Nữ sinh bị cha bạo hành phải nhập viện

Nữ sinh bị cha bạo hành phải nhập viện
Chỉ vì xích mích nhỏ trong gia đình, em N.P.Châu (SN 1993, sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên) đi học mà quên chào mẹ kế, bị cha là Nguyễn Thiên H. (SN 1970, ngụ P8, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đánh đập dã man, gây thương tích nặng.
Vết bầm tím sau vụ bạo hành
Vết bầm tím sau vụ bạo hành.

Đến sáng 13-11, Châu vẫn chưa thể đi đứng bình thường, khó thở. Tiếp chúng tôi trong gian nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở P8, TP Tuy Hòa, tinh thần Châu vẫn còn hoảng loạn, những vết thương bầm tím trên khuôn mặt, hai mắt, hai cánh tay, môi sưng tấy vẫn còn nguyên.

Ngồi túc trực bên Châu là một số người thân, ai nấy đều nước mắt lưng tròng, không ngớt lời quở trách người cha đã đánh đập con gái ruột mình ra nông nỗi này.

Được biết, sáng 9-11, do vội đi học cho kịp giờ nên Châu quên chào mẹ kế. Tối hôm sau, khi nghe vợ kể lại sự việc, người cha liền tra hỏi Châu. Cho rằng con gái không biết lễ nghĩa, H. liền tát vài bạt tai, rồi túm tóc em đẩy vào tường nhà, dùng tay chân đánh liên tiếp vào thân thể em, cho đến khi Châu gục xuống. Sau đó kẻ làm cha nhẫn tâm bỏ mặc con gái đau đớn, bước ra khỏi nhà, khóa cửa nhốt Châu bên trong.

Hoảng loạn, Châu la lớn nhờ hàng xóm gọi điện thoại cho bà nội chạy đến, mở cửa đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chẩn đoán Châu bị tổn thương nhiều vùng trên cơ thể do bị tác động.

Bà nội Châu cho biết, CA đã tiến hành lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG