Gặp nam sinh làm giả giấy báo thi

Gặp nam sinh làm giả giấy báo thi
TP - Dự định đi du học, không muốn thi đại học trong nước, nhưng do áp lực thi cử, sức ép gia đình, Lê Quang K. (18 tuổi, trú đường Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng) nghĩ ra “chiêu” in giấy báo thi giả, nói dối bố mẹ là đi thi.

20 phút sau khi bóc đề thi môn đầu tiên sáng 9/7, cán bộ Hội đồng thi ĐH Bách khoa Đà Nẵng bất ngờ phát hiện Lê Quang K. lai vãng trong nhà vệ sinh khu F. Kiểm tra trên người K. thấy 2 giấy báo dự thi nhưng tên K. không có trong danh sách các thí sinh tại điểm thi.

Cán bộ điểm thi yêu cầu K. về phòng hội đồng, phối hợp cơ quan công an kiểm tra. Trưa cùng ngày, K. được gia đình “bảo lãnh” về nhà. Chiều 9/7, phóng viên Tiền Phong tìm gặp K. trong căn nhà trên kiệt đường Lê Duẩn, K. ở cùng ông bà nội, K. tỏ ra không mấy ngại ngùng trước thông tin mình bị gắn mác “thí sinh giả”.

“Em không lường hết hậu quả, chỉ nghĩ đơn giản là nói dối gia đình có đi thi chứ không cố tình vào hội đồng thi”, K. nói.

K là học sinh Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng, tốt nghiệp với tấm bằng trung bình (được 22 điểm 4 môn), không đăng ký dự thi ĐH. Bị gia đình nhiều lần gặng hỏi chuyện thi ĐH, K. nghĩ ra “chiêu” lên trang web ĐH Đà Nẵng in một số tờ giấy báo dự thi ĐH đợt 1, đợt 2, rồi tìm cách chỉnh sửa, gắn tên mình lên đó rồi đưa bố mẹ xem.

Kỳ thi đợt 1, K. vờ đến dự thi tại điểm thi Trường CĐ Lạc Việt (Đà Nẵng), nhưng chỉ đến cổng rồi lượn ra quán cà phê bên ngoài. Chờ hết giờ, K. điện cho gia đình đến đón. Thực hiện “chót lọt” đợt 1, nhưng đến đợt 2 thì “sự cố” xảy ra.

Thượng tá Trần Đình Mười, Trưởng phòng PA83 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: Xác minh động cơ của K. không có ý đồ thi hộ, gian lận nên cán bộ tại điểm thi mời gia đình đến đón K. về.

Theo Giám đốc ĐH Đà Nẵng Trần Văn Nam, việc K. mang giấy báo dự thi giả ngoài phòng thi không ảnh hưởng đến công tác thi. Điểm thi nhắc nhở và yêu cầu K. không tái phạm.

MỚI - NÓNG