Học trò nghèo đậu thủ khoa Đại học Ngân hàng

Học trò nghèo đậu thủ khoa Đại học Ngân hàng
TPO - Phạm Văn Thắng - Học trò nghèo ở huyện biên giới Cư Jút (Đắk Nông) đã đậu thủ khoa ĐH Ngân hàng TPHCM - làm nức lòng người dân ở xóm nhỏ nghèo vùng sâu này.

Tôi về huyện Cư Jút để tìm gặp tân thủ khoa Phạm Văn Thắng. Tây Nguyên đang vào mùa mưa nên đường giao thông hết sức trơn trượt, nhưng không vì thế làm tôi nản lòng, bởi hàng chục năm nay chưa một học sinh nào ở tỉnh Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung đậu thủ khoa tại các trường đại học lớn trong cả nước.

Về đến huyện Cư Jút, sau một hồi chạy vòng vo và hỏi đường nhiều người, tôi mới tìm được nhà em Phạm Văn Thắng. Thật bất ngờ, căn nhà em đang ở là một căn nhà gỗ lụp xụp nằm sâu trong một xóm nhỏ thuộc thôn 10 (xã Tâm Thắng, huyện biên giới Cư Jút). Tôi bước vào nhà. Căn nhà vắng vẻ, bố mẹ Thắng đều đi làm vắng, ở nhà chỉ có 3 anh em Thắng đang cùng nhau ôn bài.

Trong nhà, không có một thứ gì đáng giá, chỉ vỏn vẹn một bộ bàn ghế cũ kỹ, hàng chục tờ giấy khen treo trên tường và chồng sách vở của 3 anh em Thắng. Tôi thật khâm phục trước điều kiện học tập và hoàn cảnh kinh tế của gia đình khó khăn như vậy mà kỳ thi đại học vừa qua Thắng lại thi đậu một lúc 2 trường đại học, không chỉ thủ khoa trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh với 29 điểm, mà ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM em cũng đạt 25,5 điểm.

Phạm Văn Thắng sinh năm 1989, là học sinh trường THPT huyện Cư Jút. Em là con đầu của ông Phạm Văn Thuận và bà Luận, một gia đình nông dân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Năm 2000, gia đình ông từ huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vào huyện Cư Jút lập và đến nay không có một mảnh nương rẫy nào. Bố mẹ em quanh năm đầu tắt mặt tối đi làm thuê cuốc mướn để lo ăn từng bữa cho 3 anh em Thắng ăn học. Kế Thắng là cô em gái năm nay học lớp 11 và cậu em út học lớp 8.

Trò chuyện với tôi, Thắng tâm sự: “Thấy bố mẹ vất vả, đi sớm về khuya lo được bữa mai thì mất buổi tối nên ngoài thời gian học tập, em còn  tranh thủ đi làm thuê như nhổ cỏ lúa, đậu, làm cỏ cà phê  hay thu hoạch nông sản cho các hộ trong vùng, mỗi ngày thứ bảy, chủ nhật  được vài chục nghìn để phụ giúp bố mẹ có thêm tiền chi phí trong sinh hoạt hàng ngày”. 

Sinh ra trong một gia đình khó khăn nên Thắng đã sớm có ý thức trong việc sắp xếp thời gian học tập của mình. Em đã tự đề ra cho mình một điều kiện bắt buộc là phải thuộc bài ngay tại lớp và về nhà phải làm bài tập xong mới đi ngủ. Theo em, sắp xếp như vậy thì mới có thời gian làm việc nhà giúp bố mẹ như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chỉ bảo các em học hành...

Với nghị lực và tinh thần vượt khó cộng với sự ham học, nên trong suốt 12 năm học từ lớp 1 đến lớp 12, Thắng luôn là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt trong năm học 2006 - 2007 là năm cuối cấp, tổng số điểm bình quân các môn học của em đạt 9,5 và môn toán đạt 9,1.

Khi được hỏi bí quyết nào giúp em đạt được thành công như vậy, Thắng bộc bạch: “Theo em điều cơ bản nhất là cố gắng tập trung tiếp thu bài giảng, thuộc bài ngay tại lớp, điều gì chưa hiểu phải hỏi thầy cô ngay, đồng thời đầu tư thời gian cho việc làm bài tập càng nhiều càng tốt”.

Không chỉ có thành tích xuất sắc trong học tập, Thắng còn là một đoàn viên gương mẫu, một người con thảo hiền luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Mặc dù hoàn cảnh gia đình và điều kiện học tập của bản thân còn nhiều khó khăn, nhưng Thắng luôn động viên giúp đỡ bạn bè trong học tập, đặc biệt là những bạn có học lực kém trong lớp, Thắng chỉ bảo rất tận tình, giúp các bạn vươn lên trong học tập.

Trước khi chia tay với tôi, Thắng cho biết: khi nhận được kết quả thi đại học cao như vậy em không bất ngờ bởi em làm bài thi rất tốt. Nhưng có điều làm em lo lắng là mai mốt đi học đại học xa, bố mẹ ở nhà càng vất vả hơn vì chi phí nuôi em ăn học cao hơn, ở nhà lại không có ai phụ giúp việc gia đình. Tuy nhiên Thắng hứa, là vì thương bố mẹ và sự đam mê học tập nên em sẽ quyết tâm vừa học vừa làm để sau này trở về giúp cho quê hương và không lặp lại con đường khổ cực như bố mẹ em đang đi.

Nguyễn Công Lý
(Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.