Chào thầy

Chào thầy
TP - Thầy Nguyễn Tất Trâm- Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên cao cấp trường Đại học Mỏ – Địa chất nhớ lại những kỷ niệm với người học trò đặc biệt: Trần Đức Lương. 
Chào thầy ảnh 1
Đồng chí Trần Đức Lương cầm tay Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tất Trâm (Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Trường Đại học Mỏ – Địa chất thành lập ngày 15/11/1966.

Khóa đầu tiên còn gọi là khóa 11 vì 10 khóa trước được tổ chức ở trường Đại học Bách khoa – gồm 3 hệ: Hệ chính quy, Hệ tại chức và hệ chuyên tu. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương học hệ chuyên tu.

Vào học ở trường Mỏ – Địa chất, anh sinh viên Trần Đức Lương được cử làm ủy viên Liên chi, Đảng ủy viên trường kiêm Bí thư Đoàn trường. Thầy Nguyễn Tất Trâm dạy môn Tinh thể học và Quang học tinh thể.

Thầy Trâm nhận xét: Anh Trần Đức Lương là sinh viên luôn có chí tiến thủ, năm nào cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc.

Gần 30 năm sau ngày ra trường, anh sinh viên Trần Đức Lương đã trở thành Phó Thủ tướng. Tháng 5/1997, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương có chương trình về thăm lại Đại học Mỏ-Địa chất.

Đúng hẹn, thầy trò trường Mỏ – Địa chất bao gồm các cán bộ chủ chốt tập trung ở hội trường chờ Phó Thủ tướng đến thăm. Khi xe Phó Thủ tướng vào đến sân trường, mọi người ùa ra chào đón.

Riêng có hai người: Thầy Nguyễn Tất Trâm và thầy Trương Biên – Phó Giáo sư Chủ nhiệm khoa Dầu khí – vẫn ngồi lại trong phòng.

Vừa bước vào hội trường, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương đã nhìn thấy hai thầy cũ ngồi ở cuối phòng. Ông đi nhanh về phía ấy và vồn vã chào:

- Chào hai thầy.

Hai Phó giáo sư cũng niềm nở:

- Chào Phó Thủ tướng.

Họ ôm chầm lấy nhau, tình cảm thầy trò quyện chặt.

Lần đến thăm trường Đại học Mỏ – Địa chất  hôm ấy, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương còn ở lại trường dùng cơm cùng thầy trò Trường Đại học Mỏ – Địa chất.

Và tháng 1/2005, Chủ tịch nước, sinh viên cũ trường Đại học Mỏ – Địa chất lại về thăm trường. Với chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Trần Đức Lương đã trao cho trường danh hiệu Anh hùng Lao động. 

MỚI - NÓNG