Cô gái Khmer vẽ tranh làm từ thiện

Thạch Chành Đô tặng tranh cho đại diện nhóm Quầy không đồng ở Sóc Trăng  Ảnh: HÒA HỘI
Thạch Chành Đô tặng tranh cho đại diện nhóm Quầy không đồng ở Sóc Trăng  Ảnh: HÒA HỘI
TP -  Cô gái Thạch Chành Đô, 18 tuổi (dân tộc Khmer) ở Sóc Trăng, đam mê vẽ tranh với mong muốn có tiền làm từ thiện. 

Mới đây, quầy không đồng do Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng quản lý bán đấu giá bức tranh của Đô được 900.000 đồng. Còn trước đó, đăng trên mạng xã hội bán 2 đợt, được trên 2 triệu đồng. Thạch Chành Đô chỉ nhận 200.000 đồng mua giấy, mực để vẽ tiếp, còn lại gửi hết cho Quầy không đồng làm từ thiện.

Nhìn vào những bức tranh của Đô, ít ai nghĩ rằng bạn này chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản. Cô có năng khiếu vẽ tranh và mày mò học hỏi trên mạng. Các bức tranh của cô gái Khmer này chủ yếu là tranh hiện đại, với chủ đề phong cảnh, hoa, con vật, làng quê…

 Hiện tại, Đô phụ bán quần áo cho cửa hàng của người quen mà Đô gọi bằng cô ở phường 3, TP Sóc Trăng. Thời gian rảnh rỗi Đô tập trung vào việc vẽ tranh. Cô tập tành vẽ cách nay hơn một năm khi chị Bùi Thị Hằng (cô của Đô) mời thầy dạy vẽ đến nhà dạy cho con gái, cùng lúc đó Đô “học lỏm” rồi mê hồi nào không hay. Sau đó, cô lên mạng tìm hiểu thêm cách pha màu nước, học hỏi các bức tranh của người khác. Mỗi khi có dịp đi du lịch hay đi đâu xa là cô chụp ảnh những gì mình thích rồi về nhà vẽ lên giấy, như thật.

Chị Hằng cho biết, ban đầu không nghĩ tranh của Đô sẽ bán được nhưng khi đăng thử trên facebook thì có nhiều người khen đẹp và hỏi mua. Từ đó, Đô có động lực rồi tiếp tục đam mê của mình với mong muốn bán được tranh để lấy tiền làm từ thiện.

Cô gái Khmer mê vẽ tranh làm từ thiện nhưng không ai nghĩ cô có hoàn cảnh “bi đát” với quá khứ đau buồn. Bề mặt tranh không thể hiện nhưng nét vẽ và cách phối màu lại thể hiện được nỗi lòng của cô. Đô quê ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), khi lên lớp 5 gia đình xảy ra biến cố, mẹ đi lấy chồng khác rồi bỏ xứ đi xa, còn cha ở nhà ít lâu qua đời. Trong khi hai anh trai nghỉ học, tự lập nuôi thân.

Nhờ người quen giới thiệu, Đô lên Sóc Trăng sống với gia đình chị Hằng và được chị cho đi học đến lớp 9. Chị Hằng cho biết, mặc dù có những mặc cảm về hoàn cảnh gia đình của mình nhưng Đô suy nghĩ tích cực, sống lạc quan luôn hướng về phía trước.

Anh Trần Đức Minh là người “tập tành” dạy Đô vẽ nói rằng, quá trình dạy không nhiều nhưng những bức tranh thể hiện mảng màu sắc cháy bỏng, lửa nhiệt huyết. Cùng với đó là sự đam mê thể hiện qua nét vẽ. “Tuy chưa đạt độ tinh xảo về kỹ thuật nhưng xét về tâm hồn của bức tranh thì tuyệt vời”, anh Minh nói.

 Lan tỏa đến nhiều người

Anh Nguyễn Trung Thanh, chủ cửa hàng kinh doanh quần áo và giày dép ở TP Sóc Trăng là khách hàng mua tranh của Đô, chia sẻ: “Bức tranh đẹp, sinh động, em còn nhỏ mà đam mê nghề và vẽ như vậy là đáng quý. Hơn nữa, mua tranh vừa làm đẹp trong nhà mà còn giúp được cho nhiều người”.

Anh Lưu Hồng Tài, thành viên nhóm Quầy không đồng cho biết, thông qua số tiền 3 triệu đồng từ bán tranh của Đô đã hỗ trợ quà cho một số người nghèo đón tết sắp tới. “Tuy số tiền không lớn nhưng cách làm và tấm lòng của em đã lan tỏa đến nhiều người”, anh Tài nói. Còn với Đô, chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Mình khó khăn và thiếu thốn nên hiểu được giá trị cuộc sống. Vì thế mà muốn chia sẻ số tiền kiếm được từ đam mê của mình giúp cho nhiều người bớt khó khăn để có tết vui vẻ, ấm cúng”, cô gái Khmer tâm sự.

Anh Nguyễn Ngọc Nghiệp, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng cho biết, người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, Đoàn trường đang vận động để có kinh phí mua quà giúp họ đón tết. “Đô có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn muốn chia sẻ cho người khác, cô đáng để mọi người học tập”, anh Nghiệp chia sẻ. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.