Giáo làng ăn Tết xa quê

Giáo làng ăn Tết xa quê
TPO - “Hỗ trợ giáo viên đều có Tết ấm cúng” chỉ là tin vui với giáo viên ở Cà Mau. Khoản tiền “bỗng dưng có Tết” vẫn còn trên giấy. PV Tiền Phong tìm đến giáo viên xa quê, trồng người ở vùng sâu, vùng xa Cà Mau.

Báo chí thông tin, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ cho giáo viên Cà Mau ăn Tết. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Cao Minh Hồng - Chánh văn phòng Sở GD- ĐT Cà Mau - cho biết: “Khoản tiền 200.000 đồng/người của UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ đang triển khai theo quy định tài chánh. Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ giáo viên ăn Tết chỉ mới nghe, chưa thấy. Đến thời điểm này, nếu có thì hỗ trợ sau Tết.” 

Giáo làng ăn Tết xa quê ảnh 1

Cô giáo Nguyễn Thị The trước phòng trọ, trông chồng đi biển về

Xã vượt khó khăn, giáo viên lại gặp khó

Cô giáo Nguyễn Thị The - 43 tuổi, quê Thanh Hóa, dạy học tại Trường tiểu học 1 (thị trấn Cái Đôi Vàm, Phú Tân). Sau buổi sơ kết học kỳ 1 (Năm học 2008- 2009), nhà trường tặng quà Tết gồm 1 bịch bột nêm và 1 kg đường cát.

Đứng ngồi không yên, cô Nguyễn Thị The trông chồng “làm bạn” tàu đánh cá sắp về ănTết. Trông hai con (một cháu nghỉ học giữa chừng, một cháu đang học THCS) chưa có đồ mới mặc Tết càng thêm rối.

Anh Trần Thanh Khư - Chồng cô giáo The là người dân địa phương. Cô The tâm sự: “Trước đây, thị trấn Cái Đôi Vàm hưởng chính xã đặc biệt khó khăn, lương của tôi được hơn 2 triệu đồng/tháng. Năm nay, xã xóa đói giảm nghèo, không còn đặc biệt khó khăn nên lương tôi chỉ còn hơn 1 triệu đồng/tháng. Em đang học đại học từ xa, phải tự túc nên càng khó. Năm trước, trường thu học phí 1,4 triệu đồng, năm nay tăng lên 1,6 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Đình Thân - Trưởng khóm 4 (thị trấn Cái Đôi Vàm) cho vợ chồng cô giáo Nguyễn Thị The ở trọ nhiều năm rồi. Bà Vũ Thị Hà- vợ ông Thân nói: “Tội nghiệp cô The lắm, nghèo khổ quanh năm, sinh ra lục đục. Tôi phải bớt tiền nhà trọ 180.000 đồng/tháng. Lúc nào chưa có lương thì tôi cũng cho mượn tiền xài, nuôi con cái. Chồng cô ấy làm mướn trên biển cũng không được bao nhiêu”.

Cô giáo xa quê ăn Tết với đồng hương

Giáo làng ăn Tết xa quê ảnh 2

Phòng học cũ được tận dụng làm chỗ ở của giáo viên Trường tiểu học 3 Đât Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau)

Hai cô Hà Thị Lý, Lê Thị Thanh Xuân - Giáo viên Trường tiểu học 3 Đất Mũi (Ngọc Hiển) - ở trong căn nhà trực chờ gãy đổ. Sàn bằng gỗ đước mục, chấp vá, kê tạm. Mái nhà lợp tol thấp như không thể thấp hơn được nữa. Ai vô nhà đều phải khom lưng hết cỡ mới chi vô được.

Cô giáo Lê Thị Thanh Xuân quê ở huyện Thới Bình, cách xa trường hơn 130 km. Nhận được bọc quà Tết của nhà trường gồm họp bánh, gói kẹo,… trị giá vài chục ngàn đồng. Cô Xuân vội từ giã người bạn đồng nghiệp để về quê thăm gia đình. Cô tâm sự: “Em muốn thử sức mình nên dạy học ở đây đã hơn 2 năm rồi!”

Cô giáo trẻ Hà Thị Lý, quê ở Thanh Hóa, mới được hợp đồng dạy tại Trường tiểu học 3 Đất Mũi (Ngọc Hiển) nên không được hỗ trợ 200.000 đồng của UBND tỉnh.

Cô giáo Hà Thị Lý vội nấu gói mì, để đón đò đi ăn Tết với bạn. Cô Lý cho biết: “Mới vô ngành, không có tiền đủ về quê, em sang nhỏ bạn dạy ở Tam Giang (Ngọc Hiển). Từ đây, em đi lên thị trấn Năm Căn rồi quay xuống xã Tam Giang. Đón Giao thừa với bạn cùng xa quê cho đỡ nhớ nhà!”.

Ăn Tết bằng tiền ứng lương tháng tới

Trường tiểu học 3 Đất Mũi có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thầy Hiệu trưởng Đoàn Văn Tiệp không tổ chức liên hoan sau lễ sơ kết mà tập trung lo cho giáo viên ăn Tết. Chưa nhận được sự hỗ trợ, thầy Đoàn Văn Tiệp cho anh em ứng trước lương tháng 2/2009 để chi xài tết 2009.

Thầy giáo Trần Anh Thuấn đưa ra xấp tiền: “Em chỉ còn nhận hơn 800.000 đồng/tháng, sau khi trừ các khoản theo quy định. Xã Đất Mũi thoát nghèo, xóa đói, không còn diện “đặc biệt khó khăn” nữa nên lương chỉ bằng một nửa trước đây. Năm nay, nhà trường cho mỗi giáo viên một phần quà để ăn Tết cho đỡ buồn!”.

Cô giáo Doãn Thị Xuyến cùng chồng là Hà Đăng Ninh, quê miền Bắc, “trồng người” ở Đất Mũi Cà Mau gần 10 năm rồi. Vừa cho con ăn, vừa tiếp chuyện: “Anh chị em giáo viên ở đây không có nhà công vụ. Anh em tá túc trong ngôi trường cũ, nước ngập, mưa dột, nắng nóng. Các cặp vợ chồng ở đây đều quê Miền Bắc, quây quần bên nhau cho đỡ nhớ nhà”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.