Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá

Sợ bố ở nhà không ai chăm sóc, Zhao Delong (Trung Quốc) xin phép nhà trường đưa bố vào ở ký túc xá cùng mình để tiện lo cho ông.
Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá ảnh 1

Ngay khi biết tin đỗ đại học, Zhao Delong, chàng trai đến từ Hà Nam (Trung Quốc), quyết định xin phép nhà trường đưa bố bị liệt vào ở ký túc xá cùng mình. Theo tờNewschina, trước đây Zhao cũng từng bị bại liệt, chính bố là người đã đưa cậu đi chạy chữa khắp nơi.

Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá ảnh 2

Rất may mắn là sau phẫu thuật, Zhao có thể đi lại bình thường và cố gắng thi đỗ đại học. Thế nhưng sau đó, đến lượt bố cậu ngã bệnh và bị liệt.

Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá ảnh 3

Mẹ tinh thần suy sụp, cũng ốm đau, không thể chăm sóc bố nên Zhao quyết định đưa bố vào ở ký túc xá cùng mình. "Trước đây, bố từng vất vả đưa tôi đi chữa bệnh, chăm sóc tôi hết mực. Bây giờ ông bị bệnh, tôi không thể bỏ ông ở nhà một mình được", Zhao chia sẻ.

Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá ảnh 4

Sau giờ học trên lớp, Zhao về nhà chăm sóc bố, rửa chân, chải đầu, cho bố uống thuốc, giúp bố tập hồi phục chức năng. 

Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá ảnh 5

Cậu cũng thường xuyên đưa bố đi dạo để thay đổi không khí.

Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá ảnh 6

Năm ngoái, một cậu sinh viên khác tên Shijun, 20 tuổi, ở Lục An, tỉnh An Huy, cũng đưa bố bị bệnh bại liệt đến nhà trọ ở cùng mình. 

Cậu sinh viên đưa bố bị liệt vào ở cùng ký túc xá ảnh 7

Mẹ bị rối loạn tâm thần do viêm màng não, bố không thể đi lại nên Shijun vừa học vừa kiếm tiền trang trải học phí, thuốc men cho bố mẹ. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Shijun vẫn đứng đầu lớp và giành học bổng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG