Nông dân Nguyễn Thanh Hùng quanh năm lo chạy gạo bỗng một ngày tá hỏa khi biết con trai mình là Nguyễn Tuấn Thanh sau hơn 7 năm học nhưng đọc chữ vẫn trọ trẹ như học sinh mới vào lớp 1.
Không hiểu sao, năm học lớp 7 vừa qua, Nguyễn Tuấn Thanh (học sinh Trường THCS Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) vẫn được nhà trường tặng giấy khen học sinh tiên tiến. Mặc cảm với bạn bè, đến nay em Thanh đã nghỉ học.
Cũng học cùng trường với Thanh là người em họ Nguyễn Dương Bình dù học đến lớp 7 nhưng việc đánh vần đọc chữ đối với Bình như một “cực hình” (ngoại trừ đọc thuộc lòng theo người khác).
Theo B.Đ
Sài Gòn Giải Phóng