Chàng thủ khoa có duyên với giải thưởng

Chàng thủ khoa có duyên với giải thưởng
TP- Đạt 30/30 điểm thi vào ngành Công nghệ thông tin, 28 điểm thi vào ngành Công nghệ sinh học thuộc ĐHKHTN (ĐHQG TPHCM) là thành tích của Nguyễn Phú Cường.
Chàng thủ khoa có duyên với giải thưởng ảnh 1
Nguyễn Phú Cường

Cường vốn là học sinh trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TPHCM. Khi còn là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, Cường luôn là người dẫn đầu của lớp, của trường và đạt được nhiều giải nhất, nhì các môn thi cấp tỉnh.

Lên lớp 10, em giành được giải Bạc kỳ thi toán Singapore và giải xuất sắc Hóa học Hoàng gia Úc.

Năm lớp 12, Cường được chọn vào đội tuyển Toán thi quốc gia và đạt giải nhì môn Lý cấp thành phố.

Cường sinh năm 1990, tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) nhưng ba năm học ở cấp III Cường phải chuyển lên TPHCM  trọ học và một tháng chỉ được về nhà một lần.

“Ba làm tài xế xe tải, mẹ theo xe phụ ba. Công việc vất vả nặng nhọc và thường xuyên phải xa nhà nhưng ba mẹ luôn tạo mọi điều kiện và mong muốn em nỗ lực học để sau này có cuộc sống tốt hơn”. - Cường tâm sự.

Chàng tân thủ khoa còn một người chị hiện là sinh viên năm cuối khoa CNTT của trường ĐHKHTN. Không phải con nhà “nòi” nhưng hai chị em Cường đều luôn cố gắng tự mình vươn lên và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Cường cho biết: “Sở thích về ngành học của em giống như chị. Hơn nữa em học chuyên Toán nên thi vào ngành CNTT thấy cũng hợp lý”.

Nói về bí quyết đạt điểm tuyệt đối của mình, Cường cho hay: “Khi ở nhà, lúc ôn thi, em cứ sai mấy lỗi không đâu nên em lấy một cuốn tập làm ra kỹ càng rồi dựa theo đáp án để chấm, mỗi lần làm vậy em rút thêm được kinh nghiệm. Còn lúc làm bài thi phải cẩn thận, em làm bài chậm lắm vì làm xong câu nào là dò ngay lại câu đó. Phần khó làm trước, dễ làm sau. Chẳng hạn khi làm bài thi môn Toán phần vẽ đồ thị em luôn để cuối cùng”.

Theo Cường, kế hoạch trước mắt là phải cố gắng học Anh văn, và đoạt  học bổng ngay từ năm thứ nhất đại học. Ước mơ sau này của Cường là có một công việc phù hợp với năng lực của mình rồi kiếm tiền để xây nhà, mua xe. “Nhưng nếu có thể em muốn được giống Bill Gates” – Cường hóm hỉnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.