Chưa dám nộp hồ sơ xét tuyển vì nghèo

Nữ sinh Chu Thị Thắng. Ảnh : L.H.
Nữ sinh Chu Thị Thắng. Ảnh : L.H.
TP - Mất cả cha lẫn mẹ, sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nữ sinh Chu Thị Thắng rất nỗ lực học tập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, cô nữ sinh dân tộc Nùng này đạt điểm số cao, nhưng chần chừ mãi vẫn chưa dám nộp hồ sơ xét tuyển đại học.

Đến buôn Ea Brih, xã Ea Wer huyện Buôn Đôn, hỏi về Chu Thị Thắng (sinh năm 1996, vừa học xong lớp 12A2 trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) người dân nào cũng biết. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, Thắng thi khối C đạt 21,75 điểm (Ngữ văn 6,5, Lịch sử 7,25, Địa lý 8). Cộng cả điểm ưu tiên khu vực và dân tộc thiểu số, em được tổng điểm 25,25. Thế nhưng thay vì háo hức chọn trường, nộp hồ sơ như bao bạn bè, Thắng lại chần chừ vì gia cảnh quá khó khăn.

“Cách đây 5 năm bố em qua đời vì bệnh ung thư gan, không lâu sau đó mẹ cũng ra đi vì bệnh ung thư dạ dày. Khi đó em út Phương Thanh vừa tròn 10 tuổi, cuộc sống của 5 anh em khốn khó vô cùng”- Thắng nghẹn ngào kể. Dì ruột của Thắng đưa các cháu về nuôi, nhưng dì dượng cũng đông con, không có nghề nghiệp ổn định nên chẳng bao lâu mấy anh em Thắng lại trở về căn nhà ván dột nát, tự bươn chải sống qua ngày. Các anh lần lượt nghỉ học, tìm việc làm. Thắng càng khát khao được đến trường hơn bao giờ hết. Thương các anh, thương em út, Thắng tự nhủ phải quyết tâm học thật giỏi để sau này đỡ đần, bù đắp lại cho các anh.

Ý chí vươn lên của cô học trò nhỏ đã được đền đáp xứng đáng. Suốt thời phổ thông, em luôn là học sinh khá giỏi, ngoan hiền được thầy cô thương, bạn bè mến. Không chỉ vậy, em còn xuất sắc giành Huy chương vàng môn Địa lý tại kỳ thi Olympic các tỉnh phía nam năm học lớp 11 và đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12.

Thắng dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào khoa Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Tây Nguyên, rất nhiều lần em định đi, rồi lại thôi. “Hồ sơ xét tuyển đại học em đã làm sẵn, nhưng cứ nghĩ tới số tiền ăn học suốt 4 năm quá lớn, em lại ngại ngần. Dù thấy các anh vất vả đi làm, em hiểu chỉ có học thật giỏi mới mong có được cuộc sống tốt đẹp hơn,  nhưng…”- Thắng bỏ lửng câu nói, nghẹn ngào.

Hiện Thắng xin ở trọ lại thành phố cùng hai bạn mới quen trong kỳ thi THPT Quốc gia. Em muốn tìm việc làm thêm, ổn định rồi sẽ thi vào trường trung cấp Sư phạm mầm non. “Em cố gắng vừa làm vừa học để có tiền trang trải các khoản. Học trung cấp chỉ 2 năm chứ đại học dài quá, em không xoay sở nổi ! ”- Thắng tâm sự.

Cô Trương Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 cho biết: Hoàn cảnh của em Thắng rất cần được giúp đỡ. Một nữ sinh giàu nghị lực, ý chí như Thắng mà không thể tiếp tục học, thì đáng tiếc lắm. Tôi tin nếu tiếp tục con đường học vấn của mình, sau này Thắng sẽ trở thành một công dân có nhiều đóng góp cho xã hội.

MỚI - NÓNG