Cô giáo đánh học sinh tím mặt khóc vì hối hận

"Tôi không kiềm chế được bản thân, chỉ vì một phút nông nổi... Thực sự tôi quá hối hận", cô Trần Thị Thu Trà bật khóc nói.

Liên quan việc học sinh lớp 1 trường Tiểu học Phìn Ngan bị cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh ở trường vì viết sai chính tả, sáng 2/4 ông Hoàng Trọng Phu, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, chờ học sinh ra viện, giám định sức khỏe rồi Phòng mới đưa ra hình thức kỷ luật. 

Khi được gọi lên làm việc, cô Trà đã bật khóc và nói "Tôi quá nóng tính nên không kiềm chế được bản thân. Thực sự tôi quá hối hận". Hiện, giáo viên này đã bị tạm đình chỉ công tác.

"Kết quả chụp chiếu cho thấy phần cứng không bị ảnh hưởng. Những vết bầm tím hai bên mắt học sinh là do cô giáo hoảng sợ, lấy mật gấu bôi mà không biết tác hại của việc này. Bác sĩ đã kiểm tra, công an vào cuộc xác minh mặt học trò bị bầm tím là do bôi mật gấu", ông Phu thông tin.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục cho hay, cô Trà có 10 năm công tác tại Trường Tiểu học Phìn Ngan, chuyên môn không quá xuất sắc nhưng có nhiều cố gắng, chỉ vì nóng nảy mà đánh học sinh. Sau sự việc, cô đã xin lỗi học sinh, gia đình và chi trả viện phí. 

Theo tường trình, ngày 25/3 cô Trần Thị Thu Trà đã dùng thước đánh vào mặt học sinh lớp 1 vì viết sai chính tả. Em này sau đó vẫn học tập bình thường, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên khi trở về nhà, em được bố mẹ đưa đến cơ quan y tế vì có vết sưng. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.