Cty Bia Huế cùng Tiền Phong thắp sáng Niềm hy vọng:

Bệnh giảm, lại đòi đến trường

Bệnh giảm, lại đòi đến trường
TP- Mới gặp Thêm lần đầu, thật khó tin cậu bé này đang mang căn bệnh u hạch tai ác. Nụ cười lạc quan luôn nở trên môi cậu bé vừa bước sang tuổi 14.

Trưa hè đổ nắng quay quắt, cây cối héo oặt, cả gia đình Thêm sống chen chúc trong căn nhà xập xệ, nằm lọt thỏm giữa bãi tha ma Lương Viện (Phú Đa, Phú Vang, Thừa thiên Huế) hun hút mồ mả. 

Bệnh giảm, lại đòi đến trường ảnh 1
Bệnh tật, đói nghèo không làm Thêm buông xuôi việc học

Phận nghèo, có chỗ đất nương thân bên nghĩa trang đối với gia đình Thêm đã là quá tốt.

Ba mẹ quần quật từng ngày kiếm cái ăn cho gia đình, ngoài thời gian đến trường, Thêm ở nhà tự chăm sóc bản thân mang bệnh, giặt giũ, quét dọn, nấu cơm, vừa trông chừng đứa em nhỏ bị bệnh tâm thần chữa trị nhiều năm chưa khỏi.

Ba làm thợ hồ, mẹ thợ đụng, hiếm học sinh nào ở Phú Đa với hoàn cảnh như Thêm vẫn vượt khó, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học hành.

Từ lớp năm đến nay, Thêm là học sinh tiên tiến. Thường xuyên bị bệnh tật hành hạ, không đến lớp đều đặn nhưng, tổng kết năm học 2008 - 2009, Thêm đạt điểm trung bình các môn 8,0.

Sáu lần tóc rụng rồi mọc lại do dùng các loại thuốc đặc trị, đó cũng là những thời điểm vật vã, đớn đau nhất đối với Thêm. Bệnh tình thuyên giảm, em lại nằng nặc xin mẹ đến trường.

Chung tay vì hoàn cảnh của gia đình Thêm, hai năm trở lại đây, từng bạn nhỏ Trường THCS Phú Đa mỗi học kỳ tự nguyện đóng góp vài nghìn đồng giúp Thêm có thêm cuốn vở, tấm áo, đôi dép lành lặn để đến lớp. Hội chữ thập đỏ trường hàng năm cũng giúp gia đình vài chục cân gạo để động viên em học hành.

Bệnh giảm, lại đòi đến trường ảnh 2Cháu quá thích đi học, nhiều buổi mới ốm dậy lê chân không nổi, cháu cứ đòi tui lấy xe đạp chở đến lớp. Nếu không đi được, cháu lấy sách vở ra tự học bù ở nhà. Cái chi không hiểu nhờ thầy cô giải thích sauBệnh giảm, lại đòi đến trường ảnh 3- Chị Phượng - mẹ Thêm

Mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi lần đến bệnh viện, số tiền hóa trị, thuốc đặc trị đối với Thêm không dưới 10 triệu đồng.

Buồn bã nhìn con, chị Phượng xoa tay lo lắng: “Bệnh viện giải quyết một phần tiền thuốc, viện phí theo chính sách hộ nghèo, nên hai năm nay gia đình đỡ khổ. Ba trong số bốn đứa con đều bệnh nặng, nếu không được giúp đỡ theo diện hộ nghèo, gia đình tui thực sự bế tắc trong việc chạy chữa tiếp cho Thêm”.

Vẫn vẻ mặt hồn nhiên không gợn chút bệnh tật, Thêm ao ước bình dị: “Em mong luôn khỏe mạnh để tiếp tục đến lớp cùng thầy cô, bạn bè”.

Báo Tiền Phong và Cty Bia Huế vừa trao cho Thêm suất Học bổng “Niềm hy vọng” . 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...