Học sinh Thủ đô dẫn đầu về thành tích học tập

Học sinh tại lễ tuyên dương.
Học sinh tại lễ tuyên dương.
TP - Ngày 20/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên dương gần 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, có nhiều thành tích trong dạy và học. Hà Nội được đánh giá là nơi quy tụ nhiều nhân tài trẻ tuổi, từng dành Huy chương vàng, bạc ở các đấu trường quốc tế lẫn trong nước.

Mẹ bế đi nhận bằng khen

Em Hoàng Lê Trà My, học sinh lớp 2A, Trường tiểu học Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) đến nhận bằng khen của Sở GD&ĐT bằng cách đặc biệt. Trà My được mẹ và thầy cô thay nhau bế trên tay bởi em bị mất một chân từ khi mới ra đời.

8 tuổi, gương mặt của Trà My toát lên vẻ thông minh, lanh lợi và không hề tự ti với chính mình. Mẹ Trà My, chị Lê Mai Hương cho hay, nhà chỉ có hai mẹ con. Chị đi làm công nhân từ sáng tới tối mịt để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng chị thấy mình may mắn vì cô con gái nhỏ luôn biết cách an ủi mẹ. “Mỗi lần có chương trình quà tặng cuộc sống, My lại gọi réo mẹ lên xem bằng được. My hay an ủi mẹ, đừng nghĩ đến những điều mình không có mà hãy nghĩ đến những gì mình đang có để sống vui vẻ”, chị kể.

Một chân trái của My được lắp bằng chân gỗ, gần như không đi lại được nhưng My được bạn bè biết đến là một tấm gương của sự nỗ lực rèn luyện. Sức khỏe yếu, 7 tuổi mẹ mới đưa  My tới trường. Ấy nhưng My rất kiên trì luyện chữ, học bài. Nhà cách trường gần 2 km, chị Hương thường chở My đi học bằng xe đạp. Tới trường lại cõng con vào lớp. Nhiều hôm làm đêm, chị phải nhờ họ hàng, làng xóm đưa đón con không để con phải nghỉ học buổi nào.

Chị Hương cho biết: “Mẹ liên tục phải đi làm ca đêm, My thường xuyên ở nhà một mình tự ăn cơm và học bài tới khuya đợi mẹ về mới chịu đi ngủ”. Năm học 2014-2015, Trà My giành giải Nhất trong Hội thi viết chữ đẹp cấp quốc gia. Ở lớp, kết quả học tập của My cũng luôn dẫn đầu lớp.

Ngoài Trà My, nhiều học sinh được tuyên dương vì đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất bố mẹ từ nhỏ. Có em đang là học sinh THPT đã phải tự đi làm thêm kiếm sống và trang trải học tập vẫn học rất giỏi khiến cả hội trường ồ lên thán phục khi xướng tên như em Nguyễn Văn Hoài Nam, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Ba Vì; em Khuất Thị Ngọc Ánh, lớp 9A Trường THCS Phúc Hòa - Phúc Thọ…

Học sinh Thủ đô dẫn đầu về thành tích học tập ảnh 1

Em Trà My được mẹ bế lên nhận bằng khen.

Đừng lấy giải thưởng để làm đẹp hồ sơ

Báo cáo tổng kết, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho hay, tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế học sinh Thủ đô luôn dẫn đầu về thành tích. Để có những thành tích đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng vinh danh những ngôi trường chuyên nổi tiếng như: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ…

Trong nhiều năm có cô giáo luyện hơn 60 học sinh giỏi đoạt giải cao cả trong nước và quốc tế như cô Lê Thị Ngọc Hà, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Với tình yêu học trò và năng lực sư phạm đặc biệt, lớp cô Hà chủ nhiệm đạt 100% học sinh đỗ đại học trong và ngoài nước, nhiều em giành Huy chương vàng tại các cuộc thi Olympic quốc tế.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tuyên dương, ghi nhận thành tích của thầy và trò Thủ đô. Tuy nhiên, ông Luận cho rằng, Hà Nội nên tôn vinh cả những giá trị tạo nên vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn học sinh như các tài  năng ca hát, nhảy, múa…

Ông Luận cũng góp ý, thầy cô có trách nhiệm đào tạo học sinh đi thi, đạt các giải thưởng, cũng có trách nhiệm hướng các em đến đích dài hơn chứ không phải một học sinh đi thi, giành được giải thưởng về cho trường, làm đẹp hồ sơ cho bản thân để đi du học là dừng lại. Bộ trưởng nói thêm, bảng xếp hạng của OECD vừa rồi, xếp nền giáo dục nước ta đứng thứ 12 thế giới đã vấp nhiều ý kiến trái chiều. “Tôi cho là bên cạnh vui mừng, chúng ta không được chủ quan trước kết quả đó”, Bộ trưởng nói.

Trong 5 năm, toàn Hà Nội có 664 học sinh đạt giải quốc gia với 41 giải Nhất. Các đoàn học sinh dự thi Olympic quốc tế đạt kết quả cao với 44 giải, trong đó 16 Huy chương vàng, 14 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng, nhiều giải khuyến khích. 

MỚI - NÓNG