Học sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất vào đại học

Học sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất vào đại học
TP - Chiều 5/10, cậu học trò khiếm thị Nguyễn Hữu Ất đã có mặt tại Hà Nội để sáng 6/10 nhập học khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Học sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất vào đại học ảnh 1
Nguyễn Hữu Ất

Vậy là ước mơ cháy bỏng bấy lâu nay của Ất đã trở thành hiện thực. Ất trở thành học sinh mù đầu tiên của Việt Nam bước vào giảng đường đại học khối A.

Ất sinh năm 1985 trong gia đình nông dân có hoàn cảnh ngặt nghèo ở xóm 6 xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nhà có 5 người thì 3 bị mù, chỉ mẹ và cô em gái là còn đôi mắt sáng.

Ất nghĩ: “Cách tốt nhất đỡ đần bố mẹ là vào đại học để lập nghiệp”. Tốt nghiệp THPT với thành tích liên tục 7 năm (cấp 2 và cấp 3) được công nhận học sinh giỏi toàn diện, tổng kết môn nào cũng 8 điểm trở lên.

Để được thi đại học, Ất gọi đến Hội Người mù Việt Nam được trả lời: “Chỉ có vài trường hợp khiếm thị thi vào khối C, còn khối A chưa có”.

Gọi tới Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân đều bị từ chối, Ất viết lá đơn cảm động và thấm đẫm nước mắt gửi Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi ra tận nơi gặp thầy hiệu trưởng và tìm đến Bộ GD&ĐT.

Ất nhận được quyết định dự thi khoa Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh. Ất được bố trí 1 phòng thi đặc biệt tại tầng 4 Đại học Vinh có 2 giám thị, 1 cán bộ quay camera và một cán bộ bảo vệ.

Tổng chi phí cho phòng thi đặc biệt này là 6,5 triệu đồng. Trước lúc vào phòng thi Ất cảm động nói: “Em sẽ cố hết sức mình không những vì em mà còn để đáp lại sự quan tâm của mọi người”. Ất đã thành công, 3 môn thi em đạt 18 điểm.

Mấy ngày này thầy cô giáo, bạn bè và bà con xóm làng đến chúc mừng Ất rất đông. Người cho tiền, kẻ cho gạo, quần áo thật cảm động.

Hiện nay bố Ất đang ốm nặng, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hỏi Ất, một mình vào học đại học đối với người bình thường đã khó đối với Ất càng muôn vàn khó khăn hơn em sẽ đối mặt với nó như thế nào khi gia đình không thể chu cấp được, cậu điềm đạm:

“Phải vượt qua thôi anh ạ. Em tin mình sẽ vượt qua và phấn đấu hơn thế nữa! Em sẽ không bao giờ từ bỏ khát khao được vào đại học và học lên nữa”.

Ất vui vẻ bật mí: “Người yêu em hiện đang học Đại học Luật, ra đây chúng em có điều kiện gần gũi giúp đỡ nhau hơn. Chúng em quen nhau trong chương trình Me Xanh của Đài truyền hình Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.