Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009
TP - Ghi nhận của PV Tiền phong trên cả nước về những chuyện bên lề quanh ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009, 4/7.

Tại hội đồng thi Khoa Kinh tế - ĐHQG TPHCM, thí sinh Phạm Thị Kim Ngân (Chợ Gạo - Tiền Giang) được các tình nguyện viên Tiếp sức Mùa thi cõng đi thi. Ngày 19/6, Ngân bị xe tải quệt gãy chân trái trong lúc đi luyện thi.

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 1

Ngày 3/7, Ngân được xuất viện để tham dự kì thi tuyển sinh sau mỗi buổi thi phải nhờ các tình nguyện viên chở đi rửa vết thương tại BV Đa khoa Thủ Đức.

Bà Phan Thị Bạch Yến, mẹ Kim Ngân cho biết: “Sau khi thi xong Ngân phải nhập viện lại để ghép da”. Ngân sẽ tiếp tục tham dự kì thi đợt 2 vào trường ĐH Ngân hàng.

Thi công làm thí sinh mất tập trung

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 2

Sau khi kết thúc buổi thi môn toán, khá nhiều thí sinh thi tại HĐT Tiểu học Nguyễn Đình Chính (điểm thi của ĐH Kiến trúc TPHCM) bức xúc gọi điện đến VPĐD Bộ GD&ĐT tại TPHCM để phản ánh về việc không thể tập trung thi vì công trình thi công sát bên cạnh quá ồn ào. Suốt buổi thi, tiếng ồn đều dội vào các phòng thi liên tục.

Đây là công trình đang thi công của Cty TNHH Hà Liêm. Trong thời điểm các thí sinh thi, máy hút bùn, đào đất vẫn hoạt động liên tục và cực kỳ ồn ào.

Tuy vậy, theo Ban chỉ đạo thi ĐH, CĐ tại TPHCM, vì là đơn vị thuộc ngành khác nên không thể can thiệp được trực tiếp. Ban chỉ đạo thi đã báo cho trường ĐH Kiến trúc TPHCM để liên lạc với lãnh đạo phường nơi có thi công, nhằm tạm ngưng hoạt động thi công trong các ngày diễn ra các môn thi.

Mẹ đăng ký thi hộ con

ĐH Hoa Sen TPHCM cho biết, trong buổi làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi (HĐT) THCS Nguyễn Văn Trỗi của trường, có một phụ huynh đến…làm thủ tục cho con.

Theo phụ huynh này, con bà nhất quyết không chịu đi thi! Không còn cách nào khác, bà phải đến để làm thủ tục hộ cho con và thuyết phục sau.

Trong ngày thi đầu tiên, tại HĐT THPT Gò Vấp, hết thảy mọi người có mặt tại đây đều cảm động vì tấm lòng hết sức to lớn của người mẹ. Phát hiện con mình để quên CMND ở nhà, bà đã bắt xe từ tối hôm trước từ Bình Định vào TPHCM để đem CMND đến cho con.

Nhưng khi bà đến nơi, thí sinh này đã được HĐT cho phép vào thi. Bà đành phải nhờ chuyển CMND cho con và đứng đợi bên ngoài.

Đeo máy trợ thính vào phòng thi

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 3

Đó là trường hợp thí sinh Bùi Đức Thịnh, sinh ngày 30/7/1991, học sinh trường THPT Dân lập Trần Quang Khải (Hà Nội).

Em Thịnh dự thi tại điểm thi trường tiểu học Lê Văn Tám - một điểm thi tại Hà Nội của trường ĐH Mở Hà Nội.

Theo ông Phan Văn Quế, Phó Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội, để thí sinh Bùi Đức Thịnh được phép đeo máy trợ thính vào phòng thi, trường đã phải tiến hành các thủ tục nhằm đảm bảo an ninh kỳ thi như: xin phép Bộ GD&ĐT; yêu cầu gia đình em Thịnh xuất trình các giấy tờ chứng minh tình trạng khiếm thính, cho em Thịnh viết giấy cam đoan; đề nghị cán bộ cơ quan an ninh kiểm định thiết bị em Thịnh sử dụng chỉ có chức năng trợ thính, không có chức năng thư tín; trước mỗi buổi thi đều cử cán bộ chức năng kiểm tra máy trợ thính của em Thịnh.

Để tạo điều kiện cho em Thịnh nghe tốt các hướng dẫn mà giám khảo cần truyền đạt cho thí sinh dự thi, lãnh đạo hội đồng thi Viện ĐH Mở còn đề nghị các giám thị bố trí cho em Thịnh ngồi bàn đầu trong tất cả các buổi thi.

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 4

Sĩ tử đẩy xe bus

Ngày 3/7, tại khu vực cầu Chương Dương  (Hà Nội) chiếc xe buýt đang chở hàng trăm thí sinh bỗng nhiên chết máy.

Các thí sinh đành phải xuống đường giải cứu chiếc xe buýt khỏi khu vực tắc nghẽn.

Chống nạng đi thi

Đó là trường hợp của thí sinh Đinh Văn Thành (Sơn Dương- Tuyên Quang) dự thi vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Thành không may bị ngã xe cách đây gần một tháng, chân bị thương, nay phải chống nạng đi thi. Vì đi lại khó khăn nên Thành đã chủ động đến Hà Nội từ rất sớm, ở nhờ nhà người thân và có chị họ đưa đi đón về. Kết thúc bài làm thi môn toán, Thành cho biết đề thi năm nay khó nhưng cũng làm được.

Xe chở cán bộ tuyển sinh bị đâm

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 5

Trưa 4/7, chiếc xe chở cán bộ làm công tác tuyển sinh, mang biển số 31A - 5391, đang lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, bị chiếc taxi biển số 30L 78 - 15 thuộc hãng Taxi Ngân Hà đâm vào phía sau.

15 phút sau chiếc xe khác đã đến kịp thời, đưa cán bộ ban chỉ đạo tuyển sinh và tài liệu trên xe về Đại học Thủy Lợi Hà Nội an toàn.

Phụ huynh đánh cờ chờ sĩ tử

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 6

Buổi chiều thí sinh thi môn lý, thời tiết khá mát mẻ nên nhiều phụ huynh đã dễ chịu hơn khi ngồi chờ đợi các sĩ tử trước cổng trường thi.

Một nhóm phụ huynh rút kinh nghiệm buổi sáng ngồi chơi xơi nước đã mang theo cờ tướng cùng chơi ngay trước cổng điểm thi trường THPT Việt Đức.

Như mọi năm, nhiều người tranh thủ photo gợi ý đáp án đề thi môn toán buổi sáng bán cho phụ huynh trước cổng trường với giá 2.000 đồng/ tờ nhưng nhiều phụ huynh lắc đầu từ chối.

2200 suất cơm miễn phí

Trưa và chiều 4/7, ông Huỳnh Lựu - pháp danh Nguyên Niệm và các đồng sự đã mang đến các điểm thi và chỗ trọ ở Nha Trang 2.200 suất cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà.

Ông Huỳnh Lựu cũng đã vận động được 14 chùa và cơ sở Phật giáo ở Nha Trang dành 620 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh. Tuy nhiên, ông cho biết, do đợt 1 thí sinh chưa nhiều, khoảng 3.000 chỗ trọ ở ký túc xá của ĐH Nha Trang và CĐSP Nha Trang vẫn còn chỗ, nên các điểm trọ miễn phí chưa có thí sinh đến ở.

Thí sinh dự thi đợt 2 vào ĐH Nha Trang và người nhà có nhu cầu chỗ trọ miễn phí, có thể liên hệ với ông Nguyên Niệm qua số ĐT: 0975551660.

Thí sinh nhiều tuổi nhất, thi nhiều lần nhất

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 7

Sinh ngày 22/10/1976, cựu chiến sĩ Trường Sa Bùi Xuân Bình là thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi vào ĐH Nha Trang năm nay, và có lẽ là người thi và đậu đại học nhiều lần nhất.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại phường Cam Lộc (thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà), bố là sĩ quan quân đội mất sớm, Bình phải nghỉ học khi mới học lớp 8.

Năm 1995 Bình nhập ngũ, ra làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Trường Sa Lớn, huyện đảo Trường Sa. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Bình đi học bổ túc, từng dự thi học sinh giỏi toán tỉnh Khánh Hòa. Năm 2002, Bình tốt nghiệp THPT và thi đậu vào trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM), còn em gái út của Bình cũng thi đậu Đại học Kinh tế.

Mẹ già không thể lo cho cả hai anh em học đại học, Bình đành nhường giảng đường đại học cho em gái. Năm 2003, Bình thi đậu vào khoa Kinh tế, ĐHQG TPHCM.

Nhưng chỉ học được hơn 1 năm, Bình lại phải nghỉ học do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Năm 2006, Bình lại thi, đậu vào Khoa cơ khí tàu thủy, ĐH Thủy sản (nay là ĐH Nha Trang). Nhưng cũng chỉ học được hơn 1 năm, Bình lại phải bỏ học để chăm mẹ bị bệnh nặng.

 Năm 2008, Bình thi đậu vào Khoa Xây dựng, ĐH Nha Trang, nhưng không thể nhập học vì vợ anh sinh đứa con gái đầu lòng đúng dịp đó.

Làm đủ thứ việc để nuôi gia đình và nuôi chí tiến thủ, năm nay, lần thứ năm Bùi Xuân Bình dự thi đại học.

Loạn đáp án môn toán

Sau buổi thi môm toán, tại Huế, rất nhiều đáp án môn toán các loại được rao bán với các kết quả cũng như cách giải khác nhau gây hoang mang cho thí sinh và người nhà.

Mỗi bản photo đáp án gồm 3-4 tờ giấy A4 được chào mời khắp các địa điểm thi có lượng thí sinh lớn như trường ĐHKH, Đại học Sư phạm, Quốc học...

Vừa ra phòng thi, nhận cơm miễn phí

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 8

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Chí Diểu và Trường ĐHKH Huế, sau khi kết thúc môn đầu tiên, các thí sinh vừa ra khỏi phòng thi đã được nhận những suất cơm miễn phí từ quán cơm chay Như Lai (số 10 Trường Chinh, TP Huế).

Thí sinh Nguyễn Thị Lợi, quê Nghệ An tâm sự: “Phòng trọ em khá xa, may có cơm chay miễn phí”.

Anh Nguyễn Văn Lai chủ quán cơm cho biết, quán chuẩn bị hơn 700 suất cơm chay miễn phí cho đợt thi đầu tiên (giá thị trường 8.000đ/suất) nhằm hỗ trợ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em dự thi.

Cha nghèo khuyết tật, vay tiền đưa con đi thi

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 9

Tựa mình vào sát bờ tường trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng, chú Nguyễn Văn Kiển (49 tuổi, Bình Châu, Bình Sơn - Quảng Ngãi) dõi nhìn vào trường thi nơi đứa con trai đang làm bài.

Bị mất một bàn tay trái, hai ngón tay phải trong những năm 1970, gia đình khó khăn chú vẫn gắng gỏi lo cho các con ăn học. Năm nay, hai con sinh đôi của chú là Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Thị Nhung đều dự thi đại học.

Hoàng thi vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng còn Nhung đăng ký thi ĐH Y Huế. Hai địa điểm khác nhau, khiến cả vợ chồng chú bỏ việc nhà, chia nhau đưa các cháu đi thi.

Lỡ thi vì ngủ quên

Sáng 4/7, thí sinh Trần Kiến Chương (quê ở Đại Lộc, Quảng Nam) đăng kí dự thi khối V tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng không được dự thi môn toán vì đến trễ. Nước mắt chảy dài, Chương kể: “Em thức ôn bài đến 4 giờ sáng, chỉ định nằm nghỉ một lát cho khỏe để đi thi không ngờ lại ngủ quên, chạy đến điểm thi thì bảo vệ không cho vào”.

Quên máy tính, sinh viên tình nguyện sẵn sàng giúp

Sáng 4/7, tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Huế, tình nguyện viên Trần Văn Phụ (SV khoa Sinh Vật năm 2 ĐHSP Huế) bất ngờ nhận được yêu cầu của một nam thí sinh tên Trung nhờ về chỗ trọ lấy giúp máy tính bỏ túi.

Điểm trọ xa, Trung quay về sẽ không kịp thời gian vào phòng thi, nên rất lo lắng vì không có máy tính giải bài tập.

Sinh viên Trần Văn Phụ không ngần ngại lấy xe máy tức tốc chạy về điểm trọ của thí sinh Trung trên đường Nguyễn Sinh Cung - Huế, cách điểm thi 3 km, lấy hộ máy tính chuyển vào kịp thời cho Trung, giúp em tự tin làm tốt môn thi đầu tiên.

Tờ rơi, quảng cáo ngập trắng điểm thi

Hàng chục loại tờ rơi, quảng cáo được rải la liệt trước cổng trường, vỉa hè, quán nước, giỏ xe máy… tại các điểm thi trên địa bàn TP Đà Nẵng trong ngày thi đại học đầu tiên 4/7.

Dọc theo vỉa hè trước cổng chính trường ĐHBK Đà Nẵng, gần chục nhân viên cầm xấp tờ rơi, quảng cáo dày cộp tiếp tục phát cho người nhà ngồi đợi thí sinh. Nhiều người không muốn nhận cũng được các nhân viên nhiệt tình bỏ tờ rơi ngay bên cạnh.

Hàng nghìn tờ rơi, quảng cáo xuất hiện dày đặc tại các cổng vào của 22 điểm thi đại học tại Huế trong hai buổi thi đầu tiên ngày 4/7.

Đây là những tờ quảng cáo, rao vặt của một số trường đại học quốc tế, cao đẳng nghề ở TP HCM, Đà Nẵng và tờ rơi nhắn tin để biết kết quả điểm thi của một doanh nghiệp viễn thông tại Thừa Thiên - Huế.

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 10

Một chân, vẫn chở giúp thí sinh đi thi

Tại điểm thi trường THCS Hoàng Văn Thụ (TP Đà Nẵng) hôm qua, các thí sinh và phụ huynh học sinh hết sức cảm động khi chứng kiến một người tàn tật chở một thí sinh đến điểm thi bằng xe đạp.

Đó là anh Hồ Đắc Dương và thí sinh Hoàng Nữ Diễm Tâm. Anh Dương cho biết do bố Tâm (quen biết) không thể lo cho con nên đã nhờ anh giúp đỡ em trong kỳ thi này.

Vì thế anh phải thực hiện tốt lời gửi gắm của bố Tâm. Được biết Hoàng Nữ Diễm Tâm thi vào trường ĐHBK Đà Nẵng.

Bán bài giải trước khi kết thúc buổi thi

Sáng 4/7, mới hết hai phần ba thời gian làm bài nhưng đã có nhiều thí sinh ở Đại học Đà Lạt rời khỏi phòng thi. Khoảng 10h, một số sinh viên đã rao bán bài giải đề thi toán (bài giải được viết nguệch ngoạc trên tờ giấy A4 sau đó photocopy ra làm nhiều bản) với giá từ 2000 - 3000đ ngay trước cổng trường.

Thương nặng vẫn đi thi

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 11

Sáng 4/7, lực lượng bảo vệ trường đại học Đà Lạt phải dìu Trần Việt Thắng (trú tại thôn Lâm Tuyền, thị trấn Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng) vào phòng thi vì thí sinh này bị thương tật rất nặng, chân trái bị liệt, mắt phải bị lòa , còn tay trái đang bị băng bó. Thắng dự thi vào ngành công nghệ thông tin.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (mẹ của Thắng) cho biết suốt 12 năm ở bậc tiểu học và phổ thông, Thắng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thế nhưng, em đã không có cơ hội tham dự kỳ thi đại học năm ngoái vì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thắng được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị hơn bốn tháng, sau đó tiếp tục chữa bệnh tại Lâm Đồng nhiều tháng qua. Vì chữa bệnh cho Thắng mà gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Hiện thương tật vẫn rất nặng nhưng vì Thắng khao khát vào đại học nên gia đình đưa đi thi.

Chuyện bên lề ngày đầu thi tuyển sinh đại học 2009 ảnh 12

Tình nguyện viên 61 tuổi

Tại hội đồng thi Trường ĐH Cần Thơ có mặt thường xuyên của một tình nguyện viên lớn tuổi nhưng luôn nhiệt tình và nhanh nhẹn. Từ việc hướng dẫn thí sinh và hướng dẫn giao thông, ông đều tích cực và hăng say.

Năm nay 61 tuổi, là năm thứ 4 ông Lê Quang Minh (ảnh), cán bộ hưu trí ở đường Mậu Thân (Ninh Kiều, Cần Thơ) làm chiến sĩ tình nguyện.

Nhập viện vì căng thẳng

Chiều qua, một thí sinh tại hội đồng thi trường Cao đẳng Cần Thơ phải nhập viện sau khi ngất xỉu vì quá căng thẳng và phải bỏ dở buổi thi. Đến cuối chiều, sức khoẻ của thí sinh này mới hoàn toàn hồi phục.

Bên ngoài các hội đồng thi, cảnh phụ huynh học sinh chờ đón con đông  năm trước. Tại hội đồng thi ĐH Cần Thơ đã có hang ngàn người đứng tràn ra cả lòng đường.

MỚI - NÓNG