Cuộc giao lưu của những tấm lòng

Cuộc giao lưu của những tấm lòng
(TPO) Sống ở trên đời sống cần có một tấm lòng. Đối với những du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, tấm lòng đó giành trọn cho họa sĩ Lê Duy Ứng trong cuộc giao lưu hôm 10/7.

Chiều thứ Bảy (10/7), miền Tây Nhật Bản, trời mưa như trút nước... Trận mưa dài và âm ỉ hàng giờ liền vẫn không ngăn được bước chân của những du học sinh Việt Nam từ Osaka, Kobe về cố đô Kyoto. Đây là nơi diễn ra cuộc giao lưu với Đại tá, họa sỹ Lê Duy Ứng - Người chiến sỹ năm xưa đã vẽ bức chân dung Bác Hồ bằng máu và niềm tin ánh sáng.

Mở đầu buổi giao lưu, bạn Bùi Thanh Huyền - Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Kyoto - giới thiệu đại diện lưu học sinh của các vùng. Tuy chỉ có các đại diện của miền Tây nước Nhật trực tiếp tham gia buổi giao lưu, nhưng những món quà nhỏ của sinh viên, thanh niên Việt Nam đã ào ạt được gửi đến Kyoto từ khắp mọi miền của đất nước Mặt trời mọc. Những món quà ý nghĩa đó đã được trao tận tay gia đình Hoạ sỹ Lê Duy Ứng.

Họa sỹ Lê Duy Ứng vô cùng xúc động trước những tình cảm, lời động viên chân thành mà anh luôn nhận được trong thời gian điều trị tại Nhật. Sau đó, anh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện dài về cuộc đời người lính trong những ngày tháng chiến tranh đầy khốc liệt và gian khổ.

Câu chuyện đó ít nhiều chúng tôi từng được đọc qua báo chí, từng được nghe qua thế hệ cha anh kể lại. Nhưng ngày hôm nay, nó càng trở nên sống động hơn qua giọng kể trầm ấm của anh.

Tôi đọc thấy trong ánh mắt những người bạn trẻ chưa từng biết đến chiến tranh đang ngồi quây quần long lanh niềm xúc động. Có lẽ đây là lần đầu tiên, họ được nghe tận tai, được chứng kiến tận mắt những hình ảnh sinh động về cuộc chiến đấu của dân tộc hay đến vậy.

Một cuộc chiến đấu hào hùng nhưng cũng lắm đau thương đã qua đi, nhưng nỗi đau mà người thương bình và gia đình anh đang gánh chịu vẫn còn đó…

Trải qua bao khó khăn, mất mát, ở người chiến sỹ kiên cường ấy, tôi vẫn thấy niềm lạc quan yêu đời tràn ngập trong mỗi câu chuyện của anh. Nhất là khi anh giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của mình.

Từng tác phẩm: bức họa, tượng gỗ điêu khắc… là những dấu ấn sinh động về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, về cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng, về đồng đội, người vợ hiền yêu dấu…

Cùng với đó, những tác phẩm về thời bình lại vẽ nên hình ảnh thật đời thường, thật giản dị về những con người xung quanh: Cô y tá, người đưa cơm, về một bữa cơm gia đình đầm ấm…

Trong tất cả những tác phẩm ấy đều ẩn chứa niềm hạnh phúc vô biên được sống vì lý tưởng, được sáng tác vì tình yêu nghệ thuật và được ở bên những người yêu quý.

Người chiến sỹ năm xưa đã luôn mơ ước và phấn đấu để có được như hôm nay. Qua bao nhiêu lần đối mặt với cái chết, với đau thương, anh vẫn sống, vẫn tiếp tục đứng lên. Lần sau còn mạnh mẽ hơn cả những lần trước.

Trao đối với phóng viên của TPO, bạn Bùi Thanh Huyền - Chủ tịch Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Kyoto - cho biết:

Hội Sinh viên Việt Nam tại Kyoto thay mặt thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản gửi 1 bức thư đến học sĩ Lê Duy Ứng.

Họa sĩ đã vô cùng xúc động. Sau khi đọc xong lá thư, anh ép lá thư vào trái tim mình và nói: "Mình sẽ giữ lá thư này như 1 kỷ niệm và sẽ trưng bày tại các cuộc triển lãm để nhớ về những tình cảm tốt đẹp của các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản trong quãng thời gian chữa bệnh tại Kyoto".

Tuy thị lực hiện giờ chỉ còn 1/10 nhưng họa sỹ Lê Duy Ứng vẫn ngồi vẽ chân dung Bác, chân dung Lênin tặng các bạn du học sinh tham gia buổi giao lưu. Không chỉ thế, anh còn chăm chú quan sát từng gương mặt, nắn nót lưu lại những nét hình ảnh thông minh, năng động của thế hệ 7X, 8X trên từng nét vẽ, từng bức họa.

Ngồi quây quần bên anh, các bạn trẻ say sưa hát những bài hát ngợi ca quê hương, đất nước. Những lời hát cất lên từ sâu thẳm trái như muốn nói rằng: “Thế hệ của chúng tôi hôm nay được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hoà bình. Chúng tôi có nhiều điều kiện thuận lợi để phấn đấu, để vươn lên là nhờ có những người như anh đã không quản tuổi xuân, không tiếc xương máu của mình cho đất nước”.

Tất cả những người có mặt ngày hôm nay đều có chung niềm vui vì được nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi anh, nhìn thấy bàn tay thoăn thoắt vẽ, trong ánh mắt say mê, chăm chút cho từng tác phẩm…

Còn nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn nghe lắm nhưng giờ chia tay rồi cũng đến. Anh nắm chặt tay chúng tôi dặn dò phải luôn phấn đấu học tập và trên hết là giữ gìn sức khỏe. Lời dặn dò giản dị nhưng ấm áp và chân tình quá!

Cám ơn anh đã giúp chúng tôi hiểu thêm giá trị những gì mà chúng tôi đang có được. Đó là một môi trường thuận lợi để phát triển và một sức khỏe toàn diện để có thể làm được những gì mình mong muốn..

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Không khí tươi mát sau cơn mưa đã xoá tan đi cái oi bức của những ngày hè oi ả. Giường như, đường phố, cỏ cây cũng đang khoác trên mình chiếc áo mới, tươi tắn và rạng rỡ.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau những khó khăn, gian khổ, nguồn sáng trong con tim mỗi người sẽ lại cháy bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn tấm gương của người đi trước, mong các bạn trẻ của ngày hôm nay sẽ luôn sống và phấn đấu, luôn tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu với cuộc sống để vững vàng bước đến tương lai…

Xin kính chúc hoạ sỹ Lê Duy Ứng sớm hoàn toàn bình phục và sẽ tiếp tục không ngừng sáng tác cho đời những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và ý nghĩa.

MỚI - NÓNG