Hải Dương : Một cô giáo muốn minh oan bằng cái chết

Hải Dương : Một cô giáo muốn minh oan bằng cái chết
TP - Bị đuổi việc oan ức, cô giáo Nguyễn Thị Bích (SN 1972, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương) viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân: “Tôi chỉ còn cách duy nhất là dùng cái chết của mình để minh oan…”.
Hải Dương : Một cô giáo muốn minh oan bằng cái chết ảnh 1
Cô giáo Bích đã viết gần 300 lá đơn kêu oan…

Đầu năm 2003, tập thể giáo viên Trường mầm non xã Ngũ Hùng (Thanh Miện, Hải Dương) bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm bầu một hiệu phó phụ trách chuyên môn.

Cô giáo Bích nghi ngờ có sự khuất tất từ phía bà Phó phòng GD huyện và ông Bí thư Đảng uỷ xã - hai người điều hành cuộc bỏ phiếu này, vì đã phổ biến sai Điều lệ mầm non, khiến kết quả không chọn đúng người có năng lực và phẩm chất.

Cô đã viết đơn, 18 giáo viên đồng nghiệp cùng ký tên, gửi Phòng GD huyện đề nghị bỏ phiếu lại, với động cơ trong sáng mong Phòng GD bổ nhiệm đúng người có năng lực, phẩm chất.

Song, cô Bích đã bị một số lãnh đạo xã Ngũ Hùng cho rằng cô có động cơ cá nhân, viết đơn không đúng sự thật, không chấp hành nguyên tắc, mượn danh tập thể, lợi dụng uy tín để kích động, gây mất đoàn kết nội bộ…, nên quyết định đuổi việc cô.

15 năm liền công tác, cô Bích đóng góp không nhỏ cho giáo dục mầm non địa phương, liên tục đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chưa một lần sai phạm, kỷ luật, nay bị xã Ngũ Hùng đuổi việc. Quá bất ngờ với mức phạt nặng nề, cô Bích kêu oan khắp nơi. Sự việc kéo dài ròng rã qua nhiều lần các cấp thanh tra, kiểm tra.

Từ kiến nghị của Thanh tra tỉnh, trong đó nói rõ những sai phạm của những người liên quan vụ việc, tháng 9/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định 4045/QĐ-CT yêu cầu UBND xã Ngũ Hùng huỷ “bản án” đối với cô giáo Bích và xem xét lại một cách hợp tình, hợp lý, đồng thời yêu cầu xét cho cô đóng BHXH và BHYT.

Tuy nhiên, bỏ qua kết luận thanh tra, phớt lờ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND xã Ngũ Hùng vẫn… “y án” đối với cô. Mới đây, trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã nói việc đưa cô Bích ra khỏi ngành vì “cô Bích đã vi phạm phẩm chất đạo đức giáo viên”, nhưng ông không đưa ra được bằng chứng cụ thể cô giáo này vi phạm thế nào!

Ngay tại xã Ngũ Hùng, PV Tiền phong cũng đã gặp gỡ một số đồng nghiệp của cô Bích, song không ai cho rằng cô đã có những vi phạm như quy kết của UBND xã.

Phải khai nhận sai lầm mới được đóng BHXH?

Cô giáo Bích cũng khiếu nại về việc khi cô nộp hồ sơ đóng BHXH và BHYT, Hội đồng xét duyệt bảo hiểm của xã yêu cầu cô phải ghi rõ: “Vì động cơ cá nhân, viết đơn giấu tên, lợi dụng tình cảm của giáo viên, gửi đơn thư vượt cấp làm ảnh hưởng tới phong trào của địa phương”, thì mới giải quyết việc đóng bảo hiểm.

Chứng cứ là trên mảnh giấy viết tay do bà Phạm Thị Lào, Hiệu trưởng trường mầm non Ngũ Hùng, nháp “hướng dẫn” cho cô Bích viết. Trước đó, Thanh tra của tỉnh nhận định cô Bích có khuyết điểm nhưng chưa có quyết định xử lý của cơ quan thẩm quyền, nên việc cô không khai vào hồ sơ đóng bảo hiểm thì không thể nói là thiếu trung thực.

Rõ ràng, việc làm của Hội đồng xét duyệt bảo hiểm là không đúng quy định. Ngoài ra, chính Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã “thực hiện việc xét duyệt cho cô Bích đóng BHXH, BHYT theo chính sách hiện hành”, nhưng gần hai năm qua, UBND xã vẫn chưa giải quyết!

Yêu nghề dạy trẻ, mong muốn một sự công bằng để rồi mắc chút khuyết điểm “viết đơn tập thể”, cô Bích đã lâm cảnh thất nghiệp. Nhà nghèo, chồng phải đi làm thuê ở xa, hai con nhỏ nheo nhóc, đã mấy lần định tự tử nhưng cô được người thân kịp thời ngăn cản.

Trong nỗi tuyệt vọng, cô viết thư cho Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân với hy vọng cuối cùng được quan tâm giải quyết: “Có lẽ tôi chỉ còn cách duy nhất là lấy cái chết để tự minh oan…”.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cần xem xét thấu đáo hơn để chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, khôi phục quyền lợi, danh dự cho cô giáo Nguyễn Thị Bích.

MỚI - NÓNG