Đi xe lăn đến hội đồng thi

Đi xe lăn đến hội đồng thi
TP - TS đặc biệt tên K’ Hoàng, 23 tuổi, trú tại xã Phan Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận. Khi mới chào đời, K’ Hoàng cũng lành lặn, khỏe mạnh như bao trẻ sơ sinh khác. Thế nhưng khi lên 2, cậu bé bị sốt rồi bại liệt. 11 tuổi, K’ Hoàng mới được đến trường.

> Sĩ tử hồi hộp đến trường thi làm thủ tục
> Những điều thí sinh đặc biệt lưu ý

Ngày 2/7, K’ Hoàng đã đến Đại học Đà Lạt dự thi bằng xe lăn.

Tại Nghệ An, thí sinh Nguyễn Văn Vọng (SN 1989), trú tại phường Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ngồi trên xe lăn dự thi vào ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh. Bà Nguyễn Thị Soa (57 tuổi, mẹ Vọng) cho biết, thí sinh Vọng bị bại liệt từ năm lên 9 tuổi. Ước mơ của Vọng là muốn trở thành một sinh viên.

l Thí sinh khiếm thị không chờ đặc cách. Sáng 3/7, tại Hội đồng thi Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng), thí sinh Võ Văn Nhật (Đà Nẵng) được mẹ, thầy giáo hỗ trợ đến trường thi. Nhật dự thi khối A vào ngành Quản trị kinh doanh tổng quát (ĐH Kinh tế Đà Nẵng). Nhật là thí sinh khiếm thị ở nội trú tại Trường Nguyễn Đình Chiểu (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và đi học ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, nhưng Nhật quyết tâm thi ĐH mà không chờ đăng ký đặc cách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG