Cô công nhân Cơ Tu ứng thí với 200 ngàn đồng

Cô công nhân Cơ Tu ứng thí với 200 ngàn đồng
TP - Nuôi ước mơ trở thành giáo viên dạy mầm non, Hồ Thị Đài (24 tuổi, trú thôn A So 2, xã Hương Lâm, huyện A Lưới, TT-Huế) giấu gia đình để tham dự kỳ thi ĐH đợt 2 tại Huế, với số tiền lộ phí chỉ 200 ngàn đồng.

> Thí sinh ngất xỉu khi đang làm bài thi
> Bài giải đề thi môn Toán, Địa lí

Năm 2007, Đài học xong lớp 12, nhưng 3 năm sau mới đỗ tốt nghiệp THPT. Nhà nghèo, đông anh em, để đỡ đần cho gia đình, Đài đành gác giấc mơ đại học về xuôi làm công nhân. Ban ngày làm công nhân may cho Cty Scavi Phong Điền, tối đến cô chong đèn ôn bài. Đài đăng ký dự thi vào khối M, ngành Sư phạm Mầm non (ĐH Huế).

Sắp đến ngày thi, bỗng người thân có chuyện không may cần tiền, còn một phần nhỏ tiền lương công nhân được trích lại để đi thi, Đài gửi nốt về cho họ. Hầu bao chỉ còn 200 ngàn đồng để trang trải cho 6 ngày thi. Sau khi bắt xe buýt đến Huế, Đài may mắn được sinh viên Tô Thị Ngoan (khoa Toán ĐHSP Huế) sau khi biết hoàn cảnh đã dẫn vào KTX Đội Cung (ĐH Huế).

Vào Huế , Đài chỉ dám gọi phần cơm rau dưa đạm bạc giá 10 ngàn đồng cho qua bữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG