Chàng trai nghèo và ông Bộ trưởng

Chàng trai nghèo và ông Bộ trưởng
TPO - Câu chuyện về chàng trai Ngô Văn Thuận ở vùng quê nghèo Yên Thành (Nghệ An), với 30.000 đồng trong túi, đạp xe vượt 300 km ra Hà Nội thi đại học, khiến bao người cảm phục.

> Ước mơ được chắp cánh
> Kết quả buồn của thí sinh đạp xe 300km đi thi 

Cùng với đó là quyết định đặc cách cho chàng trai nghị lực vào Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng làm người ta suy nghĩ về hai chữ gần dân của người gắn liền với nghiêm khắc, kỉ luật là sức mạnh của quân đội.

Không có tiền mua vé xe khách đi thi, trong túi chỉ có 30.000 đồng (tiền mẹ cho và bán sắt vụn), nhưng Ngô Văn Thuận không cho phép mình từ bỏ giấc mơ đại học. Chàng trai xứ Nghệ liền đạp chiếc xe cà tàng, khắc khổ, vượt 300 km ra Thủ đô ứng thí vào Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Cứ hình dung cảnh cậu học sinh da đen như bánh mật, lật đật đạp xe giữa trời nắng gắt, khát nước xin dọc đường, đói thì gặm bánh mỳ không người lái, để được… đi thi đại học, cũng đủ thấy quyết tâm của Ngô Văn Thuận.

Nó đối lập hoàn toàn với cảnh bao con ông nọ bà kia đang tiêu tiền như phá ở vũ trường, với rượu ngoại, thuốc lắc, gái xinh, chẳng chú ý học hành; hay những cậu ấm cô chiêu ngồi trên những chiếc xe hơi tiền tỉ đi thi đại học, mà điểm của ba môn không đạt nổi hai con số.

Mỗi người sẽ tự có cảm nhận của riêng mình. Nhưng, với cá nhân người viết, những hình ảnh đó một lần nữa khẳng định đáp số đúng của bài toán cuộc đời vốn không mới, rằng nghị lực và tinh thần vượt khó không phụ thuộc vào tiền bạc.

Dù không đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 (thiếu 0,5 điểm), nhưng chàng trai quê máu mê đại học để thoát nghèo, không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Sau khi lên thành phố Vinh làm thuê, cậu trở về làng tiếp tục quay đều những vòng xe ra chợ sửa quạt điện ban ngày và chở ống lươn đi đặt ngoài đồng ban đêm, kiếm tiền ôn thi tiếp.

Câu chuyện đó có làm bạn – một người trẻ - suy nghĩ nghiêm túc về bài học kiên cường, không khuất phục trước thất bạitinh thần tự lực cánh sinh trong gian khó?

Và cuối cùng, như một kết quả tất yếu của cuộc sống, những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của cậu học sinh lớp chọn 12A5, trường THPT Yên Thành 2, đã được đền đáp xứng đáng.

Ngày 29 - 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký quyết định tuyển bổ sung Ngô Văn Thuận vào Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.

Trong câu chuyện kết thúc có hậu đó, người ta không chỉ mừng cho chàng trai đã và đang mạnh mẽ vươn lên từ nơi nghèo khó. Người ta còn không khỏi suy nghĩ về hai chữ gần dân, biết lắng nghe dư luận và trân trọng ý chí nơi cậu học trò biết nghĩ của ông Bộ trưởng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.