Giúp học sinh 'vút bay'

Các em học sinh được thử sức ở vai trò pha chế tại trường CĐ Quốc tế Pegasus. Ảnh: NVCC
Các em học sinh được thử sức ở vai trò pha chế tại trường CĐ Quốc tế Pegasus. Ảnh: NVCC
TP - Trước thực trạng nhiều học sinh THPT băn khoăn không biết đi tiếp thế nào vì thiếu sự định hướng của người lớn, một nhóm các sinh viên  thuộc nhiều trường Đại học tại Đà Nẵng đã tự nguyện đứng ra lập dự án có tên “Vút bay” nhằm giúp các em học sinh cấp 3 định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Mắt thấy, tay thử

20 bạn trẻ của We Group đã cùng nhau khởi động dự án mang tên “Vút bay” từ hơn một năm nay. Bạn Huỳnh Quang Triết, Trưởng điều phối dự án, cho hay: “Chuyện chọn nghề, học nhầm ngành đang là vấn đề nóng của xã hội. Nhiều bạn trẻ vì chọn học nhầm ngành dẫn đến tâm lý chán nản, thậm chí bỏ học giữa chừng. Đó là những lí do để bọn em liên kết với các trường THPT kêu gọi học sinh đăng ký tham gia dự án”.

Những nhóm ngành nghề mà nhóm tập trung định hướng gồm: kỹ thuật, dịch vụ du lịch, kinh tế, văn hóa - nghệ thuật. Mỗi hành trình của dự án sẽ chạy theo đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tháng với số lượng học sinh tham gia tối đa là 35 em. Mỗi tuần một lần, nhóm liên kết với giảng viên các trường ĐH, CĐ và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức các buổi Talkshow hướng nghiệp. Tại đây, các em sẽ được nghe các câu chuyện về ngành nghề, được đặt ra những câu hỏi và nói ra những ước mơ của mình. Các chuyên gia sẽ là những người giải đáp mọi thắc mắc, nhận định nghề để mỗi học sinh có thể chọn một ngành nghề phù hợp năng lực và sở thích.

“Dự án Vút bay là cơ hội tốt để học sinh có thể tìm hiểu về mong muốn của bản thân, hiểu rõ ngành nghề mà các bạn lựa chọn, hiểu rõ những cơ hội thách thức mình sẽ phải đối mặt. Nhờ nhiệt huyết và tính thiết thực, Vút bay đã lọt top 5 dự án có tính khả thi cao nhất của chương trình Vườn ươm 100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng khóa 1 do Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng tổ chức”.

Ông Phạm Tiên Phong -

Trưởng phòng Quản lý công nghệ (Sở KH&CN Đà Nẵng), nói

Sau đó, các em sẽ đi thực tế tại các doanh nghiệp. “Nhóm bày tỏ nguyện vọng với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đà Nẵng để có cơ hội cho các em tham quan, học tập tại các trường và doanh nghiệp” - Nguyễn Vũ Thùy Linh (SV ĐH Sư phạm Đà Nẵng, thành viên dự án), chia sẻ.

Thấy được tâm huyết của nhóm bạn trẻ, tháng 11 vừa qua, đích thân Giám đốc Công ty CP Vinatex trực tiếp đón đoàn, dẫn đi tham quan dây chuyền sản xuất may dệt. Nhiều học sinh không giấu được sự trầm trồ khi chứng kiến những hệ thống máy móc khổng lồ, có những em mạnh dạn xin được thử sức, tự thực hiện các công đoạn may một chiếc áo dưới sự hướng dẫn của các chị công nhân. “Khi đưa những đường chỉ đầu tiên em rất run vì nghĩ mình không thể làm được. Nhưng được động viên, em đã mạnh dạn thử và thực sự cảm thấy thú vị”, em Nguyễn Thảo Nhi, trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết. Các em học sinh còn được hướng dẫn cách pha chế các loại thức uống, học cách làm ra những chiếc bánh hoàn hảo, cách sắp xếp các dịch vụ du lịch buồng phòng, lễ tân tại Cao đẳng Quốc tế Pegasus; thăm chuỗi dây chuyền sản xuất ở Công ty CP Ô tô Trường Hải…

Lắng nghe “lời con nói”

Đêm Gala “My voice – Lời con nói” cuối tuần qua khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt và cái ôm chầm vì xúc động các bậc phụ huynh dành cho các con.

Trên khán đài, lời chia sẻ của em Nguyễn Hồ Bá Thành (HS trường THPT Trần Phú) khiến không gian căn phòng lắng xuống. Từ nhỏ, gia đình hướng Thành theo đuổi vào các ngành nghề về kinh tế nhưng bản thân em lại muốn làm nghệ thuật dù cha mẹ không đồng ý. “Trên cuộc đời này ai cũng có ước mơ và quyền theo đuổi đam mê của mình. Từ nhỏ con đã yêu múa, đam mê múa và luôn nuôi ước mơ sẽ có ngày trở thành vũ công chuyên nghiệp, được đứng trên sân khấu để phục vụ cho cộng đồng. Con mong ba mẹ hiểu cho con…”. Thành vừa dứt lời, từ dưới sân khấu, ba Thành là ông Nguyễn Văn Tâm chạy lên ôm lấy con trai, không giấu được xúc động. “Tôi đã không hiểu mong muốn của con. Hôm nay nghe con nói, tôi thực sự vỡ ra sai lầm của mình lâu nay”.

Ngồi dưới lặng lẽ lắng nghe những chia sẻ của các bạn, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (HS trường THPT Trần Phú) tâm sự rằng, mình đã có một sự lựa chọn mới thay vì theo đuổi nghiệp múa. Tuyết từ nhỏ đã được gia đình đi học múa và trình diễn nhiều nơi. Ai cũng nghĩ sau này Tuyết sẽ trở thành một diễn viên múa. Nhưng từ khi đến với “Vút bay”, Tuyết đã lựa chọn một lĩnh vực khác, đó là hướng dẫn viên du lịch. Tuyết nói, khi được nghe những chia sẻ thú vị của các thầy cô về nghề hướng dẫn viên du lịch, em thực sự mê và muốn theo đuổi nghiêm túc nghề này. Theo các thành viên, hiện tại Vút bay đã hoàn thành hành trình đợt 1 và đang trong quá chuẩn bị thực hiện đợt 2.

MỚI - NÓNG