Bán rong lấy tiền đưa con đi thi

Bán rong lấy tiền đưa con đi thi
TP - Để có tiền đưa con đi thi đại học ở Hà Nội năm nay, bà Lê Thị Phúc (Quảng Xương, Thanh Hóa) cóp nhặt từng đồng từ việc đi bán hàng rong.

> Khi sĩ tử vẫn mua may bán rủi
> Sĩ tử 'lều chõng', sờ đầu rùa thời @

Mỗi ngày đi hơn 20km, bà Phúc được lãi khoảng 50.000 đồng. “Chắt chiu 10 ngày nay tôi để được 500 nghìn đồng. Bố cháu ở nhà vay thêm một triệu đồng nữa. Hai mẹ con có hơn triệu đồng đi thi”.

Cô con gái tên Trang, ba năm liền là học sinh giỏi, chọn thi Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, điểm thi tại Đại học Dân lập Phương Đông. Hai mẹ con thuê một phòng trọ gần đó. Vừa đưa con đi thi, bà Phúc vừa tranh thủ rửa bát cho chủ nhà trọ để có thêm tiền trang trải kinh phí.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG