Học sinh mầm non bị cô giáo tát vì không ngủ trưa

Học sinh mầm non bị cô giáo tát vì không ngủ trưa
Không chịu ngủ trưa, cháu Nguyễn Cao Kỳ Anh (5 tuổi), bị cô giáo N. (cơ sở mầm non Cư Hiệp, 448, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) tát gây thương tích.

Chị Đỗ Thị Ngọc Hương (ngụ tại 780/11/27A Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu), mẹ cháu Kỳ Anh, cho biết: “Chiều 26 - 4, gia đình tôi nhận được điện thoại từ nhà trẻ Cư Hiệp, nói đến đón cháu về. Khi đến nơi, chồng tôi thấy con mình má bị sưng to, đầy vết ngón tay. Gặng hỏi thì cháu nói bị cô N. đánh”.

Cháu Kỳ Anh còn bị cô N. đánh trúng đùi gây vết đỏ bầm.

Theo chị Hương, cô giáo N. đã gọi điện cho gia đình và xin lỗi vì “em lỡ đánh cháu hơi đỏ mặt một chút”.

Ngày 27 - 4, chị Hương đưa con lên Công an phường Rạch Dừa trình báo. Sau đó, gia đình được công an cấp giấy giới thiệu đưa cháu Kỳ Anh đến khám tại Bệnh viện Lê Lợi. Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ, cháu Kỳ Anh bị “tổn thương nông ở đầu”.

Nguyên nhân đánh cháu Kỳ Anh, theo cô N. (31 tuổi): “Do cháu không ngủ trưa nên khoảng 16 giờ ngày 26 - 4, tôi có gọi Kỳ Anh lên hỏi nhưng cháu cứ khóc. Tôi nóng quá nên tát cháu”.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Vũng Tàu cho biết, đã đề nghị cô N. làm tường trình để có hướng xử lý thích hợp.

Theo Nguyễn Long
Thanh Niên

MỚI - NÓNG