Em Nhơng kể lại, khoảng 2h chiều 11/3, Nhơng đã cùng Văn (SN 2005, lớp 7, trường THCS Kpăklơng, xã Hà Bầu) và em Byun (SN 2009, lớp 3B, trường tiểu học Hà Bầu) đi chăn bò ở khu vực làng Hol, xã Hà Bầu. Bò lạc mất nên Nhơng đi tìm.
Khi Nhơng quay lại thì thấy Byun và Văn chới với giữa dòng nước kêu cứu. Ngay lập tức Nhơng tìm cành cây trên bờ nhưng không thấy nên đã liều mình nhảy xuống, túm tóc của Byun, Văn kéo lên bờ.
Y Nhơng là thiếu nhi người dân tộc Jrai, nhà có 4 anh em, gia cảnh thuộc diện khó khăn. Hành động dũng cảm cứu người của Y Nhơng đã được Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, UBND huyện Đăk Đoa và Huyện Đoàn Đăk Đoa nhanh chóng khen thưởng.