Hai cô giáo bị lũ cuốn: “Sao mẹ không về?”

Hai cô giáo bị lũ cuốn: “Sao mẹ không về?”
Ngày Nhà giáo Việt Nam đã cận kề nhưng hai cô giáo tuổi đời còn rất trẻ đã phải vĩnh biệt cõi đời. Thi thể của cô Yến vẫn còn nằm đâu đó dưới dòng nước lạnh...

Ba ngày nay, hai con gái của cô giáo Nguyễn Thị Yến (SN 1980, trú thị trấn Kbang, Kbang, Gia Lai, giáo viên trường tiểu học Kông Lơng Khơng) luôn mồm khóc hỏi mẹ đi đâu không về?

Bé Mai bên bà nội liên tục hỏi mẹ đi đâu?
Bé Mai bên bà nội liên tục hỏi mẹ đi đâu? .

"Mẹ đi dạy xa rồi"

Ông Phạm Văn Thạch (62 tuổi, bố chồng chị Yến) đau đớn kể: "6h sáng 15/11, sau khi cùng chồng và 2 con gái Phạm Nguyễn Yến Nhi (7 tuổi) và Phạm Nguyễn Xuân Mai (5 tuổi) ăn sáng xong, cô Yến xách cặp đi dạy ở trường cách nhà khoảng 8km. Anh Phạm Văn Sơn (cũng là giáo viên, chồng chị Yến) thấy trời mưa như trút nước, định gọi vợ quay lại, nhưng biết tính vợ không muốn nghỉ buổi dạy, anh đành để vợ đi đến trường.

Khoảng 1 tiếng sau, gia đình nhận được hung tin chị Yến đã bị dòng lũ cuốn trôi. Cả gia đình đổ ra suối tìm kiếm nhưng 3 ngày nay vẫn không có kết quả. Mấy ngày nay, 2 cô con gái cứ liên tục hỏi: “Sao mẹ chưa về?”, khiến lòng người lớn quặn thắt.

Không muốn 2 cháu bé phải cảm nhận nỗi đau mất mẹ quá sớm, những người lớn liền sắp xếp cho các cháu về nhà bà ngoại (tổ dân phố 2, Kbang). Sáng 16/11, 2 cô bé được về nhà, bé Nhi vào phòng mẹ thì thấy toàn bộ quần áo của mẹ được xếp gọn gàng bỏ riêng vào túi. Nhi liền thắc mắc: “Sao quần áo của mẹ lại cho hết vào bì?”- “Trời mưa nên giặt đồ cho mẹ”- “Sao chỉ giặt đồ của mẹ mà không giặt đồ của ba và 2 chị em con?”. Nghe đến đây, mọi người trong nhà đều òa khóc.

Người lớn giấu quanh, trẻ nhớ mẹ cứ liên tục hỏi: “Mẹ về chưa?”, “Sao bữa nay mẹ chưa về?”... Ông Thạch lén lau nước mắt: “Mẹ đi dạy xa rồi, đừng hỏi nữa, lâu lâu mẹ mới về”.

Xót xa khi lũ đã rút dần mà thi thể cô Yến vẫn đang nằm lạnh lẽo đâu đó dưới dòng nước đục ngầu. “Mấy hôm trước, cô ấy có nói 20/11 này đưa cả nhà đi lên công viên Đồng xanh chơi. Vì khi cưới đến bây giờ, chúng tôi chưa được đi đâu cả, vậy mà...”, anh Sơn đau xót.

“Nợ ngân hàng con sẽ lo trả”

Nằm cuối cùng của một con hẻm, ngôi nhà cấp bốn lụp xụp của gia đình cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1990, trú thị trấn Kbang) vẫn đang chìm trong nỗi đau. Trời vẫn chưa ngớt mưa, bố Nga đã phải ra xây lại mộ cho con gái mình vì sợ mưa xối trôi. Mẹ Nga vẫn chưa hết khóc, phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người xanh tóc khiến mẹ Nga cứ ngất lên ngất xuống nhiều lần.

Cô giáo Nga dạy cùng trường với cô Yến, hôm xảy ra sự việc, thấy trời mưa to, cô Nga dặn mẹ ở nhà, chiều ngớt mưa hãy đi bán rau. Nghe con nói vậy, mẹ cô Nga là bà Nguyễn Thị Minh (49 tuổi) liền ở nhà. Còn cô Nga dắt xe đi dạy, lo trễ giờ đến lớp nên cô Nga không dám ăn sáng mà mua 1 túi xôi mang theo. Dời nhà được khoảng 2km, cô Nga thấy cô Yến đang đứng dưới ngầm nước kêu cứu. Không nghĩ ngợi gì, cô đã dựng xe lao xuống kéo cô Yến lên và bị dòng nước lũ cuốn đi. Cô Nga bám được vào cột mốc, liền rút điện thoại ra gọi về cho mẹ: “Mẹ ơi ra kéo con với, mẹ ơi ra nhanh đi...”. Khi bà Minh ra tới nơi thì chỉ thấy mình chiếc xe của con gái đang dựng trên đường, còn cô Nga đã bị thủy thần tước đoạt mạng sống.

Cô giáo Nga với tuổi đời còn rất trẻ
Cô giáo Nga với tuổi đời còn rất trẻ.

Cô giáo Nga vốn là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, hành động không quản hiểm nguy cứu đồng nghiệp của cô Nga khiến ai nấy đều khâm phục, xót thương. Người yêu cô giáo vật vã quỳ dưới bàn thờ; sau 4 năm yêu nhau, cả 2 đang định cuối năm sẽ làm đám cưới...

Cô giáo Nga là con cả trong gia đình có 3 chị em; cha mẹ làm nông với 5 sào đất trồng hoa màu. Năm 2012, Nga tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non tại Khánh Hòa, chưa xin được việc ở quê nên Nga vào TPHCM dạy hợp đồng. Ngày 1/10/2013, Nga chính thức được nhận vào dạy hợp đồng tại trường mầm non Kông Lơng Khơng. Nga vui mừng hứa với mẹ sẽ lo trả món nợ gần 60 triệu mà gia đình vay ở Ngân hàng Chính sách huyện Kbang để lo cho 2 chị em Nga ăn học, cô cũng hứa với mẹ sẽ nuôi em gái học ra trường, hứa tháng này lấy lương sẽ mua cho mẹ món quà mẹ thích, nhưng…

Mẹ Nga khóc ngất vì nỗi đau mất con
Mẹ Nga khóc ngất vì nỗi đau mất con.
 

Bà Minh khóc yếu ớt như chỉ còn chút hơi sức cuối cùng: “Con tôi ngoan hiền, hiếu thảo vậy mà trời nỡ bắt con tôi đi, con đi lúc bụng còn đói, túi xôi vẫn treo trên xe. Con chưa kịp hoàn thành ước mơ của mình vậy mà…”.

Trao đổi với chúng tôi, cô Hoàng Thị Quế - Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Kbang - chia sẻ, cô Yến luôn công tác tốt, năm nào cũng là giáo viên dạy giỏi, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Trước hôm xảy ra sự việc 1 ngày, cô Yến tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi và đã thi đạt, nếu không có gì thì ngày 16/11 vừa rồi đã tổng kết hội thi để chào mừng 20/11. Còn cô Nga là giáo viên mới về trường, gia cảnh cũng rất khó khăn.

“Chưa có năm nào ở huyện lại có sự việc xảy ra như vậy, nếu có bão chúng tôi sẽ điện báo cho trường để trường báo cho giáo viên nghỉ dạy. Hôm xảy ra sự việc, khoảng 4h sáng trời mới mưa to, vì vậy đã xuất hiện lũ ống nơi các cô đi qua”, cô Quế cho biết thêm.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG