ giữ lại tấm bảng làm kỷ niệm. Ảnh: Trường Phong
Chữ viết trên bảng vẫn còn lưu lại. Ông ngoại Đức bảo, sẽ giữ lại tấm bảng làm kỷ niệm. Ảnh: Trường Phong.
Đức đi học trên Hà Nội, căn nhà tranh chỉ còn lại hai ông bà già cả, bệnh tật. Trong ảnh là bà ngoại của Đức. Năm nay, bà Thìn 67 tuổi. Căn bệnh hen suyễn khiến bà suy yếu sức khỏe, hiện chỉ còn nặng 28kg. Ảnh: Trường Phong
Đức đi học trên Hà Nội, căn nhà tranh chỉ còn lại hai ông bà già cả, bệnh tật. Trong ảnh là bà ngoại Đức. Năm nay, bà 67 tuổi. Bệnh hen khiến bà suy yếu sức khỏe, hiện chỉ còn nặng 28kg. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG