Diễn giả Vũ Thị Bích Quỳnh: Cứ phải chiến thì mới thắng!

Trong lĩnh vực tài chính - kế toán, tác giả Vũ Thị Bích Quỳnh “quen tên” với nhiều thế hệ sinh viên qua các giáo trình phổ biến như Các công cụ phân tích tài chính, Lý thuyết quản trị tài chính,... Chị hiện là lãnh đạo khoa Tài chính - Kế toán một trường đào tạo cán bộ quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp, giảng viên của nhiều chương trình đào tạo lãnh đạo cao cấp.

Từ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một sinh viên vừa học vừa làm nhưng luôn được nêu gương điển hình ở trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (nay là trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH), đến một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - kế toán hiện nay, hành trình của chị Vũ Thị Bích Quỳnh là một câu chuyện đầy cảm hứng.

Diễn giả Vũ Thị Bích Quỳnh: Cứ phải chiến thì mới thắng! ảnh 1

Chị Vũ Thị Bích Quỳnh

Gian khó là điểm khởi đầu cho bản lĩnh

Chị Vũ Thị Bích Quỳnh sinh ra trong một gia đình nghèo. Suốt ba năm học cấp 3 (1993-1996), chị chứng kiến cảnh mẹ mình vừa là công nhân kỹ thuật điện làm giờ hành chính vừa phải tất bật làm thêm để nuôi ba chị đau bệnh ở nhà, nuôi 4 người con (Quỳnh là chị cả của ba người em trai) và cả 6 người cháu ruột. Hoàn cảnh khiến mẹ chị hay nói: “Mẹ cố gắng cho con học hết phổ thông, sau đó đi làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ chăm lo gia đình”. Có lẽ khó khăn khiến mẹ chị đôi lúc hơi cổ hủ, nhưng chính cái cơ cực thôi thúc chị phải mạnh mẽ tìm con đường vượt lên hoàn cảnh.

Diễn giả Vũ Thị Bích Quỳnh: Cứ phải chiến thì mới thắng! ảnh 2

Đằng sau nữ giảng viên hay cười là một hành trình nỗ lực không mệt mỏi

Hồi ấy, ngoài giờ học, chị đi bán đậu phộng luộc ở bến xe Ngã Tư Vũng Tàu, vào rừng cao su Long Bình (Đồng Nai) lấy củi khô, thậm chí đi tìm nhặt ve chai,... Với suy nghĩ “Chỉ có học mới làm con người trở nên xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn”, chị âm thầm quyết tâm vào đại học. Thầy giáo thấy chị khó khăn nên cho vào học thêm không thu phí, nhưng được một tháng thì mẹ chị lại cần người phụ việc buôn bán.

Quyết không đổi mục tiêu, hàng ngày chị cố gắng làm xong việc nhà để được mẹ đồng ý cho sang hàng xóm xem tivi hai lần mỗi lần, bác hàng xóm tốt bụng luôn mở kênh ôn thi (đã hơn 25 năm rồi nên giờ chị không nhớ rõ tên kên truyền hình ấy). Vậy là mỗi ngày chị có bốn tiếng để ngủ, phụ mẹ buôn bán thêm, còn lại là thời gian dành cho việc học.

Thành công không phụ người nỗ lực. Chị đậu 03 trường đại học (ĐH KHXH&NV TP.HCM - ngành Đông phương học, ĐH Sư phạm TP.HCM - ngành Giáo dục tiểu học và ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - ngành Quản trị kinh doanh).

Báo đăng danh sách thí sinh trúng tuyển, chị vừa mừng vừa lo không được đi học. May mắn sao lúc đó ba chị đỡ bệnh, ba xin đi làm ứng trước hai tháng lương được 1,2 triệu đồng để chị vào đại học.

Diễn giả Vũ Thị Bích Quỳnh: Cứ phải chiến thì mới thắng! ảnh 3

Chị là khách mời thường xuyên của các sự kiện chuyên ngành tài chính - kế toán

“Dù thế nào đi nữa, vẫn phải trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực của mình!”

Bốn năm học đại học, dù vẫn phải đi làm thêm đủ việc để trang trải cuộc sống, chị vẫn kiên định với mục tiêu phải trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Ngoài thành tích học tập luôn được nêu gương điển hình ở khoa Quản trị kinh doanh HUTECH, chị còn là một trong những người tiên phong cho các hoạt động sinh viên ở trường - như thành lập CLB Nhà quản trị tương lai, thành lập Phòng đọc Khoa Quản trị kinh doanh (khi đó trường mới thành lập, vẫn chưa có thư viện), tham gia tổ chức cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Khoa Quản trị kinh doanh HUTECH” lần đầu tiên,... Các phong trào nghiên cứu, học thuật nổi bật của sinh viên Quản trị kinh doanh HUTECH bây giờ đều có một phần dấu ấn tiên phong của chị.

Diễn giả Vũ Thị Bích Quỳnh: Cứ phải chiến thì mới thắng! ảnh 4

Chị Vũ Thị Bích Quỳnh trong một buổi sinh hoạt chuyên đề Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 7/9/2000, chị được kết nạp Đảng vì có thành tích cao trong học tập và hoạt động Đoàn thể tại HUTECH. Ra trường, dù làm công việc kế toán nhưng chị vẫn xin làm việc không lương thêm ở các lĩnh vực xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, quản lý hồ sơ nhân sự,... để có thêm kiến thức, thêm trải nghiệm. Chỉ sau 6 tháng, chị được giao nhiệm vụ quyền trưởng phòng.

Cứ như thế, chị lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều đơn vị - từ doanh nghiệp nhà nước cho đến các công ty vốn nước ngoài, trở thành cố vấn tài chính cho nhiều tập đoàn lớn như Kerry Logistics, diễn giả cho các chương trình của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn tại TP.HCM vừa tiếp tục học tập nâng cao kiến thức. Tháng 10/2019, chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế. Với chị, mỗi nhiệm vụ mới là một cơ hội học hỏi đáng giá. Chị luôn chọn cách dấn thân, vì chỉ có làm mới có thể phát triển được mình. Bao giờ cũng thế, “cứ phải chiến thì mới thắng”!

Chị Vũ Thị Bích Quỳnh là một trong những gương mặt được tôn vinh ở hạng mục Thành tựu của Giải thưởng “Gương mặt HUTECH tiêu biểu - HUTECH’s Face” dành cho các sinh viên, cựu sinh viên HUTECH có thành tích nổi bật. Giải thưởng hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập HUTECH (26/4/1995 - 26/4/2020), gồm 05 hạng mục là Vinh danh, Thành tựu, Tiên phong, Cống hiến và Tỏa sáng.

MỚI - NÓNG